Bồng heo chạy lũ, người đàn ông bị điện giật chết

Trong lúc bồng heo đưa lên chỗ cao để tránh lũ, ông Hùng bị điện giật tử vong ngay giữa dòng nước lũ.

Sáng nay 16/12, trao đổi với Zing.vn, ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, trao 2 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị điện giật chết trong lúc chạy lũ.

Theo ông Đạt, đêm 15/12, chuồng heo của gia đình ông Trần Văn Hùng (49 tuổi, trú thôn 8, xã Đại Cường) bị ngập sâu nên gia đình bắt heo đưa lên cao, không may ông Hùng vướng dây điện và bị giật ngã xuống nước lũ. Khi người nhà phát hiện thì ông nạn nhân đã tử vong.

“Để tiếp cận với gia đình nạn nhân, chúng tôi phải di chuyển bằng ghe vì khu vực này nước ngập rất sâu”, ông Đạt nói và cho hay toàn xã Đại Cường hiện có gần 700 ngôi nhà ngập sâu trong lũ.

Sáng 16/12, nhiều nơi ở Quảng Nam vẫn bị nước lũ chia cắt.

Cùng ngày, ông Trần Văn Định, Chủ tịch UBND xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết hiện nhà chức trách địa phương vẫn đang huy động hơn 40 người để tìm kiếm tung tích của ông Trần Văn Lại (63 tuổi, trú thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 15/12, ông Lại dùng xe máy chở chị gái đi qua vùng ngập nước trong xã, không may người chị đánh rơi chiếc ví. Ông Lại nhảy xuống tìm kiếm và bị nước cuốn trôi, mất tích.

“Chiều hôm qua khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động cả trăm người tìm kiếm nhưng không có tin tức vì khu vực nạn nhân rơi xuống nước chảy xiết và gió rất lớn”, ông Định thông tin.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, lúc 5h sáng 16/12 mực nước trên sông Ái Nghĩa là 9,24 m trên mức báo động 3 là 0,24 m và dự báo sẽ tiếp tục lên.

Đức Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-heo-chay-lu-nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-chet-post706229.html