Bình yên nơi cửa Phật

(VOV) - Với tinh thần “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”, nhiều năm nay, tăng ni, phật tử tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn Hà Nội đã có những hoạt động nhân đạo, từ thiện, sống tốt đời, đẹp đạo.

Chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội trở nên mát mẻ sau cơn mưa đầu mùa hạ. Tiếng trẻ nô đùa tíu tít vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề cho biết: Hiện, nhà chùa đang chăm sóc, nuôi dưỡng 98 em nhỏ và 26 cụ già. Một nửa trong số đó là trẻ sơ sinh đến hơn 1 tuổi, còn lại từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Các em vào chùa đều có những số phận khác nhau. Có em bị bỏ rơi ngoài cổng chùa, có em do ai đó nhặt được ngoài chợ mang đến gửi… Đến thăm Chùa, nhiều người thấy Sư thầy Thích Đàm Lan vất vả quá, khuyên thầy gửi các em đi làm con nuôi, nhưng thầy không nỡ. Sư thầy tâm sự: “Từ ngày xuất gia, hễ thấy ai có nghịch cảnh là tôi thấy buồn. Càng học giáo lý của Phật, tôi càng bị cuốn hút với việc chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, cô đơn, đau khổ… Chùa Bồ Đề thường xuyên tổ chức các buổi thuyết pháp cho các cháu nhỏ. Các cháu nhỏ mà không uốn nắn từ sớm thì sau này việc dạy dỗ sẽ khó khăn, vất vả.” Không chỉ có con trẻ, chùa Bồ Đề còn là chốn nương nhờ của người cao tuổi. Khuôn mặt khắc khổ, già hơn so với tuổi 70 của mình, ông Nguyễn Năng Bống, quê Thanh Hóa sống tại chùa Bồ Đề cho biết: “Tôi sống ở chùa đến nay cũng đã được 3 năm. Thầy Lan giao cho tôi trồng cây và làm vệ sinh cho Chùa. Hàng tháng thầy Lan trả lương cho tôi. Các thầy ở đây rất quan tâm đến tôi, nhất là thầy Lan. Mỗi lần về quê, Thầy lại cho tôi tiền.” Tọa lạc tại phường Quảng An, Tây Hồ (Hà Nội), chùa Phổ Linh được nhiều người biết đến với việc chăm sóc bệnh nhân chạy thận nhân tạo và bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện K. Năm 1999, sau trận bão lũ lịch sử xảy ra ở Huế, nhà chùa đã vận động phật tử của mình đến Huế giúp đỡ cho người dân bớt khó khăn. Từ đó trở đi, mỗi khi có bão lũ, thiên tai xảy ra ở đâu nhà chùa lại bắt tay vào công tác từ thiện. Năm 2006, nhà Chùa bắt đầu làm từ thiện tại các Bệnh viện. Mỗi tháng 1 lần, nhà Chùa lại tổ chức đưa xe đến các Bệnh viện đón các bệnh nhân ung thư và chạy thận nhân tạo nặng về chùa niệm Phật và phát quà. Sư thầy Thích Đàm Chung, trụ chì chùa Phổ Linh cho biết: “Mỗi khi nghe có bão lũ, thiên tai xảy ra ở địa phương nào đó, hay nhận được yêu cầu giúp đỡ từ các địa phương, chúng tôi thường tổ chức các hoạt động từ thiện giúp nhân dân. Từ năm 2006, nhà Chùa chính thức mở rộng hoạt động từ thiện đến các bệnh viện, góp phần chăm sóc cho các bệnh nhân. Hàng tháng, chúng tôi đón bệnh nhân về Chùa, mỗi bệnh nhân khi ra về đều được phát một gói quà. Đối với những bệnh nhân nặng, chúng tôi mang quà đến thăm hỏi tận giường bệnh”. Không chỉ mở lòng từ bi với những trẻ em bất hạnh, người bệnh hiểm nghèo, cánh cửa nhà Phật còn là nơi nương tựa của những đứa trẻ bị nhiễm HIV. Sư thầy Thích Đàm Thảo - trụ trì chùa Ngọc Lâm (Quận Long Biên) cho biết: Hiện nay, Chùa đang nhận hỗ trợ, chăm sóc cho 50 trẻ bị nhiễm HIV, trẻ em mồ côi. Hàng tuần, cứ đến thứ Bảy, Chủ nhật, nhà Chùa cùng với Hội Phụ nữ trên địa bàn lại tổ chức cho các cháu uống sữa, ăn cơm trưa, tổ chức dạy học, dạy đàn hát, giúp các cháu vui và hòa nhập hơn với cộng đồng. Sư thầy Thích Đàm Thảo cho biết: “Xuất phát từ tấm lòng, từ những hoàn cảnh đáng thương, các phật tử chùa Ngọc Lâm đã có nhiều việc làm giúp đỡ cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sống tốt đời đẹp đạo. Trước đây, hàng tháng, mỗi phật tử đóng góp 6.000 đồng để quyên góp từ thiện, hiện nay mức đóng góp là 10.000 đồng. Nhà Chùa cũng đang kết hợp với Trung tâm Nụ cười của thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác chăm sóc cho các cháu nhỏ có HIV.” Tình thương của các sư thầy Đàm Lan, Đàm Chung, Đàm Thảo và các tăng ni, phật tử đã và đang làm sống lại cuộc sống của nhiều số phận bất hạnh. Còn nhiều và nhiều nữa những tấm lòng từ thiện ở các ngôi chùa trên địa bàn Hà Nội như chùa Pháp Vân chăm sóc người HIV, phòng khám chữa bệnh miễn phí tại chùa Trăm Gian, lớp học tình thương tại chùa Đông Cựu Đồi - Chương Mỹ, Trung tâm Nụ cười tại chùa Cầu Cá - Long Biên… Và như thế, tấm lòng từ bi của đức Phật đã lan tỏa đến những người con Phật, nhắc nhở họ hãy luôn làm việc thiện để cứu nhân, độ thế. Đạo với đời không còn khoảng cách./. Hiền Thoa

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/binh-yen-noi-cua-phat/20105/145094.vov