Bồ Đào Nha và cơ hội vô địch EURO

Khởi đầu thiếu ấn tượng, nếu không muốn nói là nhợt nhạt ở EURO 2016, nhưng càng đá, Bồ Đào Nha càng cho thấy họ thực sự là một đội bóng có thể chạm tới vinh quang ở giải đấu trên đất Pháp.

Bồ Đào Nha càng vào sâu càng chơi thuyết phục

“Vận” của Ronaldo

Ở một giải đấu tầm cỡ mà hàng loạt những ngôi sao lớn như Ibrahimovic, Rooney, Muller không thể tỏa sáng, Ronaldo vẫn cho thấy giá trị của mình. Chính anh là người đặt dấu ấn quyết định khiến cục diện trận bán kết giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales thay đổi hoàn toàn trong hiệp 2. Không biết có phải Ronaldo duy tâm, hay anh chỉ muốn thoải mái hơn, nhưng trong hiệp 1, anh mặc áo dài tay, còn bước vào hiệp 2, Ronaldo lại thi đấu với một chiếc áo ngắn tay. Ronaldo dường như đang biết cách tự đổi vận cho chính mình, điều đó ngay lập tức có tác dụng với anh (san bằng kỷ lục ghi 9 bàn trong khuôn khổ EURO của huyền thoại Platini).

Những ngôi sao “vệ tinh”

Những ai từng cho rằng Bồ Đào Nha là “đội bóng một người” vì quá phụ thuộc vào Ronaldo sẽ phải nghĩ lại. CR7 rất quan trọng với đội bóng áo màu bã trầu, nhưng đến thời điểm này, anh không phải là cầu thủ duy nhất biết cách tỏa sáng. Có thể kể tới những Quaresma, Renato Sanches hay đặc biệt là Nani, người cũng đã có 3 pha lập công giống Ronaldo ở EURO năm nay. Đó chính là yếu tố khiến Bồ Đào Nha trở nên đặc biệt nguy hiểm, ngay cả khi Ronaldo bị bủa vây.

Bộ óc của Fernando Santos

Ít ai biết rằng, ngày 19-6, sau trận hòa 0-0 trước Áo ở vòng bảng, HLV Fernando Santos đã tự tin nói với báo chí nước nhà, rằng ông sẽ trở về quê hương Bồ Đào Nha vào ngày 11-7 (tức sau trận chung kết EURO 2016) với một chiến tích. Tất nhiên, ông Santos sau đó đã bị cười nhạo, khi Bồ Đào Nha nhọc nhằn vượt qua vòng bảng và thậm chí suýt nữa đã bị loại nếu không hòa Hungary 3-3 ở lượt trận cuối. Thế nhưng, không ai ngờ rằng Bồ Đào Nha lầm lũi tiến lên và giành một suất vào chơi trận chung kết. HLV Fernando Santos rất linh hoạt trong việc dùng người, ông tạo nên một Bồ Đào Nha chặt chẽ, hợp lý trong phòng ngự và sắc sảo trong phản công. Ronaldo có thể về hỗ trợ phòng ngự, nhưng vẫn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Đó là điều tạo nên sự khác biệt.

Lợi thế thời gian nghỉ

Không cần biết sẽ gặp Đức hay Pháp trong trận chung kết (2h sáng 11-7 theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha chưa cần đá đã hơn đối thủ này 1 ngày nghỉ. Trong bóng đá hiện đại, khi mà mật độ các trận đấu quá dày đặc, đây là một lợi thế rất quan trọng với các cầu thủ. Không những thế, cho đến lúc này, Bồ Đào Nha vẫn bảo toàn được đội hình tốt nhất, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chấn thương hay thẻ phạt.

Có thể nói, Bồ Đào Nha đang gần như có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để hiện thực hóa giấc mơ vô địch EURO.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/bong-da/bo-dao-nha-va-co-hoi-vo-dich-euro/689680.antd