'Bộ mặt thật' chàng trai nói xấu, bôi nhọ danh dự người yêu cũ

Phụ nữ có thể chấp nhận một người đàn ông nghèo về tiền bạc, nhưng khó mà chịu đựng một người đàn ông vừa kém năng lực mà còn yếu về đạo đức.

"Bộ mặt thật" chàng trai nói xấu, bôi nhọ danh dự người yêu cũ

Mấy ngày qua, dân mạng không ngừng xôn xao về các đoạn chia sẻ "bóc phốt", nói xấu cô người yêu cũ của hàng loạt anh chàng. Người đọc chẳng quan tâm sự thật tới đâu liền nhảy vào mắng nhiếc, chửi mắng thậm tệ các cô.

Còn các anh bỗng nhiên trở thành con người tội nghiệp, được vỗ về an ủi, được sẻ chia và cảm thông vì cuộc đời đen đủi nên mới gặp phải cô gái như vậy...Kể cũng hài, cô ấy là do anh lựa chọn yêu chứ nào ai ép?

Ai chả biết "lúc mới yêu thật vui hết bao nhiêu", mật ngọt yêu thương trao đi cho bằng hết; đang yêu thì anh nào cũng ga-lăng, cũng chu đáo, cũng tận tình lắm lắm nhưng sau tất cả, thái độ sau khi kết thúc một cuộc tình mới là thứ vẽ nên bộ mặt đàn ông các anh.

Nói xấu người yêu cũ trên facebook: Có gì hay?

Ừ đấy, chia tay rồi; đau khổ nhiều, thất vọng nhiều, tổn thương nhiều nhưng hỡi ôi, thay vì dành lấy "ngày rộng tháng dài" để ngồi xuống, bình tĩnh, suy nghĩ lại về cuộc tình đã đi qua thì các anh lại bô bô đăng đàn chửi bới người yêu cũ trên facebook.

Họ mắng chửi bằng cái thái độ hậm hực, bằng cái giọng điệu kèo nhèo từng câu, nói rằng cô này thế nọ thế kia, lẳng lơ hư hỏng... đã thế còn thêm bớt đủ điều để hình tượng người các anh từng yêu muôn phần xấu xa.

Các anh làm thế để làm cái gì? Để người yêu mình cũ dày vò vì đã làm tổn thương các anh suốt phần đời còn lại ư? Hay để cho cả thiên hạ biết cô ta là con người như thế nào?

Không, không; đó chỉ là những lời ngụy biện cho bản chất nhỏ nhen, cái sự nông cạn, ích kỷ, thói hằn học vô lý; để thỏa mãn con người các anh, để níu kéo cái tự trọng của một thằng đàn ông khi bị người yêu đá mà thôi.

Khi chia tay, chưa biết ai đúng ai sai thế nào, nhưng công khai "ném đá" người yêu cũ trên mạng xã hội - một nơi vốn dĩ xô bồ và nhẫn tâm; một nơi luôn tồn tại hàng trăm hàng nghìn những con mắt chỉ chờ soi mói, bình luận thì liệu đó có phải là việc làm của quân tử.

Chứng kiến người các anh từng yêu từng thương bị dư luận ném đá, chà đạp, nhục mạ bằng những từ ngữ không thể kinh khủng hơn được nữa thì các anh có thấy có vui không, có thấy thỏa mãn không, có thấy đáng đời cô ta không?

Liệu việc làm này có đáng mặt quân tử?

Các anh có biết người ta nghĩ gì khi chứng kiến các anh nói xấu người yêu cũ trên facebook không? 100% những người đứng đắn sẽ bật ra cái ý nghĩ giống như tôi lúc này: "Bỏ là đúng".

Thế đấy, thay vì hùa theo anh sỉ vả cô người yêu cũ thì sẽ có không ít những người quay sang đánh giá, bình phẩm về nhân cách và con người anh chỉ qua mấy dòng trạng thái trên mạng xã hội.

Đừng hả hê cho rằng sau khi đi bêu rếu người yêu cũ thì các anh sẽ vô can, nên nhớ rằng mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi.

Phụ nữ có thể chấp nhận một người đàn ông nghèo về tiền bạc, nhưng khó mà chịu đựng một người đàn ông vừa kém năng lực mà còn cùn về đạo đức.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/bo-mat-that-chang-trai-noi-xau-boi-nho-danh-du-nguoi-yeu-cu-20160818121735311.htm