Blog Juan Mata: Cảm ơn Pogba vì tấm vé tới Wembley

Juan Mata hạnh phúc với tấm vé chơi trận chung kết ở Wembley. Anh cũng dành thời gian nói về trận đấu kinh điển của làng banh nỉ giữa Nadal và Federer trong blog mới nhất của mình.

Dưới đây là bài dịch blog của Juan Mata:

Chào cả nhà,

Những ngày qua trong tôi ngập tràn đủ thứ cảm xúc. Hai trận đấu cúp đã kết thúc khá thành công với MU.

Trận thua ở Cúp Liên đoàn đã chấm dứt mạch bất bại của chúng tôi nhưng dẫu sao lọt vào trận chung kết mới là điều tối quan trọng.

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Hull City đã khiến MU gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự cổ vũ từ đông đảo các cổ động viên trên khán đài, họ đã đá một trận đấu sống còn với chúng tôi để giành lấy tấm vé vào chơi trận chung kết.

Tuy nhiên, bàn thắng của Paul đã chấm dứt mọi nỗ lực của họ. Giờ đây, toàn đội đang rất mong chờ được chơi trận chung kết sắp tới trên sân Wembley.

Bàn thắng của Pogba giúp MU đoạt lấy tấm vé chơi ở trận chung kết League Cup.

Bao năm chơi ở Anh tôi vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp này. Vậy nên cảm giác bây giờ thật sự phấn khích đến khó tả nổi.

Tôi đã mơ về trận chung kết này rất lâu rồi. Đối thủ sắp tới sẽ là Southampton, một cuộc chạm trán thú vị với anh bạn Oriol Romeu.

Sẽ thật tuyệt nếu tiếp tục giành được danh hiệu thứ hai trong mùa giải năm nay. Vô địch cúp Liên đoàn là món quà ý nghĩa nhất dành tặng những người hâm mộ của chúng tôi.

Nhưng bạn biết đấy, Southampton hoàn toàn không phải một đối thủ dễ chơi. Nhìn vào cái cách Southampton hạ gục Liverpool ở bán kết là đủ hiểu họ sẽ mang tới cho chúng tôi nhiều rắc rối thế nào trong trận đấu sắp tới.

Chủ nhật tuần trước chúng tôi tiếp tục chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở FA Cup bằng trận đấu với Wigan. Phải nói rằng thua thảm 4-0 thực sự không công bằng với những gì họ đã làm.

Trong hiệp một, các cầu thủ Wigan đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn bằng hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng giữ bóng cực tốt. Mặc dù vậy, đến hiệp hai thì mọi thứ đã thay đổi và Man United là đội bóng xứng đáng giành quyền đi tiếp.

Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới hai cầu thủ trẻ Joel Pereira và Axel trong ngày đặc biệt này. Hy vọng họ sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn với câu lạc bộ trong thời gian tới.

Sắp tới sẽ là những ngày tháng bận rộn của MU. Chỉ trong ba ngày chúng tôi sẽ lần lượt phải đối đầu với Hull và Leicester ở Premier League. Mong rằng cả đội sẽ tiếp tục giữ được phong độ ấn tượng như thời gian gần đây.

Giờ là lúc nói về Tây Ban Nha. Chứng kiến những trận đấu vào cuối tuần trước, một lần nữa chúng ta phải công nhận rằng La Liga mùa này mang tính cạnh tranh rất cao.

Ba chuyến làm khách của Sevilla, Barcelona và Atletico đều không diễn ra như mong đợi. Trong khi Sevilla bại trận trước Espanyol thì cả Barca lẫn Atletico đều ngậm ngùi chia điểm cùng Betis và Alaves.

Cũng trong tuần vừa rồi, Real Madrid đã bị Celta loại khỏi cúp Nhà vua nhưng đến chủ nhật thì họ lại hạ gục Real Sociedad, qua đó gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi.

Bán kết cúp Nhà vua sẽ là cuộc đối đầu giữa Atletico và Barcelona. Tôi thật sự nóng lòng được chứng kiến trận cầu sinh tử của hai đội bóng này.

Trước khi dừng bút, tôi muốn dành đôi lời để nói về trận chung kết giữa Rafa Nadal và Roger Federer. Tạm gác kết quả sang một bên, hai người họ đã đem tới cho khán giả một trận đấu thực sự đẳng cấp.

Cả Rafa Nadal và Roger Federer đều là chuẩn mực của tinh thần thể thao chân chính và niềm đam mê cháy bỏng dành cho môn quần vợt.

Xem họ thi đấu, tôi cho rằng chúng ta không nên nói về tỷ số. Đó không phải cách bạn bàn về hai huyền thoại đã đứng trên đỉnh trong suốt nhiều năm và giành vô số danh hiệu. Hãy nói về sự cống hiến và vẻ đẹp trong từng pha bóng.

Federer cảm thấy hài lòng nếu trận chung kết khép lại với tỷ số hòa và chia sẻ danh hiệu với Nadal.

Những lời phát biểu của họ đều rất chân thành. Dù chiến thắng hay thất bại, những lời hai người họ dành cho nhau lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ.

Được chứng kiến hai con người vĩ đại này đối đầu với nhau thực sự là niềm hạnh phúc với các khán giả. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục duy trì phong độ này trong vài năm tới. Đó ắt hẳn sẽ là điều tuyệt vời cho tất cả chúng ta và cho giới quần vợt nói riêng.

Đã đến lúc tôi dừng bút rồi. Cảm ơn những lá thư các bạn đã gửi đến trong ngày kỷ niệm 3 năm tôi trở thành cầu thủ của United. Hy vọng mọi người sẽ có một tuần lễ vui vẻ.

Một cái ôm ấm áp,

Juan

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blog-juan-mata-cam-on-pogba-vi-tam-ve-toi-wembley-post717298.html