Bình Thuận: Thương tâm 3 học sinh tiểu học đuối nước chiều cuối năm.

Chiều ngày 31.12, rất đông người dân xóm nghèo ven sông Phú Long thuộc thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã đến chia buồn và phụ giúp gia đình lo ma chay cho 3 cháu bé, trong đó có 2 bé là anh em ruột bị tử vong hết sức thương tâm vào chiều ngày 30.12 do đuối nước.

Gia đình làm thủ tục ma chay cho hai anh em Võ Quốc Tuấn ( 12 tuổi ) và Võ Ngọc Tú ( 10 tuổi )

Trong căn nhà xập xệ ở cuối con hẻm nhỏ cạnh bờ sông, nhìn thi thể hai anh em Võ Quốc Tuấn (12 tuổi) và Võ Ngọc Tú (10 tuổi) nằm lặng im cạnh nhau, chúng tôi và những người có mặt đã không kìm được nước mắt.

Bà Phạm Kim Sử (46 tuổi) mẹ của Tuấn và Tú dường như trở nên thất thần. Khó khăn lắm bà mới gượng dậy ràn rụa nước mắt kể với chúng tôi: "Chiều qua do Tú vừa mới thi học kỳ xong nên Tuấn có xin tôi dẫn em đến nhà quen của cháu Long chơi, nhưng tôi không đồng ý. Do đi bán về mệt nên tôi đã thiếp đi, đến khi dậy không thấy con, vợ chồng tôi đã đi tìm và rồi nghe hung tin".

Chỉ tay vào 3 con heo đất để ngay ngắn trên chiếc bàn học của con, bà Sử nói: "Tuấn rất thích có một chiếc xe đạp điện. Biết nhà nghèo, vợ chồng tôi không có tiền để mua, Tuấn đã mua về 3 con heo đất về rồi nói với mẹ và em, cả 3 người tiết kiệm, bỏ tiền vào heo để tết này cộng với tiền lì xì nữa thì sẽ mua xe, còn chiếc xe đạp Tuấn đang đi sẽ cho Tú. Hằng ngày tôi cho con vài ngàn để tiêu vặt nhưng hầu như 2 anh em chẳng mua gì mà để dành bỏ hết vào heo. Vậy mà …", nói đến đây bà Sử lặng im, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ nghèo tội nghiệp.

"Tôi chỉ có 2 đứa con, các con là động lực, là nguồn sống duy nhất, vậy mà giờ này con đã bỏ mẹ mà đi, mẹ biết sống làm sao đây", bà Sử nấc nghẹn.

Cơn gió bấc chiều cuối năm bất chợt thổi thốc vào ngôi nhà trống hoắc và tiếng nấc nghẹn của người mẹ làm mắt chúng tôi cay xè.

Không dám tiếp tục chạm vào nỗi đau của bà Sử, chúng tôi sang nhà của em Lê Thanh Long (9 tuổi), nạn nhân thứ 3 trong vụ đuối nước ở cạnh nhà bà Sử. Hoàn cảnh của gia đình Long còn bi đát hơn nhà của Tuấn và Tú. Cha Long thường xuyên đau ốm bệnh tật, nhưng hằng ngày vẫn gắng gượng đi bán vé số kiếm tiền nuôi con. Mẹ Long thì đi làm thuê, nhổ cỏ trong xóm nhưng cũng bữa có bữa không. Cả gia đình sống trong căn nhà tình thương do bà con xóm đạo góp tiền giúp đỡ. Để có tiền lo ma chay, ba mẹ Long phải vay mượn người thân mỗi người một ít để có tiền lo cho con.

Được biết, ngoài Tuấn đang học lớp 6 tại trường THCS Hàm Thắng, thì Tú và Long đang theo học lớp 4, 3 tại trường Tiểu học Hàm Thắng 3. Do cả 3 vừa thi học kỳ 1 xong nên chiều ngày 30.1, Long đã dẫn hai anh em Tuấn và Tú đi bộ đến nhà một người quen ở cách nhà khoảng 4km chơi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thì một người dân phát hiện có 3 đôi dép nổi lên trên ao nước dùng để tưới thanh long nên đã tri hô. Khi người dân lặn xuống thì vớt được thi thể cả 3 em trong tình trạng còn mặc nguyên quần áo. "Do ao dùng chứa nước để tưới cây nên người dân đào rất sâu hơn 4m, khả năng có 1 cháu vì lý do gì đó rơi xuống ao nên các cháu còn lại cố gắng cứu và bị nạn, chứ nước ở ao này rất dơ và cả 3 cháu đều không biết bơi nên không thể xuống ao mà tắm", anh Mạnh một người hàng xóm của các nạn nhân nhận định về nguyên nhân tử vong thương tâm của 3 em học sinh nghèo xấu số.

Gia đình làm thủ tục ma chay cho em Lê Thành Long ( 9 tuổi )

Chiếc bàn học và những con heo đất của hai anh em Tuấn và Tú

Bà Phạm Kim Sử đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 2 đứa con duy nhất.

Những người hàng xóm đến chia buồn với gia đình 2 em học sinh xấu số.

Cha mẹ em Long đau đớn trước cái chết của con.

Những người hàng xóm đến chia buồn với gia đình em Long

Phan Thành

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/binh-thuan-thuong-tam-3-hoc-sinh-tieu-hoc-duoi-nuoc-chieu-cuoi-nam-626028.bld