'Bom tấn' Moses mờ nhạt trong ngày Hà Nội FC bị SHB Đà Nẵng cầm chân

"Bom tấn" Moses Oloya có ngày thi đấu thiếu ấn tượng khiến Hà Nội FC phải chia điểm trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Trong trận tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2017, Hà Nội FC đón tin vui khi "bom tấn" Moses Oloya trở lại sau khi Can Cup 2017 kết thúc.

Sự trở lại đúng lúc khi Hà Nội FC không có sự phục vụ của Gonzalo và Hoàng Vũ Samson khiến tiền vệ người Uganda- Moses (Áo tím, đứng giữa) trở thành ngôi sao sáng nhất trong đội hình của đội bóng Thủ Đô.

Có mặt Moses trong đội hình, Hà Nội FC muốn giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng nhằm cạnh tranh ngôi đầu với FLC Thanh Hóa.

Trước khi khoác áo Hà Nội FC, tiền vệ sinh năm 1992 từng được đánh giá là tiền vệ trung tâm hay nhất V-League khi anh còn khoác áo Becamex Bình Dương.

Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng, Moses đã khiến các CĐV thất vọng khi anh thi đấu mờ nhạt không để lại dấu ấn quá nhiều trong trận này.

Rất nhiều lần Moses tỏ ra yếu thế hơn với ngoại binh của SHB Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, cầu thủ người Uganda còn khá vô duyên trong những pha dứt điểm trên không.

Ở trận này, Moses có 3 lần dứt điểm bằng đầu nhưng không có một lần nào đi trúng đích.

Việc Moses thi đấu thiếu thuyết phục cũng là một trong những tác nhân khiến Hà Nội FC bị SHB Đà Nẵng cầm chân ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của Moses, ông nói: "Moses Oloya thi đấu dưới sức mình, điều đó khiến tôi chưa hài lòng về cầu thủ này".

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/bom-tan-moses-mo-nhat-trong-ngay-ha-noi-fc-bi-shb-da-nang-cam-chan-592874.vov