Bố lập biên bản xin phép đăng ảnh con trên mạng

PNVN Bố lập biên bản xin phép đăng ảnh con trên mạng; Đột nhập hiếp dâm người phụ nữ góa chồng đang ru con ngủ; Mẹ suýt “giết” con trai 3 tuổi với quan điểm để bé đói khắc tự đòi ăn..., là những tin đô thị đáng chú ý ngày 5/6.

Bắc Kạn: Bố lập biên bản xin phép đăng ảnh con trên mạng

Mấy ngày nay, nhiều phụ huynh cùng chia sẻ "biên bản" hài hước của ông một ông bố, với nội dung bên người lớn (bố mẹ) yên tâm được đăng ảnh hai con lên mạng mà không lo bị sai luật, đi tù. Anh Nguyễn Thanh Sơn, tác giả tờ giấy trên cho biết, anh lập ra bản này với mục đích vui vui sau khi xem truyền hình thông báo rằng theo Luật trẻ em có hiệu lực từ 1/6, phụ huynh đăng ảnh con lên mạng khi chưa được phép có thể phạm luật.

Như nhiều phụ huynh khác, anh Sơn rất thích chụp và chia sẻ ảnh của con trên mạng xã hội.

"Nhiều bạn bè mình là kỹ sư, bác sĩ... cũng nhắn tin kể là sợ sẽ phạm luật khi đăng ảnh con. Trong khi đó, mình là người rất thích chụp và đăng các bức ảnh dễ thương của hai con, bé trai đầu 10 tuổi và bé gái 5 tuổi", anh Sơn cho biết.

Anh kể rằng, đăng hình con trên trang cá nhân là nhu cầu và quyền lợi chính đáng của bố mẹ và và điều phụ huynh cần ý thức chính là hình ảnh nào nên hay không nên đăng để bảo vệ con mình. "Chuyện xin phép con trước rồi đăng sau là phi thực tế, chẳng hạn như hai bé nhà mình, bố mẹ bảo sao con chẳng nghe", anh nói.

"Biên bản thỏa thuận" khá hài hước của bố con anh Sơn gây nhiều chú ý đối với cộng đồng mạng.

Cũng như anh Sơn, hiện nay, rất nhiều phụ huynh hiểu sai rằng, Luật trẻ em (có hiệu lực từ 1/6) quy định cha mẹ phải được sự đồng ý của con cái trước khi đăng ảnh trẻ trên mạng. Thực tế, theo Nghị định 56 hướng dẫn thi hành Luật trẻ em (có hiệu lực từ 1/7) hình ảnh cá nhân, kết quả học tập, tình trạng sức khỏe trẻ em thuộc bí mật đời sống, vì thế các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn đăng trên mạng phải được sự cho phép của cha mẹ trẻ.

Cụ thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên. (Nguồn: vnexpress.net)

Phú Yên: Đột nhập hiếp dâm người phụ nữ góa chồng đang ru con ngủ

Chiều 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã bắt giữ Lê Phạm Duy (30 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an, lúc 21h tối 30/5, đối tượng cùng một số người bạn (chưa xác định rõ danh tính) tổ chức uống rượu bia tại nhà chị N.T.M (34 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, chị M. góa chồng).

Đến 0h30’ ngày 31/5, mọi người đi về nhà. Sau đó, Duy quay trở lại nhà chị M, nhưng nghe có tiếng người ở nhà bên cạnh còn thức nên đối tượng đi về. Một lúc sau, Duy quay lại nhà chị M, dùng tay bẻ gãy các thanh cửa sổ rồi trèo vào bên trong nhà.

Đến phòng ngủ của chị M, thấy M đang nằm ru con trai 5 tuổi ngủ. Tiếp đó, Duy đè lên người chị M với ý định thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Do chị M chống cự quyết liệt, Duy dùng tay đánh vào mặt, cầm đầu nạn nhân đập mạnh vào cạnh giường gây thương tích. Chị M tiếp tục chống cự, kêu cứu, nên Duy bỏ chạy.

Hiện, chị M đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. (Nguồn: vov.vn)

TP.HCM: Để bé “đói khắc tự đòi ăn”, mẹ suýt “giết” con trai 3 tuổi

Ngày 5/6, Bác sĩ Trần Vĩnh Khanh, phụ trách Phòng khám Trần Diệp Khanh (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bé trai bị hạ đường huyết vì sai lầm "chết người" của phụ huynh.

Cụ thể, sáng 3/6, một cháu bé trai 3 tuổi, cân nặng 10kg được người nhà đưa đến phòng khám trong tình trạng mệt lả người, ói, ăn uống kém, không sốt nhưng lại có triệu chứng co giật.

Tiến hành thăm khám, ngoài chuyện da xanh xao, gầy guộc, cháu bé hầu như không có dấu hiệu đặc biệt nào khác. Tuy nhiên khi tiến hành đo đường huyết, kết quả đường huyết tại giường khiến bác sĩ khá bất ngờ: chỉ 26mg% (chỉ số bình thường 80-115mg %). Từ kết quả này, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị hạ đường huyết vì quá đói.

May mắn là sau khi nhập viện, tình trạng của bé đã cải thiện, qua cơn nguy hiểm và đã được xuất viện.

Ngay lập tức, bệnh nhi được xử trí cho truyền đường và thở oxy, đồng thời chuyển viện ngay để tầm soát thêm nguyên nhân khác. May mắn là sau khi nhập viện, tình trạng của cháu bé đã cải thiện, qua cơn nguy hiểm và hiện đã được xuất viện.

Khai thác bệnh sử, dì của bệnh nhi cho biết, ít ngày trước thấy con kén ăn, mẹ cháu bé đưa con đi khám thì được bác sĩ khuyên cứ kệ con, để khi nào trẻ đói sẽ tự đòi ăn. Người mẹ nghe theo nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại của cháu bé. (Nguồn: kenh14.vn)

Đắk Nông : Thi thể bé gái 6 tháng tuổi trong bọc vải ven đường

Chiều 5/6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu bé khoảng 6 tháng tuổi tử vong ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, ông Trần Văn Lục (ngụ phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa) đi tập thể dục phát hiện trên vỉa hè trước cổng nhà một cuộn vải cuốn tròn.

Khi kiểm tra, ông Lục phát hiện bên trong có thi thể bé gái khoảng 5 - 6 tháng tuổi đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi.

Nhóm từ thiện chôn cất thi thể cháu bé.

“Thi thể bé gái được cuốn trong một chiếc chăn nhỏ, đặt sát bụi cỏ lớn. Cháu bé có thể đã tử vong khoảng 2-3 ngày trước”, ông Lục nói.

Theo ông Lục, cách đây một vài ngày đã nhìn thấy cái chăn nhưng nghĩ là bịch rác, nên không để ý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện thi thể bé gái đã được một câu lạc bộ từ thiện trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đưa về chôn cất. (Nguồn: zing.vn).

PV
Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/bo-lap-bien-ban-xin-phep-dang-anh-con-tren-mang-post28288.html