Bình yên đêm Noel

Đường phố được trang hoàng lộng lẫy đã thu hút rất đông người dân đổ về khu vực trung tâm để đón Noel. Thời tiết tại Hà Nội và TP HCM đều rất đẹp, miền Trung đón Noel trong mưa. Chen chân đón Noel ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm

Tại Hà Nội:

Theo ghi nhận của PV, thời tiết lúc tối nay (Khoảng 19h, ngày 24/12) tại Thủ đô Hà Nội rất thuận lợi cho người dân xuống phố đón Noel. Chính vì vậy, ngay từ sớm, dòng người đã đổ về các nhà thờ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội khá đông.

Người dân Thủ đô Hà Nội đón Giáng sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Trần Ngọc)

Tại khu vực Nhà thờ Lớn (phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rất đông người. Các tuyến phố dẫn vào Nhà thờ Lớn như phố Nhà Chung, Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Ấu Triệu… đã được lực lượng chức năng cấm phương tiện di chuyển và các con đường này trở thành phố đi bộ. Theo quan sát, dòng người di chuyển tại các con phố trên có đông nhưng rất trật tự, không lộn xộn như những năm trước.

Dòng người đổ về Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Nhà thờ lớn Hà Nội trang hoàng lộng lẫy.

Một du khách ghi lại hình ảnh đẹp của Nhà thờ.

Du khách nước ngoài đón Noel tại Thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, khu vực Nhà thờ Hàm Long (phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm) lượng người đổ về đây đón đêm Giáng sinh cũng khá đông. Tuyến phố Hàm Long ngay từ sớm cũng trở lên khá nhộn nhịp.

Tưng bừng đón Giáng sinh.

Tại TPHCM:

Theo ghi nhận của PV, khoảng 18h tối 24/12, người dân khắp nơi bắt đầu đổ về khu vực trung tâm thành phố để vui chơi, thưởng thức không khí Giáng sinh.

Các tòa nhà, trung tâm thương mại nằm trên trục đường Đồng Khởi, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng…. được trang hoàng lộng lẫy với ánh sáng lung linh. Riêng tòa nhà Diamond Plaza trở thành địa chỉ quen thuộc, được rất nhiều người dân lựa chọn để vui chơi, chụp hình.

CSGT làm nhiệm vụ trên đường Lê Duẩn. (Ảnh Dantri.vn)

Khá nhiều em nhỏ trong trang phục ông già Noel hay Công chúa Tuyết tỏ ra háo hức khi được bố mẹ dắt tay cùng xuống phố.

Trong khi đó, tại các nhà thờ lớn, xóm đạo ở quận 8, Tân Bình, Thủ Đức… dòng người đổ về các khu vực này để làm lễ khiến các tuyến đường xung quanh kẹt cứng.

Khu vực được nhiều người chọn để vui chơi là phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh VNE)

Để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường tại trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi đón lễ Giáng sinh, lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM cũng cho biết đã duy trì 100% quân số để phân luồng, điều hòa giao thông tại các khu vực trọng điểm, phức tạp.

Tưng bừng đón Noel tại TPHCM (Clip: Phan Linh)

TP Đà Nẵng đón Giáng sinh trong mưa

Mặc dù trời mưa phùn và se lạnh nhưng hàng nghìn người dân và du khách ở Đà Nẵng vẫn đổ ra đường háo hức chào đón đêm Giáng sinh.

Tại một số điểm giao thông của thành phố như Cầu Rồng, đường Trần Phú, đường Trần Hưng Đạo nơi có Nhà thờ Lớn và khu vực có cây thông Noel cao nhất Đà Nẵng, lực lượng CSGT đã rất vất vả đội mưa để điều tiết giao thông, ùn tắc một đoạn dài hàng km.

CSGT Đà Nẵng điều tiết giao thông trong mưa. (Ảnh: Hoài Thu)

Đảm bảo ANTT trong đêm Noel.

Người dân TP Đà Nẵng đội mưa đón Giáng sinh.

Người dân xứ Huế đội mưa đón Giáng sinh

Tối 24-12, nhiều giáo xứ lớn tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) được trang trí lộng lẫy bằng đèn màu, ông già noel cưỡi tuần lộc, cây thông và hang đá để chào mừng lễ Giáng sinh.

Năm nay, thời tiết trong đêm lễ giáng sinh ở Cố đô Huế có mưa và lạnh hơn so với mọi năm nhưng trên các tuyến phố như Đống Đa, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương... vẫn tấp nập những dòng người đi đến các nhà thờ và giáo xứ để đón lễ Giáng sinh.

Cố đô Huế có thời tiết mưa lạnh trong đêm lễ Giáng sinh. (Ảnh: Anh Khoa)

Hơn 7h tối, nhiều nhà thờ như Phủ Cam, Phanxico, Dòng chúa Cứu Thế ở TP Huế có rất đông đồng bào giáo dân đến thăm viếng và vui chơi lễ Noel.

Tại khuôn viên nhà thờ Dòng chúa Cứu Thế nằm trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế, ngoài giáo dân địa phương còn có hàng trăm sinh viên tập trung ở đây để theo dõi các chương trình văn nghệ đêm noel do giáo xứ tổ chức.

Nhà thờ Dòng chúa Cứu Thế nằm trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế lung linh ánh đèn trong đêm Noel.

