Bóng đá Việt và điều ước ngày cuối năm

Hôm thứ Bảy 17/12/2016 vừa qua, gần 50 cựu cầu thủ Thể Công các thế hệ đã đến SVĐ Long Biên nhằm “khởi động” cho ngày chính thức ra mắt CLB Cựu cầu thủ Thể Công.

Đại diện của 8 thế hệ đã có mặt và tất cả đều thống nhất ý tưởng trên vì tình yêu bóng đá, vì tình yêu Thể Công, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của một CLB được nhân dân yêu quý.

Ngày hôm ấy, người ta thấy có các danh thủ ngoài 70 thế hệ Thể Công 1961 Nguyễn Sỹ Hiển, Thái Nguyên Bền, thế hệ 1965 có Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Văn Nhật, Trần Văn Khánh, thế hệ 1971 có Quản Trọng Hùng, Nguyễn Cao Cường, rồi Trần Tiến Dũng, Vũ Việt Dũng (1976), Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Sỹ Long, Trần Xuân Lý… (1984), Hải Long, Minh Tiến… (1987, 1990) rồi lớp gần như cuối cùng có Trần Anh Tuấn, Vũ Bảo Thắng, Nguyễn Chí Thành…thế hệ 1996.

Những cái ôm chặt đến nghẹt thở. Những giọt nước mắt xúc động đã lăn trên nhiều gương mặt đã sạm đi vì thời gian, khi cuộc trùng phùng trong bối cảnh cuối năm, cái lạnh càng làm cho lòng người dễ thổn thức hoài nhớ về dĩ vãng vàng son của một thời trai trẻ.

Tất cả các cựu cầu thủ Thể Công đều mong ước đóng góp một phần nhỏ bé tình yêu và lòng nhiệt tình của mình để lưu giữ mãi hình ảnh của một đội bóng lừng lẫy chiến công.

Đội bóng của Quân đội nhân dân tính đến nay đã tròn 62 năm tuổi. Tất cả các cựu cầu thủ đều nuối tiếc vì cái tên Thể Công không còn tồn tại trong bản đồ bóng đá Việt Nam mà nếu còn, mỗi khi Thể Công thi đấu, chắc chắn khán giả sẽ đến sân rất đông.

Tất cả các cựu chiến binh Thể Công đều hy vọng một ngày nào đó, cái tên Thể Công sẽ trở lại trên sân cỏ chuyên nghiệp và họ sẽ là những người đầu tiên đến sân cổ vũ cho các đồng đội trẻ của mình.

Nếu Quân đội có một đội bóng, nếu Thể Công được phục dựng, nếu hòa chung được nhịp đập chuyên nghiệp, tin chắc với tiềm năng tài chính, với lực lượng người hâm mộ còn rất đông, Thể Công không khó tìm lại được vinh quang xưa.

Không hiểu sao, các cựu cầu thủ Thể Công hôm đó vẫn linh cảm một ngày đội bóng thân yêu của mình sẽ trở lại. Tôi đã nghe vài lời ước thì thầm…

VMH
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/bong-da-viet-va-dieu-uoc-ngay-cuoi-nam-n20161219233201360.htm