Bộ ảnh khiến người xem phải vắt não suy nghĩ, đến ảnh thứ 5 mới thấm vì nhức nhối

Tại sao mỗi ngày đều phải đeo một khuôn mặt giả tạo trong khi bản thân không hề mong muốn?...

Tình mẹ là vô tận, dù cho đến chết cũng không bao giờ thay đổi.

Cái đẹp tự nhiên là vĩnh cửu, đừng vì người khác mà tự “chắp vá” bản thân.

Sự tù túng, luẩn quẩn của chính bạn sẽ giết chết bạn. Giống như việc tự nhốt bản thân trong 1 căn phòng không có cánh cửa.

Đừng để công việc biến bạn thành cái máy không cảm xúc chỉ cần chờ xạc pin.

Cái đẹp thực sự không dựa vào ánh mắt của người đời.

Những thứ bạn biết chỉ nằm trong lòng bàn tay, những thứ cần biết vẫn còn rất nhiều ngoài tầm nhìn của những chấn song sắt kia.

Tại sao mỗi ngày đều phải đeo một khuôn mặt giả tạo trong khi bản thân không hề mong muốn?

Gõ cửa tình yêu liệu có đơn giản? hãy che đi con mắt và mở rộng trái tim.

Đôi mắt giúp bạn nhìn thấy nhiều điều nhưng đôi khi cuộc sống cần được cảm nhận.

Thế giới vuông… hãy thoát ra khỏi nó.

Nghệ sĩ sống vì nghệ thuật, hãy thể hiện bản thân thật nhiều.

Theo Hankly/ Thethaovaxahoi.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bo-anh-khien-nguoi-xem-phai-vat-nao-suy-nghi-den-anh-thu-5-moi-tham-vi-nhuc-nhoi-228106/