Bình Thuận: Tới Cổ Thạch đắm chìm trong bãi đá kỳ ảo

Nằm trên mảnh đất Bình Thuận, cái tên Tuy Phong ít được nhớ tên vì là điểm giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận nhưng đây là điểm đến thú vị dành cho những người ưa thích khám phá.

Tuy Phong nằm cách thành phố Phan Thiết 90 km về phía Bắc, tuy không quá nổi tiếng nhưng nơi đây lại có rất nhiều cảnh quan “trời ban” vô cùng kỳ thú và hấp dẫn khách du lịch. Trong đó, phải kể đến đầu tiền là bãi biển Cổ Thạch.

Biển Cổ Thạch đẹp như cổ tích vào buổi chiều tà.

Có 2 thời điểm tuyệt nhất để bạn du lịch Cổ Thạch, Bình Thuận. Theo kinh nghiệm thì nếu bạn muốn vừa tham quan vừa ghi lại những hình ảnh đẹp đến kỳ ảo của Cổ Thạch thì nên du lịch Cổ Thạch vào tầm tháng 3 dương lịch. Khi đó, toàn bộ những bãi đá lớn ở Cổ Thạch sẽ khoác lên mình một lớp áo rêu xanh mướt rồi dần dần đổi màu khi có ánh nắng chiếu vào, cho nên thời gian này còn được gọi là “mùa săn rêu” Cổ Thạch.

Thời điểm tuyệt nhất để du lịch, khám phá văn hóa, phong tục tập quán Cổ Thạch tiếp theo là khoảng tầm trung tuần tháng 8 âm lịch, cụ thể là từ ngày 16–18/8 âm lịch. Thời gian này là lúc diễn ra lễ hội Nghinh Ông, lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất và sôi động nhất ở Cổ Thạch.

Trải dài trên một phần bãi biển của xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, là bãi đá 7 màu nằm trong khu du lịch Cổ Thạch. Đá có nhiều kích thước, hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Bãi đá này đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbook) công nhận là “Bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam”.

Giữa trùng dương trùng điệp và vùng cát trắng mênh mông, sự xuất hiện của bãi đá như điểm hồng tâm đã kéo chân ngày càng nhiều du khách tìm đến thưởng lãm. Bãi đá Cổ Thạch là một địa điểm tham quan thú vị khi đi du lịch Phan Thiết hay du lịch Bình Thuận. Những bãi đá của vùng biển Bình Thuận ấn tượng với vẻ lung linh như những viên ngọc nhiều màu sắc, lúc lại xù xì như những quái vật biển khổng lồ hay xanh thẳm một màu rêu phong. Bãi đá hình thành tự nhiên do tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển.

Đá được đẩy từ lòng biển trồi nhô lên bờ. Đá có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau. Hiện tượng đá được đẩy lên bờ ngày nào cũng diễn ra, từ ngàn xưa cho đến nay. Đá không chỉ có màu đen hay màu xám, mà còn nhiều màu sắc nữa: nâu, vàng, tím, trắng, xanh lam, hồng, đỏ… cùng nhiều đường vân rất đẹp. Tuy nhiên, cảnh tượng kỳ thú nhất trong năm khi giữa trung tuần tháng 3 là khi toàn bộ đá được bao phủ một lớp rêu xanh thật đẹp và độc nhất vô nhị.

Cũng như các bãi biển khác của Bình Thuận, biển Cổ Thạch trong vắt, xanh biếc với lượng sóng vừa phải nhưng nhanh và mạnh. Biển Cổ Thạch nằm khuất giữa những vách đá muôn hình và vắng vẻ. Nước biển trong veo, xanh biếc, với những đợt sóng vừa phải nhưng nhanh và mạnh. Không có nhiều dịch vụ và rất hoang sơ, bãi biển này là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch bụi ưa thích khám phá.

Sau khi khám phá bãi đá bảy màu độc đáo, bạn có thể dời bước tham quan chùa Cổ Thạch. Chùa Cổ Thạch nằm trên đồi cao 64 m là một quần thể kiến trúc Phật giáo được xây dựng dựa vào núi và hang đá nằm san sát nhau trong khu vực hơn 2.000 m2. Cổng tam quan dẫn vào khu chính điện với hai linh vật là voi và hổ hộ pháp phía trước.

Ngôi chùa này còn được gọi là chùa Hang, tọa lạc gần bờ biển xã Bình Thạnh, ẩn mình trong hang động tự nhiên với cảnh non nước hữu tình. Chùa được xây dựng năm 1835–1836 trên khu đồi núi thấp, nép mình vào bên trong hang đá. Thời vua Thiệu Trị, chùa được cải tạo từ vẻ hoang sơ ban đầu, biến thành một nơi rộng hơn về không gian và tinh xảo trong nghệ thuật, được lưu giữ hầu như nguyên vẹn đến ngày nay. Ở đây có rất nhiều khối đá hình thù kỳ lạ như con cóc, bàn tay Phật, hay người mẹ hôn con. Từ Phan Thiết bạn đi về phía bắc 90 km đến thị trấn Liên Hương – huyện Tuy Phong rẽ phải 8 km sẽ đến quần thể đá – hang động – bãi biển hoang sơ độc đáo này.

Bãi đá bảy sắc lung linh.

Trong chuyến đi khám phá mảnh đất Tuy Phong, bạn còn được chiêm ngưỡng cánh đồng điện gió độc đáo đầu tiên có quy mô lớn ở đất Việt nữa đấy! Những khi gió thổi qua sẽ là lúc những cánh quạt khổng lồ “đua nhau” quay cuồng giữa cánh đồng, khiến cho những ai lần đầu ngắm nhìn đều cảm thấy thích thú và bị cuốn hút, mê hoặc. Những trụ phong điện nổi bật thấy được ngay trên đường quốc lộ 1 là cách để xác định mảnh đất Tuy Phong bởi nơi đây bốn bề thoáng rộng và mênh mông biển xanh, cát trắng. Những trụ phong điện này vẫn được gọi vui là cối xay gió với ba cánh quạt khổng lồ, cao 85 m, nặng gần 200 tấn, mỗi cánh dài 37,5 m.

Không chỉ có biển, đến Tuy Phong, du khách còn có dịp tham quan những vườn nho trĩu quả. Tập trung nhiều nhất ở xã Phước Thể, nhà vườn trồng nho ở đây chủ yếu trồng để bán cho thương lái, chứ chưa phát triển thành điểm tham quan du lịch. Vì vậy, bạn chỉ cần xin phép chủ vườn là có thể thoải mái dạo chơi dưới tán lá xanh mát mà không phải tốn bất cứ một khoản phí nào.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé vào thăm những đồng muối trắng tinh, cùng diêm dân khám phá nghề làm muối truyền thống ở những vùng ven biển hoặc bước vào những vườn nho xanh mát, đắm chìm trong không gian xanh tươi nơi ấy và thưởng thức những quả nho chín mọng nước. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dạo chơi bên hồ Đá Bạc, khám phá Cù Lao Câu hoặc trekking trên cung đường tuyệt đẹp ở xã Phan Dũng hay tắm bùn khoáng thư giãn ở xã Vĩnh Hảo.

Bảo Phương / KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/binh-thuan-toi-co-thach-dam-chim-trong-bai-da-ky-ao-p43851.html