Bom tấn vô duyên ngày ra mắt, MU vẫn thắng đậm LA Galaxy

Dù bom tấn 75 triệu bảng, Lukaku có màn trình diễn khá mờ nhạt nhưng Man United vẫn giành chiến thắng nhẹ nhàng trước đội chủ nhà LA Galaxy.

Với tư cách cửa trên, MU đã chủ động chơi tấn công và dồn ép đối thủ ngay từ đầu. Lúng túng trước lối chơi áp sát của Quỷ đỏ, các cầu thủ LA Galaxy liên tiếp mắc sai lầm. Và từ một sai lầm của hậu vệ LA Galaxy, Rashford đã tận dụng cơ hội băng xuống và ghi bàn mở tỷ số của trận đấu ngay ở phút thứ 2.

Quãng thời gian sau đó, MU càng chơi càng hay và lấn lướt đối thủ với lối đá vô cùng mạch lạc. Phút 20, Rashford có thêm bàn thắng bằng cú dứt điểm chéo góc sau đường chuyền vừa tầm của Juan Mata. Khi LA Galaxy đang mải mê tấn công, các tiền vệ MU đã tổ chức vây bắt rất hợp lý, Herrera cướp bóng trong chân của cầu thủ LA rồi chuyền cho Mata, tiền vệ Tây Ban Nha đã bất ngờ chọc khe cho Rashford thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Quỷ đỏ ở phút 20.

Và cũng chỉ sau đó 6 phút, Fellaini đã có bàn thắng thứ 3 cho MU.

Những phút cuối hiệp 1 các học trò của Mourinho vẫn tiếp tục tấn công nhưng không có thêm bàn thắng.

Bước vào hiệp hai, Mourinho đã thay toàn bộ đội hình xuất phát bằng những cái tên mới, đáng chú ý hai bom tấn của MU là Lukaku và Lindelof đều ra sân. Ngay khi vào sân Lukaku đã có cơ hội ghi bàn thắng ra mắt cho MU. Tuy nhiên bom tấn này đã bỏ lỡ khó tin trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.

Khi Lukaku liên tiếp bỏ lỡ các cơ hôi ngon ăn thì Mkhitaryan bất ngờ lên tiếng ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho MU ở phút 67. Đến phút 72, Martial đã ghi bàn thứ 5 cho MU sau pha kiến tạo của Fosu-Mensah.

Về cuối trận, LA Galaxy chỉ có thể gỡ lại 2 bàn thắng danh dự nhờ công của Dos Santos để khép lại trận kỷ niệm giao hữu ngọt ngào giữa hai đội.

Chung cuộc Man Utd đã giành chiến thắng trước LA Galaxy với tỷ số 2-5.

P.L

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bom-tan-vo-duyen-ngay-ra-mat-mu-van-thang-dam-la-galaxy-a332494.html