Bồ Đào Nha lách qua cửa hẹp

(HNM) - Các "ông lớn" Tây Ban Nha, Italia, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh đều đã giành vé chính thức dự VCK Euro 2012. Riêng Bồ Đào Nha phải tranh vé vớt. Đối thủ Bosnia & Herzegovina của họ không phải là đội bóng dễ bị đánh bại, nhưng đẳng cấp và một chút may mắn đã giúp Bồ Đào Nha lách qua khung cửa hẹp.

(HNM) - Các "ông lớn" Tây Ban Nha, Italia, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh đều đã giành vé chính thức dự VCK Euro 2012. Riêng Bồ Đào Nha phải tranh vé vớt. Đối thủ Bosnia & Herzegovina của họ không phải là đội bóng dễ bị đánh bại, nhưng đẳng cấp và một chút may mắn đã giúp Bồ Đào Nha lách qua khung cửa hẹp.

Ronaldo và đồng đội đã có một trận đấu tưng bừng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành quyền tham dự euro 2012.

Thực tế đã chứng minh Bosnia & Herzegovina là đối thủ rất khó chơi khi họ cầm chân Bồ Đào Nha 0-0 ở trận lượt đi tại Sarajevo trong thế trận trội hơn đội bóng có siêu sao Cristiano Ronaldo. Ngay cả khi gặp Pháp, Bosnia & Herzegovina cũng chơi ngang ngửa. Đáng tiếc, khi họ chỉ cách VCK Euro 2012 có 12 phút thì Samir Nasri ghi bàn từ chấm phạt đền giúp tuyển Pháp giành được trận hòa ngay trên sân nhà, đoạt vé chính thức dự VCK Euro 2012, còn Bosnia & Herzegovina phải tranh vé vớt. Nhưng chừng đó đủ cho thấy Bosnia & Herzegovina sẵn sàng gây bất ngờ trước bất kỳ "ông lớn" nào. Trong đội hình Bosnia & Herzegovina có những cầu thủ xuất sắc như Edin Dzeko của Manchester City hay Miralem Pjanic của AS Roma. Lối chơi nhanh, đậm chất kỹ thuật và đầy bất ngờ của Bosnia & Herzegovina là bài "test" khắc nghiệt dành cho Bồ Đào Nha.

Hơn hẳn Bosnia & Herzegovina về mặt lực lượng với những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Pepe, Nani, Coentrao, Meireles... nhưng qua các trận đấu vòng loại của Bồ Đào Nha có thể thấy rõ nhược điểm về mặt kinh nghiệm của HLV trẻ Paulo Bento. Đây là một nhà cầm quân có tài nhưng vẫn cần thêm thời gian cọ xát. Được nắm một đội bóng lớn từ khi còn quá trẻ chưa hẳn là điều tốt, Bento chưa thể phát huy hết tài năng của Ronaldo và đồng đội, chọn những con người và chiến thuật phù hợp nhất trong từng trận đấu, đặc biệt là những trận quan trọng. Hai trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bosnia & Herzegovina thuộc dạng này, khó khăn dồn về phía Bồ Đào Nha vì áp lực tâm lý rất lớn. Đội bóng này từng thi đấu rất thành công trong vòng 10 năm qua (bán kết Euro 2000, chung kết Euro 2004, bán kết World Cup 2006, tứ kết Euro 2008, vòng 2 World Cup 2010 sau khi thất bại sát nút trước đội sau đó trở thành nhà vô địch là Tây Ban Nha), nếu đội bóng của Ronaldo không lọt được vào VCK Euro 2012 sẽ là một thất bại lớn.

May cho giới hâm mộ Bồ Đào Nha, ở trận lượt về tại Lisbon, chiến thắng đã thuộc về đội bóng của Ronaldo. Cầu thủ này ghi 2 bàn, góp 2 đường chuyền thành bàn. Thực ra, có lúc Bồ Đào Nha đã vô cùng lo lắng khi Bosnia & Herzegovina liên tiếp rượt đuổi về tỷ số: sau khi bị dẫn 0-2 đã rút ngắn cách biệt còn 1-2, khi bị dẫn 1-3 đã rút ngắn cách biệt còn 2-3. Ở những thời điểm đó, chỉ cần Bosnia & Herzegovina ghi thêm 1 bàn là Bồ Đào Nha sẽ bị loại. May sao, vào lúc khó khăn nhất, những cá nhân nổi bật của Bồ Đào Nha đã tỏa sáng kịp thời. Helder Postiga ghi 2 bàn, Nani và Miguel Veloso cũng lập công giúp Bồ Đào Nha thắng chung cuộc 6-2, giành vé dự VCK Euro 2012 vào phút chót.

Ở các cặp đấu khác, sau khi sớm tạo ưu thế ở lượt đi các đội Ireland, Czech và Croatia không gặp khó khăn nào trên sân nhà trước Estonia, Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ.

Như vậy, các đội Bồ Đào Nha, Ireland, Czech và Croatia giành vé vớt, sẽ cùng với Ba Lan và Ukraine (đồng chủ nhà), Pháp, Italia, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Nga, Đan Mạch, Hy Lạp… dự VCK Euro 2012. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 2-12.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/euro2012/530332/bo-%c4%91ao-nha-lach-qua-cua-hep.htm/