'Bom tấn' Mỹ đấu 'bom tấn' Hàn

Hai bộ phim bom tấn “Ben-Hur” của đạo diễn Timur Bekmambetov và phim Hàn “Chuyến tàu sinh tử “(Train to Busan) - đạo diễn Yeon Sang Ho - một phim đề tài anh hùng, sử thi, một đề tài xác sống có điểm chung là đều tôn vinh tình yêu, lòng vị tha của con người…

Chúa không còn giấu mặt

“Ben - Hur” với tổng kinh phí 100 triệu USD (tương đương 220 tỉ đồng) thực sự là bom tấn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Được thực hiện bởi đạo diễn Timur Bekmambetov - người làm nên tác phẩm hành động nổi tiếng “Wanted” (Angelina Jolie, James McAvoy) và được viết kịch bản bởi John Ridley - người từng chiến thắng Oscar hạng mục Kịch bản xuất sắc cho “12 Years A Slave”. Phim còn quy tụ hàng loạt tên tuổi sáng giá của Hollywood như Toby Kebbell, Morgan Freeman, Jack Huston, Sofia Black-D’Elia...

Thách thức lớn nhất của “Ben-Hur” phiên bản 2016 là tác phẩm kinh điển cùng tên năm 1959 đã là huyền thoại điện ảnh thế giới, đoạt 11 tượng vàng Oscar.

Lần này, bên cạnh việc chắt lọc thành tựu của bản phim cũ, phiên bản năm 2016 còn mạnh dạn thay đổi một số tình tiết để hợp thời hơn.

Cảnh phim “Ben-Hur”. Ảnh do CGV cung cấp.

Đương nhiên sự hoành tráng về bối cảnh vẫn là ưu tiên số 1. Phim đưa người xem vào cảm giác bàng hoàng, choáng ngợp với một Jerusalem cổ kính với những kiến trúc Do Thái, với đấu trường La Mã của hơn 2.000 năm trước. Rồi cảnh đại thủy chiến, Ben-Hur bị nhốt dưới khu hầm bẩn thỉu, nóng bức và chỉ có thể nhìn trận chiến thông qua cửa sập cho mái chèo… hay trường đoạn đua xe dài 10 phút với 80-90 con ngựa… Thay đổi lớn nhất của “Ben-Hur” 2016 là các nhân vật của phim không bị rơi vào cách kể chuyện một chiều như những năm 60 của thế kỷ trước, mà đa dạng và phức tạp về nội tâm hơn rất nhiều. Hoàng tử Judah Ben-Hur (Jack Huston thủ vai) không còn quá quả cảm, trung kiên mà sẵn sàng nhẫn nhịn chịu đựng, thậm chí làm ngơ với chuyện bất công để toàn mạng trở về nhà và tìm người thân…

Không còn giấu kín gương mặt, việc Chúa xuất hiện (nam tài tử Rodrigo Santoro thủ vai) khiến hình ảnh của Chúa trở nên gần gũi hơn. Ngài có máu thịt như người thường, hòa mình vào nhân dân và cảm hóa họ bằng những câu giảng gần gũi, không đao to búa lớn. Chúa Jesus bất chấp hiểm nguy mang nước cho Ben-Hur và khóc khi thấy ông chịu hình phạt tàn khốc của La Mã…

“Xác sống” đang thắng!

“Chuyến tàu sinh tử” (Train to Busan) đang trở thành phim Hàn được phát hành tại Việt Nam có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Sau 10 ngày công chiếu, phim đã đoạt doanh thu 30 tỉ đồng. Thành công bước đầu của phim đến từ câu chuyện hấp dẫn, kỹ xảo xuất sắc và dàn diễn viên ấn tượng với Gong Yoo, Jung Yu Mi và Ma Dong Seok… và diễn viên nhí Kim Su An…

“Chuyến tàu sinh tử” lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn, biến con người thành những xác sống hung hăng, khát máu. Có mặt trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan là một người cha cùng con gái, hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng và một số cô cậu học sinh cấp 3. Khi đại dịch xác sống bất ngờ bùng phát, họ không còn cách nào khác ngoài đương đầu với nó để bảo vệ những người thân yêu của mình. Hành trình 453km từ Seoul tới vùng an toàn Busan bỗng trở thành cuộc chiến khốc liệt để sinh tồn.

Cảnh phim “Train to Busan - Chuyến tàu sinh tử”. Ảnh do Galaxy cung cấp

“Train to Busan” đã được mang tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 vừa qua và gây được ấn tượng mạnh mẽ, được các nhà phê bình điện ảnh ngợi khen. Bộ phim cũng làm mưa làm gió tại thị trường Hàn Quốc và Singapore.

Trên hết là tình cảm gia đình, lòng vị tha và đức tin

Nếu sự trả thù được đề cao trong bản phim năm 1959 thì “Ben-Hur” năm 2016 lại mềm mại khi nhấn mạnh vào tình cảm gia đình, lòng vị tha. Giây phút Ben-Hur chiến thắng cuộc đua, anh biết thù được trả cũng không thay đổi được hiện tại là anh đã mất đi đứa em trai mà anh hết lòng yêu quý sau bao nhiêu năm trời. Và lời Chúa Jesus minh triết: “Thù hận, giận dữ, sợ hãi… Đó là những lời dối trá chúng dùng để khiến chúng ta đối đầu nhau. Khi ta đặt thù hận chúng bắt ta mang sang một bên, đó là khi ta biết yêu thương mới là bản chất đích thực của ta”, Chúa tạo ra phép màu hay chính Ben-Hur tự tạo ra phép màu cho gia
đình mình?

“Chuyến tàu sinh tử” cũng không thiếu những phân cảnh xúc động, tôn vinh những giá trị gia đình, tình yêu. Như diễn viên Gong Yoo, anh hóa thân thành một ông bố trẻ đã ly thân, muốn dành tặng quà sinh nhật cho con gái là một chuyến về thăm mẹ. Không ngờ, đại dịch xác sống xảy ra khiến anh từ một nhân viên văn phòng bình thường bất đắc dĩ phải trở thành “chiến binh” để bảo vệ cô con gái nhỏ. Và người xem còn nhớ mãi ánh mắt đầy ám ảnh của bé gái qua diễn xuất tuyệt vời của Kim Su An…

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/bom-tan-my-dau-bom-tan-han-587665.bld