Bóng đá Việt ơi, chúng tôi chưa bao giờ đau đến thế này

Thất bại của U22 Việt Nam thêm một lần nữa chất cao nỗi đau đớn, tiếc nuối trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

Sau trận đấu U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam gần như chết lặng. Đắng đót và thương đến đứt ruột các cầu thủ U22 Việt Nam.

Một nỗi buồn thê thiết, một không khí ảm đạm bao trùm khi U22 Việt Nam thua người Thái. Lại thua đậm, thua đau, thua trong trận cầu quan trọng nhất của vòng bảng. Một trận cầu mà nếu đá sòng phẳng, ngang ngửa từ đầu chưa chắc U22 Việt Nam đã thua.

Sao lại có tâm trạng buồn tê tái và ảm đạm đến vậy?

Bởi hàng chục triệu người hâm mộ kỳ vọng quá lớn, cháy bỏng khát khao, chờ đợi đã quá lâu rồi...

Nỗi buồn của CĐV Việt Nam tại Selayang. (Ảnh: Hà Thành)

Người hâm mộ kì vọng rất lớn khi HAGL Arsenal JMG trình làng lứa cầu thủ U19 tài hoa, đã gieo vào lòng họ bao ngưỡng mộ. Những “đứa con” cưng của bầu Đức phần nhiều là những cầu thủ của U22 Việt Nam hôm nay.

Hơn thế, ý tưởng đau đáu của bầu Đức về lò đào tạo HAGL Arsenal JMG trước hết là để đánh bại người Thái. Năm 2014, chỉ mới U19 thôi, các em đã đánh bại U21 Thái Lan để vô địch U21 Quốc tế Báo Thanh Niên. “Đầu xuôi” để rồi hi vọng 4 năm sau “đuôi lọt”. Người hâm mộ cháy bỏng khát khao vì 21 năm tính từ thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... mới có những cầu thủ xuất sắc đến vậy!

Nhìn lại quá khứ, cũng gần nửa thế kỷ rồi bóng đá nam chưa một lần giành được vàng SEA Games. Và chỉ khi có lứa Công Phượng, niềm tin ấy mới có cơ hội nở hoa.

Video: HLV Hữu Thắng xin lỗi người hâm mộ, từ chức HLV trưởng U22 Việt Nam

Kì vọng càng lớn, khát khao càng cháy bỏng thì trận thua Thái Lan càng làm người hâm mộ đau đớn đến tận cùng. Vậy là 4 năm trước “đầu xuôi” nhưng 4 năm sau “đuôi không lọt” !

Trận đấu kết thúc mà người hâm mộ Việt Nam cứ ngơ ngác. Sao lại như thế đươc? Một đội bóng có kỹ thuật tốt, đã tôi luyện tui rèn bao nhiêu năm nay, được ưu ái trọn vẹn từ tình cảm đến mọi điều kiện tốt nhất, sao thua Thái Lan dễ dàng chóng vánh đến vậy?

Người hâm mộ nhận ra, nếu trận đấu với Indonesia sai lầm trong dùng quân thì trận đấu sinh tử với Thái Lan lại sai lầm chiến thuật. Sai lầm nối sai lầm. Sai chiến thuật sẽ tác động đến tâm lí thiếu tự tin của cầu thủ. Sao một đội quân “tinh nhuệ” như vậy lại co cụm đá phòng ngự trước một đội bóng tương đương mình?

Nhiều HLV khẳng định “tấn công là cách phòng ngự tốt nhất”. U22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng "phòng thủ" theo cách đó. Các cầu thủ có kỹ thuật cầm bóng, giữ bóng tốt, có khả năng bứt phá, tạo ra đột biến chứ đâu phải e dè, lo âu, nơm nớp như vậy?

Dẫu Minh Long hay Công Phượng có sai lầm nhưng người hâm mộ không một mảy may trách cứ. HLV Hữu Thắng cũng đã phát biểu sau trận đấu như thế. Bởi sai lầm về chiến thuật sẽ làm cho các em lúng túng, mất phương hướng. Khi đã bị thủng lưới trong một trận đấu quan trọng căng thẳng, lại không được làm công tác tư tưởng tốt, thì các cầu thủ triển khai ban bóng dễ bị rườm rà, rối rắm, sai lầm.

Công Phượng cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. (Ảnh: Hà Thành)

Giờ thì SEA Games đã đóng sập cửa với U22 Việt Nam, đóng sập cửa với người hâm mộ. Buồn và nhớ bóng đá. Buồn và thương các em U22 Việt Nam.

Buồn nhất là không biết đến bao giờ lại được tràn ngập cảm xúc và niềm vui với bóng đá Việt Nam.

Có đến phải bi quan như vậy không? Không! Đúng như Hữu Thắng đã nói “Các cầu thủ còn trẻ, tương lai còn dài, cần có những chuyên gia khác, HLV khác giúp cho bóng đá Việt Nam tốt hơn".

Người hâm mộ ơi, hãy chờ nhé!

Video: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Nguyễn Việt Hòa

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bong-da-viet-oi-chung-toi-chua-bao-gio-dau-den-the-nay-d345645.html