Bố mẹ bán sạch tài sản, đưa hai con chu du khắp thế gian

Lý do họ làm điều này xuất phát từ việc chứng kiến sự qua đời của một thành viên trong gia đình và một người bạn thân khi chưa kịp hưởng thụ, chu du khắp nơi.

Trào lưu bỏ việc, bán hết nhà cửa đi du lịch có vẻ vẫn chưa hết nóng khi trên thế giới thỉnh thoảng vẫn xuất hiện các cặp đôi hoặc là cùng nhau đi đến chân trời hoặc là ôm con đi khắp thế gian. Họ sẵn sàng bỏ mọi thứ lại phía sau và tiến về phía trước dẫu biết rằng cuộc sống nay đây mai đó thật ra cũng mỏi mòn và có chút không tốt lắm cho trẻ con.

Chị Clare Fisher (31 tuổi) và chồng Ian (28 tuổi, người Anh) dự định đi vòng quanh thế giới. Chuyến đi của gia đình bắt đầu được lên kế hoạch vào Giáng sinh năm ngoái. Hai nhóc tì Kallan (5 tuổi) và bé gái Maddison (3 tuổi) cũng được "bám càng" bố mẹ trong chuyến hành trình dài và đặc biệt này.

Gia đình nhỏ cùng nhau chu du khắp nơi. Ảnh: Wales News

Để chuẩn bị, gia đình nhỏ ở xứ Wales đã quyết định bỏ việc, bán toàn bộ gia sản bao gồm cả xe ôtô và nội thất trong nhà để làm lộ phí đi đường. Hai bé đang học mẫu giáo nên việc nghỉ học không quá ảnh hưởng.

Clare nói với tờ Wales Online rằng gia đình cô thường đi du lịch khoảng 3 lần một năm. "Vào một ngày nọ, chúng tôi nhìn nhau và nảy ra ý nghĩ, vì sao chúng ta không thực hiện việc này. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, hãy làm khi có thể", cô cho biết.

Theo kế hoạch ban đầu, gia đình nhỏ sẽ có 8 tháng đầu tiên để khám phá các vùng đất thuộc châu Á, châu Đại Dương như: Majorca, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Philippines, Indonesia, Sri Lanka, New Zealand, Australia và Fiji. Sau đó họ sẽ quay trở về Anh gặp bạn bè và gia đình trước khi tiếp tục chặng 2 ở Mỹ và Canada.

Nếu tiền trong túi hết nhẵn, vợ chồng chị Fisher sẽ phải lao động cật lực để kiếm thêm mới đáp ứng được nhu cầu dịch chuyển không ngừng của mình. Ảnh: Media Wales

Được biết, gia đình sẽ chia một năm làm các giai đoạn đi du lịch, trong đó 8 tháng đầu là vô cùng quan trọng bởi nó sẽ quyết định việc họ có mong muốn đi tiếp hay không. Sau thời gian đầu, họ sẽ về thăm bạn bè và tiếp tục phần thứ hai của chuyến đi. Hiện tại, họ mới trở về từ Dubai, quốc gia giàu có ở Trung Đông để trải nghiệm văn hóa và ẩm thực mới lạ.

"Chúng tôi muốn khám phá cả thế giới và không có một kế hoạch cụ thể hay chi tiết nào về ngày trở về. Có nhiều khả năng là gia đình chúng tôi sẽ ổn định ở nơi nào đó mà cả 4 thành viên đều cảm thấy thú vị và dễ thở nhất", chị Fisher chia sẻ với tờ Daily Mail.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bo-me-ban-sach-tai-san-dua-hai-con-du-du-the-gian-truoc-khi-bat-trac-xay-ra-22509-4.html