Blog Juan Mata: 250 bàn thắng, chúc mừng Rooney

Mata lên tiếng chúc mừng Rooney trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man United. Tuy nhiên, anh cũng không khỏi thất vọng vì pha đá phản lưới nhà của mình trong trận gặp Stoke.

Bài dịch từ blog cá nhân Juan Mata.

Một tuần lễ đặc biệt lại bắt đầu. Không giống như mọi khi, chúng tôi sẽ có hai trận đấu trong bảy ngày này nhưng chẳng trận nào ở Premier League. Trước nhất là Cúp Liên đoàn và sau đó sẽ tới Cúp FA. Hai giải đấu khác nhau nhưng mục tiêu thì chỉ có một: Giành lấy chiến thắng.

Thứ năm tới đây, chúng tôi sẽ có chuyến hành quân tới sân của Hull City để đá trận lượt về Cúp Liên đoàn. Ở trận trước, chúng tôi đã giành thắng lợi 2-0 và mong rằng lần này cũng thế. Cả đội sẵn sàng chiến đấu hết mình để giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Sẽ thật tuyệt vời nếu có mặt trong trận đấu cuối cùng trên sân Wembley vào cuối tháng 2 này và giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Ở FA Cup, chúng tôi mang trọng trách bảo vệ ngôi vương. Đối thủ lần này của Man United là Wigan. Trước mùa giải, chúng tôi cũng từng chạm trán họ một lần. Dám cá họ sẽ mang tới nhiều bất ngờ trên sân Old Trafford trong trận đấu tới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, con số 17 trận bất bại và đa số là những chiến thắng thực sự khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Có vài ba trận hòa nhưng bạn biết đấy, mọi thứ đâu phải lúc nào cũng đơn giản.

Trở lại trận đấu với Stoke vào hôm thứ bảy vừa rồi, chúng tôi đã giữ lại được một điểm quý giá nhờ pha đá phạt đẳng cấp của Wayne Rooney. Một lần nữa tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của mình tới anh ấy.

Mata gửi lời chúc tới Rooney vì cột mốc vĩ đại của tiền đạo mang áo số 10.

Wayne giờ đây chính là cây săn bàn hàng đầu của đội bóng. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho anh ấy với cột mốc vĩ đại này. Chắc chắn rằng 250 bàn thắng chưa phải con số cuối cùng đâu. Anh ấy sẽ còn tiếp tục khiến chúng ta ngỡ ngàng thêm nhiều lần nữa.

Tuy nhiên, trận đấu cũng khiến tôi có đôi chút phiền lòng. Đầu tiên là việc chúng tôi không thể giành chiến thắng dù tạo ra vô số cơ hội ngon ăn. Tôi thật sự phát điên vì điều này.

Tồi tệ hơn nữa là việc bạn vô tình phản lưới nhà trong khi ra sức ngăn chặn một cú sút nguy hiểm của đối phương. Cá nhân tôi cũng không nhớ lần cuối mình đốt lưới là bao giờ nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên.

Những việc thế này cũng là một phần tất yếu của cuộc chơi nhưng khi bạn trở thành nhân vật chính thì đau lòng thật đấy. Mong rằng mọi điều đen đủi sẽ kết thúc cùng 45 phút này và sắp tới nhiều điều may mắn sẽ đến với cả đội (những cú sút chuẩn xác hơn chẳng hạn).

Ở Tây Ban Nha, Sevilla lại tiếp tục khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Họ đã giành chiến thắng thuyết phục trong chuyến làm khách khó khăn tới thành phố Pamplona.

Với sự dẫn dắt tài tình của Sampaoli, họ đã chơi một hiệp đấu hay nhất lịch sử câu lạc bộ. Vậy nên tôi muốn gửi lời chúc mừng của mình tới họ, không phải chỉ vì 3 điểm mà còn bởi thứ bóng đá tuyệt mỹ họ đã chơi.

Cảm ơn những lời nhắn yêu thương của các bạn đã gửi tới cho tôi sau trận đấu vào hôm thứ bảy vừa rồi. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ.

Một cái ôm ấm áp,

Juan!

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blog-juan-mata-250-ban-thang-chuc-mung-rooney-post715881.html