Bộ ảnh cưới 'tình yêu thời ông bà' của cặp đôi 9X Sài Gòn

Cặp đôi quyết định thực hiện bộ ảnh cưới với ý tưởng từ bài hát 'Ông bà anh' của ca sĩ Lê Thiện Hiếu.

Phạm Hạnh Thảo và Lê Ngọc Chiến đều sinh năm 1990. Hai người vốn học chung một trường đại học. Ấn tượng trước sự sôi nổi, hòa đồng của Thảo, cậu sinh viên trầm tính Ngọc Chiến đã "thầm thương trộm nhớ" và quyết tâm cưa đổ cô.

Dù bị Thảo nhiều lần từ chối tình cảm, Ngọc Chiến chưa một lần bỏ cuộc mà kiên trì theo đuổi, quan tâm đến cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Sự nhẫn nại đến "ngốc nghếch" này của Chiến đã khiến Thảo rung động.

Với cá tính mạnh và thích sự chủ động, Thảo đã quyết định nhắn tin tỏ tình với Chiến. Họ đã nên duyên chỉ sau tin nhắn đầy thách thức: "Ê, hai đứa mình quen nhau nha!" của Thảo.

Trong 2 năm yêu xa, Chiến và Thảo từng gặp nhiều khó khăn, không ít trận cãi cọ, thậm chí là chia tay. Để bạn gái yên lòng, Chiến đi làm thêm ngoài giờ học để có tiền mua vé máy bay về Việt Nam thăm Thảo, tiếp thêm động lực cho bạn gái cùng chờ đến ngày đoàn tụ.

Kết thúc khóa học, Chiến quyết định trở về nước và hỏi cưới Thảo. Chiến chấp nhận từ bỏ “giấc mơ Mỹ” vì đã hứa sẽ ở bên Thảo suốt đời.

Cặp đôi quyết định thực hiện bộ ảnh cưới với ý tưởng từ bài hát Ông bà anh của ca sĩ Lê Thiện Hiếu.

Lời ca khúc nói về tình yêu mộc mạc thời xưa, khi không có sự hiện diện của ô tô, xe máy hay mạng xã hội.

Thảo và Chiến cùng ê kip chụp ảnh đã rong ruổi ở nhiều ngõ ngách tại Sài Gòn để có bức hình ưng ý nhất. Trang phục và các phụ kiện sử dụng trong bộ ảnh được nhiếp ảnh gia mượn từ chính ông bà mình.

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Kim.

Ngoisao

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/bo-anh-cuoi-tinh-yeu-thoi-ong-ba-cua-cap-doi-9x-sai-gon-3509800.html