Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin lỗi Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản và bày tỏ hối tiếc việc một công dân Mỹ làm việc tại căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa đã bóp cổ và quăng xác một phụ nữ nước này.

Vụ việc đã khiến xảy ra một cuộc biểu tình ở Okinawa và có thể châm ngòi thêm cho sự bất bình của người dân Nhật với sự hiện diện của căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản, khi từ lâu người dân đã cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của người Mỹ.

Chuyện nhân viên làm việc cho quân đội Mỹ quăng xác phụ nữ Nhật vào rừng cũng được cho là sẽ làm tăng tinh thần chống Mỹ, khi Tổng thống Barack Obama đến thăm Nhật Bản vào tuần tới.

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, ông Carter "gửi lời xin lỗi chân thành của mình tới gia đình và bạn bè của nạn nhân", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết.

"Ông Carter cũng bày tỏ sự đồng cảm của mình với người dân Nhật Bản", ông Cook cho biết thêm.

Trước đó, ngày 19.5 một cuộc biểu tình đã được tổ chức trước căn cứ quân sự Kadena trên đảo Okinawa, liên quan đến vụ một phụ nữ địa phương bị giết và nghi phạm là một người Mỹ.

Công dân Mỹ 32 tuổi Shinzato Kenneth Franklin, một nhà thầu dân sự trong căn cứ Mỹ, đã bị buộc tội quăng xác cô Rina Shimabukuro 20 tuổi vào rừng. Franklin thừa nhận đã cố bóp cổ và quăng xác cô gái vào rừng nhưng không nhận tội giết người.

Cô Rina Shimabukuro mất tích từ ngày 28.4. Trước khi rời khỏi nhà, cô đã nhắn với hôn phu của cô là cô ra đường tản bộ. Đến sáng hôm sau cô vẫn không trở về, người thanh niên liền báo cảnh sát.

Cảnh sát đã xác định được nơi tín hiệu GPS trên điện thoại của cô dừng lại và phát hiện xe hơi của người Mỹ đã lái xe trong khu vực này vào ngày người phụ nữ trẻ mất tích.

Thiên Hà (theo Reuters)

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bo-truong-quoc-phong-my-xin-loi-nhat-ban-33758.html