Bóng bình yên - Những sắc màu lam lũ

Triển lãm cá nhân của họa sĩ Hồng Quân, diễn ra từ nay đến ngày 26-5, tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, trưng bày 41 tác phẩm màu nước, về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân miền sông nước Cửu Long.

 Họa sĩ Hồng Quân chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm

Họa sĩ Hồng Quân chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm

Hồng Quân được biết đến là một họa sĩ luôn theo đuổi đam mê với chất liệu màu nước. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM khóa sơn dầu, nhưng màu nước đem lại cho Hồng Quân nhiều cảm hứng sáng tác, hơn hết giúp anh truyền tải tâm tư, tình cảm sâu lắng dành cho cảnh quan, con người và cuộc sống thường nhật của miền Tây sông nước. Họa sĩ Hồng Quân chia sẻ: “Hình ảnh chiếc ghe xuôi ngược buôn bán trên các dòng sông, những cuộc đời chìm nổi cùng gia đình yêu thương bao thế hệ trên đó luôn là niềm thôi thúc sáng tạo trong tôi”.

 NSƯT Phi Điểu - mẹ của họa sĩ Hồng Quân

NSƯT Phi Điểu - mẹ của họa sĩ Hồng Quân

 Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Tranh màu nước đòi hỏi người vẽ kỹ thuật xử lý nhanh, linh hoạt, tinh tế và điêu luyện. Là một chất liệu khó thực hiện, nhưng lại thu hút nhiều họa sĩ bởi sự tiện dụng, nhỏ gọn, không cồng kềnh như các chất liệu khác. Hầu như ai cũng từng vẽ màu nước, thường ở mục đích ghi chép, ký họa làm tài liệu, nhưng lại có ít người chuyên tâm dành tất cả thời gian, công sức cho việc sáng tác bằng chất liệu này.

 Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Bút pháp của họa sĩ Hồng Quân dày dặn, nhiều bức đi sâu vào sự tả, chi li trong chi tiết, chiều sâu trong viễn cận không gian, giống như tranh sơn dầu. Bảng màu sáng, sạch, đằm thắm, nên dễ dàng diễn tả được các yêu cầu thực tế của vạn vật, ví dụ sắc non của hoa lá, độ trong của nước, sự tươi của cá, sự hoen rỉ của sắt thép, sự sần sùi của bê tông…

 Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

 Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Ngắm tranh của anh, người xem sẽ thấy phần nhiều về cuộc sống hòa quyện với thiên nhiên miền Tây như cảnh buôn bán nhộn nhịp trên các dòng sông hay hình ảnh chiếc ghe cập bờ lúc chiều về. Mọi thứ dường như đã quá quen thuộc nhưng lại sâu sắc, đơn giản nhưng sinh động từng chi tiết, từ vùng biển đến miệt vườn sông nước miền Tây, hơn hết là vẫn giữ được tính trong trẻo của màu nước - bóng bình yên của tâm tư.

 Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng quê quán ở An Giang, cộng thêm nhiều năm làm thiết kế sân khấu cho Đoàn văn công Đồng Tháp nên đối với họa sĩ Hồng Quân, vẻ đẹp của vùng đồng bằng sông Cửu Long dường như đã ngấm vào da thịt. Chất hoài niệm dung dị luôn hiện hữu trong quá trình sáng tác và làm nổi bật qua ngòi cọ mềm mại và đầy tính nhân sinh của một người con xa xứ.

 Không gian triển lãm

Không gian triển lãm

 Miền quê sông nước lam lũ trong tranh họa sĩ Hồng Quân

Miền quê sông nước lam lũ trong tranh họa sĩ Hồng Quân

THIÊN THANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bong-binh-yen-nhung-sac-mau-lam-lu-post739346.html