Bốn người thoát khỏi tay “bà hỏa”

- Bốn người đang ở trong căn nhà bốc cháy ngùn ngụt nhưng không biết gì cho đến khi được hàng xóm báo mới cuống cuồng chạy ra khỏi nhà…

Căn phòng rộng 20m2 trên lầu 2 của căn nhà số 15 Võ Thị Sáu (phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM) đã phát cháy dữ dội vào lúc 15h30 ngày 1/3. Căn nhà này do ông Lương Văn Tô My (55 tuổi) làm chủ. Khi cháy trong nhà có 4 người nhưng không một ai hay biết. Khi nhiều người láng giềng báo cho biết thì ngọn lửa đã bùng lên rất cao đe dọa những căn nhà lân cận. Phòng Cảnh sát PCCC Q.3 đã huy động 4 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ “tấn công” lửa từ nhiều phía. Ống nước chữa cháy được chuyền lên các nhà cao tầng chung quanh và phải mất khoảng 45 phút, đội cứu hỏa mới không chế và dập tắt được ngọn lửa. Theo người nhà ông Tô My, ngọn lửa phát ra từ tấm màn giăng trong phòng. Đây là căn phòng ở sau cùng của tầng 2 không có người sử dụng. Giao thông trên đường Võ Thị Sáu bị cô lập đã gây ra kẹt xe nghiêm trọng và kéo dài trong hơn một giờ trên các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Giai, Nguyễn Huy Tự, Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201003/Bon-nguoi-thoat-khoi-tay-ba-hoa-896613/