Bạn Nguyễn Hồng Linh, sinh viên trường Đại học Khoa học Huế chia sẻ: “Dù thời tiết không được đẹp và có mưa nhưng vì đây là lần đầu tiên em đón Giáng sinh tại Huế nên từ sớm tối đã cùng nhóm bạn tụ tập đến nhà thờ này để cầu chúc cho người thân, bạn bè một Giáng sinh an lành, đồng thời chụp nhiều ảnh để lưu kỷ niệm...”.

Ghi nhận tại giáo xứ Phủ Cam (phường Phước Vĩnh, TP Huế), nơi có khoảng 3.000 giáo dân tập trung đến thăm viếng nhân dịp lễ Giáng sinh nên công tác giữ gìn ANTT được lực lượng Công an phường Phước Vĩnh quan tâm chú trọng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an phường Phước Vĩnh cho biết, trong đêm 23 và 24-12, đơn vị đã huy động nhiều CBCS cùng phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố túc trực trước nhà thờ Phủ Cam để vừa điều tiết giao thông, vừa đảm bảo ANTT, giúp người dân vui chơi lễ an toàn.

Dù trời mưa nhưng rất đông giáo dân và người dân ở Huế vẫn kéo nhau đến nhà thờ ở giáo xứ để xem chương trình văn nghệ.

Các bạn trẻ ở Huế cùng chụp ảnh lưu niệm dịp lễ Giáng sinh.

Để bảo đảm an toàn cho người dân vui chơi dịp lễ Giáng sinh, dịp này Công an TP Huế đã triển khai các phương án, kế hoạch đồng loạt ra quân đảm bảo ANTT.

Trung tá Đặng Phúc Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ túc trực tại các chốt và tuyến đường dẫn lên nhà thờ, giáo xứ để nhằm hạn chế việc tắc đường gây ùn tắc giao thông trong đêm Giáng sinh, đồng thời bảo vệ an toàn cho người dân vui chơi lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Tại TP Cần Thơ:

Trong khi những dòng người nô nức đón mừng đêm Noel ở nhiều địa điểm của thành phố thì các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT TP Cần Thơ vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, giữ bình yên cho buổi lễ ý nghĩa này. Trên 2 tuyến đường chính 3 Tháng 2; 30 Tháng 4 dọc theo các khu vui chơi như Công viên Lưu Hữu Phước; Công viên Hùng Vương; các trung tâm mua sắm; siêu thị;…lượng người, phương tiện qua lại gần như chật kín trên đường, vỉa hè.

Trung tâm TP Cần Thơ càng về tối càng đông.

Tuy nhiên, hiện tượng ùn ứ chỉ xảy ra ở một vài điểm nhưng ngay lập tức được các CBCS CSGT điều tiết, phân luồng không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng, nhất là CSGT đã có mặt từ rất sớm, lập thành các chốt để phân luồng, điều tiết kịp thời.

CSGT Cần Thơ điều tiết giao thông trong đêm Giáng sinh (Clip: Trần Lĩnh)

Tại các nút giao một số tuyến phố chính quanh hai địa điểm trên, theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu giờ tối đều có từ 2 đến 4 chiến sĩ CSGT cùng tham gia ứng trực liên tục; tại nhiều điểm tình trạng các xe nối đuôi nhau kéo dài, các CBCS đã linh hoạt dăng dây để tiện cho việc điều tiết.

CSGT Cần Thơ làm nhiệm vụ trong đêm Noel. (Ảnh Trần Lĩnh)

Đến hơn 22h, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, nhưng theo ghi nhận của chúng tôi các lực lượng CSGT ở đây vẫn có mặt đầy đủ, đảm bảo công tác điều tiết, đảm bảo an ninh, trật tự, các phương tiện đã có thể lưu thông được bình thường qua đây.

Tại Tây Nguyên:

Trong không khí trời se lạnh, tối nay 24-12, hàng vạn người dân Tây Nguyên đã đổ xuống các tuyến đường chính của các thành phố lớn để chào đón Noel.

Tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột, người dân đổ dồn về chào đón Giáng sinh ngày càng đông. (Ảnh: Văn Thành)

Với người dân Tây Nguyên, đêm Giáng sinh rộn ràng màu sắc Noel như một lễ hội chung của cả cộng đồng, không phân biệt lương giáo. Nhiều đoạn phố nội thành Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Pleiku (Gia Lai), Đà Lạt (Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) hay thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) được các chủ quán bài trí thêm cây thông, cỗ xe tuần lộc.

Từ chập tối, nhiều người dân đã đổ về tòa nhà giám mục của trung tâm TP Buôn Ma Thuột chào đón Giáng sinh.

Từ chập tối, nhiều người dân đã đổ về tòa nhà giám mục của trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột chào đón Giáng sinh

Trong khi tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột, các nhà thờ lớn là điểm đến thu hút của rất nhiều người dân trong đêm Giáng sinh. Nhiều người dân dù không theo Công giáo nhưng vẫn xuống phố tham quan, chụp ảnh kỉ niệm nhân dịp lễ Giáng sinh thì ở xã Cư Êbur, một xã ngoại thành TP Buôn Ma Thuột cũng đã được người dân trang trí vui mắt với thông điệp “Mừng chúa giáng sinh”, bên con đường nhựa trải dài với hai hàng thông Noel lấp lánh ánh đèn, những hang đá được trang trí cầu kỳ.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường chính đổ về trung tâm ngã sáu của thành phố chật kín người.

Nhóm PV tổng hợp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nguoi-dan-xu-hue-doi-mua-don-giang-sinh-422546/