Bố bé Trần Gấu: "Cha con tôi sẽ vượt qua tất cả để Trâm...sẽ vui"

“Ngày hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã mong ước ngày này... Tôi tin, cha con tôi cùng gia đình sẽ vượt qua được tất cả để Trâm… sẽ vui”.

Sau hơn 50 ngày chiến đấu không mệt mỏi, chiều 31/8 Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương đã tổ chức lễ xuất viện cho bé Gấu - bé Trần Gấu là con trai Thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm - người mẹ giàu nghị lực đã từ chối điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối để mang lại cuộc sống cho thai nhi mới được 11 tuần tuổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh thuộc BV Phụ sản Trung ương, sức khỏe bé Gấu hiện nay rất tốt. Mặc dù, lúc đầu, các bác sĩ dự đoán, bé có thể phải nằm điều trị và chăm sóc 3 tháng nhưng đến nay, sau gần 2 tháng, bé đã được ra viện.

Sau hơn 50 ngày chăm sóc, bé Gấu đã được xuất viện (Ảnh: N.Dung - N.Hưởng).

“Sau 50 ngày chăm sóc, cân nặng của cháu đạt 1,8 kg. Như vậy, mức độ tăng trưởng bằng và thậm chí vượt so với trẻ sơ sinh cùng tuần tuổi được nuôi dưỡng trong bụng mẹ”, bác sĩ Lợi thông tin.

Bác sĩ Lợi cũng cho biết 1 tuần nay bé Gấu đã được sống thử cùng gia đình. Cho tiếp xúc da kề da với người thân, cho ăn sữa bằng đường miệng... BV đã dành những điều kiện tốt nhất để chăm sóc bé Gấu.

Bé Gấu đã sau khi chào đời đã trải qua 50 ngày điều trị tích cực, trong đó có 9 ngày thở máy, 15 ngày thở oxy ngắt quãng, sau đó thở tự nhiên. Sau 12 ngày được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và đường miệng, bé Gấu đã có cân nặng bằng với mức trung bình của trẻ mới sinh. Sau 21 ngày, bé được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tiêu hóa và đã tăng cân đều. Kết quả khám sàng lọc võng mạc, thính lực, siêu âm, xét nghiệm máu, sinh hóa đều trong giới hạn bình thường.

Các bác sĩ trao bé cho bố đẻ bé Gấu.

Chia sẻ niềm hạnh phúc được đón con về, anh Trần Mạnh Hà (chồng của thiếu úy Đậu Huyền Trâm) rưng rưng: “Ngày hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã mong ước ngày này. Hơn hết, tôi cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều, những người đã dành lại cho tôi niềm hạnh phúc quý báu này. Tôi tin, cha con tôi cùng gia đình sẽ vượt qua được tất cả để Trâm… sẽ vui”.

Anh Hà còn tâm sự thêm: “Tôi mong ngày được đón con về lắm nhưng thực lòng với chị, cũng lo lắng nhiều. Ôm con nhưng chỉ sợ lọt tay vì con quá nhỏ. Mặc dù, trước khi đón con về, các y, bác sĩ của bệnh viện cũng đã hướng dẫn tôi và gia đình cách bế cháu, tắm cho cháu, cho cháu ăn thế nào nhưng tôi vẫn không thể không lo lắng”.

Anh nói tiếp: "Mình tôi sẽ không thể chăm sóc cháu Gấu được bởi tôi cũng bỡ ngỡ như bao ông bố khác. Thật may, tôi có hai người chị gái đang nuôi con nhỏ. Các chị, bà nội, bà ngoại sẽ cũng giúp đỡ chăm sóc cháu".

Bố bé Gấu đã rất mong chờ ngày được đón con ra viện (Ảnh: N.Dung - N.Hưởng).

Anh Hà cũng cho biết, sau khi cháu Gấu xuất viện, anh và gia đình sẽ chưa đưa cháu về quê mà ở lại nhà khách của Bộ Công An cho gần BV Phụ sản Trung ương để tiện chăm sóc và đưa cháu Gấu tái khám định kỳ theo quy định của bệnh viện. Bộ Công An đã tạo điều kiện dành cho gia đình anh một phòng riêng.

Theo PGS. TS. Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trước khi được về với gia đình, bé Gấu đã được bệnh viện bố trí cho người cha nuôi thử, chăm sóc thử khoảng 1 tuần. “Hôm nay bé hoàn toàn có đủ điều kiện được gia đình đón về trong vòng tay yêu mến”, bác sĩ Quyết cho hay.

Theo ông Quyết, đây thực sự là một thành công lớn của bệnh viện. "Hiện tại mối lo lớn nhất là bé Gấu có thể gặp vấn đề với các bệnh võng mạc. Vì thế, bệnh viện sẽ phải kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, từ năm 2010, đối với trẻ sơ sinh mắc các di chứng bệnh võng mạc, chúng tôi hoàn toàn có thể điều trị được".

Các bác sĩ cũng cho biết thêm, dù đã được xuất viện nhưng sau ngày hôm nay, bé Gấu vẫn sẽ tiếp tục được theo dõi liên tục. Sự chăm sóc đặc biệt này sẽ kéo dài ít nhất đến năm em 4 tuổi, trước khi chính thức bước chân đi học và hòa mình vào một thế giới tri thức rộng lớn.

Được biết, tổng chi phí cho toàn bộ quá trình điều trị của bé xấp xỉ 99 triệu đồng. Số tiền này được bệnh viện miễn phí hoàn toàn.

Mặc dù hôm nay bé Gấu được xuất viện nhưng bé sẽ tiếp tục được theo dõi ít nhất đến năm em 4 tuổi (Ảnh: N.Dung - N.Hưởng).

Theo như chúng tôi đã đưa tin trước đó, Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khi đang mang thai tuần thứ 19. Chị đã viết nên câu chuyện xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng, khi chị kiên quyết từ chối điều trị để bảo vệ con.

Cuối cùng ở tuần thứ 29, tức ngày 10/7, gần 20 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K Trung ương đã cùng nhau phối hợp để thực hiện ca mổ hết sức đặc biệt: Mổ lấy con trong tư thế ngồi và không thể gây mê. Khi đó, chị Trâm có biểu hiện suy hô hấp nặng, nếu không được mổ thai ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con. Sau khi chào đời bé Gấu ngay lập tức được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy với cân nặng 1,2kg.

Đến ngày 21/7, trước khi quyết định xạ trị, các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương đã đưa chị Trâm sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để gặp con. Chị Trâm đã rất hạnh phúc khi được nhìn thấy con mình. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng hai mẹ con được gặp mặt nhau.

Vì sức khỏe quá yếu, Thiếu úy Trâm được gia đình đưa về Hà Tĩnh vào trưa ngày 26/7. Đến này 27/7, chị Trâm đã qua đời trong vòng tay người thân và đồng đội.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/bo-be-tran-gau:-cha-con-toi-se-vuot-qua-tat-ca-de-tramse-vui-118508.html