Boo! A Madea Halloween: Phim kinh dị hài hước

Từ ngày công chiếu tại Mỹ (21/10) “Boo! A Madea Halloween” bất ngờ trở thành bộ phim đắt khách nhất Bắc Mỹ (xếp hạng tính từ 21-23/10), vượt qua cả bộ phim mới nhất đáng mong đợi của tài tử Hollywood điển trai Tom Cruise: “Jack Reacher: Never Go Back”. Bộ phim thương hiệu Madea của danh hài Tyler Perry tuy không được giới phê bình đánh giá cao nhưng chiếm được cảm tình khá lớn từ công chúng, chỉ trong 4 ngày ra mắt “Boo! A Madea Halloween” đã thu về 27,6 triệu USD.

Tiếp tục với kiểu đùa gây sốc

Ra đời từ năm 2002, loạt phim về quý bà da màu Mabel “Madea” Simmons đã trở thành thương hiệu của danh hài 47 tuổi Tyler Perry. Từ đó đến nay, Tyler vẫn kiêm nhiều vai trò: biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính trong phim của mình. Phim về Madea luôn thu hút được lượng khán giả riêng ở Bắc Mỹ nhờ vào những trò đùa gây sốc và hình ảnh giả gái dễ chọc cười – điều làm nên danh tiếng và thành công cho Madea cũng như Tyler.

“Boo! A Madea Halloween” là phần phim thứ 9 thuộc “serie” phim Madea của Tyler Perry, nói về những chiêu trò chế nhạo dòng phim kinh dị mùa Halloween. Bộ phim tiếp tục khai thác những trò đùa hài hước xung quanh cuộc sống của quý bà Madea. Ở phần mới nhất này, phim có sự kết hợp giữa 2 yếu tố: hài kịch và kinh dị khi khai thác chủ đề Halloween.

Phần phim mới có yếu tố kinh dị

Đoạn trailer “nhá hàng” dài hơn 2 phút đã phần nào hé lộ những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn trong phim. Hầu hết những cảnh phim đều có sự xuất hiện của các chất liệu mang đậm màu sắc Halloween: xác sống (zombie), những chú hề có gương mặt ma quái, quả bí ngô, những tiếng động lạ của ma quỷ… và cả những câu chuyện lộn xộn, đầy hài hước trong cuộc sống của Madea.

Nội dung phim xoay quanh sự háo hức của mọi người khi đêm hội Halloween ngày càng đến gần. Ai ai cũng chuẩn bị sẵn sàng những trang phục đầy ma quái, kỳ bí để tham gia vào buổi lễ. Nhưng đứa cháu gái Tiffany xinh đẹp 17 tuổi gọi Madea là bà (vì một lý do nào đó) lại bị ngăn cản không cho tham dự tiệc Halloween cùng hội bạn đại học.

Những cậu nam sinh nghịch ngợm trong phim

Những cô cậu sinh viên đang tuổi ăn tuổi chơi không chịu được mấy trò “phá đám” của những bà thím lắm chuyện. Thế là họ bắt đầu lên kế hoạch trả thù đậm chất Halloween khiến Madea và hội chị em bạn dì như bà Bam (Cassie Davis thủ vai), Hattie (Patrice Lovely thủ vai) và Joe (Tyler Perry thủ vai) được một phen hoảng sợ.

Madea tháo chạy trước màn rượt đuổi của các zombie

Nhưng, không một ai hay biết đang trà trộn trong đám người ùa ra đường vui chơi vào đêm Halloween có những zombie thật. Lần này, Madea sẽ phải đối mặt với những thanh thiếu niên hư hỏng, những kẻ giết người hàng loạt, hiện tượng siêu nhiên kỳ bí, ma quỷ và zombie. Sự có mặt của những zombie thật sự được phát hiện như thế nào, ai sẽ là người tiêu diệt chúng? Tất cả đều được hé lộ trong bộ phim hài kinh dị “Boo! A Madea Halloween” của Tyler Perry. Được mong đợi sẽ tiếp nối “truyền thống” của các phần phim trước, Boo! hứa hẹn sẽ mang lại những phút giây giải trí thoải mái cho khán giả.

Món ngon của sự “nhảm nhí”

Boo! A Madea Halloween thắng lớn khi vừa ra mắt

Như nhiều phần phim khác về Madea, “Boo! A Madea Halloween” vẫn tiếp tục khai thác theo hướng hài nhảm và liên tục bị giới chuyên môn chê tơi bời. Điểm số của phim khi được đánh giá trên Rotten Tomatoes chỉ ở mức 28%, tại IMDb là 4,8/ và 4,1/10 tại Metacritic. Nhưng ở phần mới nhất này, Madea lại tiếp tục khẳng định sự đánh giá chuyên môn chẳng liên quan gì đến “khẩu vị” của khán giả và thành công, doanh thu của phim. Boo! vẫn được khán giả đón nhận khá nhiệt tình.

Theo điều tra sau giờ chiếu của CinemaScore, khán giả đã xếp hạng A, thậm chí có người còn cho A+ khi đánh giá về chất lượng phim hài “Boo! A Madea Halloween”. Phim còn vượt qua những “bom tấn” được kỳ vọng nhưJack Reacher: Never Go Back” (Jack Reacher: Không quay đầu), “Ouija: Origin of Evil” (Trò chơi cầu cơ 2: Nguồn gốc quỷ dữ)…

Tóm lại, hãng phim Lionsgate chỉ bỏ ra 20 triệu USD để đầu tư cho “Boo! A Madea Halloween” mà đã thu về 27,6 triệu USD khi phim vừa ra rạp vài ngày. Điều đáng nói, phim của Tyler Perry chỉ được chiếu tại 2.260 cụm rạp Bắc Mỹ, ít hơn so với các đối thủ khác khoảng 800 rạp nhưng đã “đốt cháy” màn ảnh Bắc Mỹ vào dịp cuối tuần và gần như sẽ là một phi vụ thắng lợi nữa dành cho Madea. Tyler cho biết, bộ phim có thể làm tốt hơn nữa nếu được trình chiếu ở nhiều rạp phim hơn. Anh chia sẻ: “Những gì tôi biết là phim của tôi trình chiếu ít hơn “Jack Reacher” 1500 lần”.

Tyler Perry trong vai diễn Madea phim “Boo! A Madea Halloween”. Ảnh: Eli Joshua/Lionsgate

“Boo! A Madea Halloween” ngày càng chứng tỏ thế mạnh của mình ở phân khúc phim “ăn liền” kinh phí thấp dành cho đối tượng khán giả chủ yếu là người Mỹ gốc Phi. Tyler bắt đầu đóng vai Madea – một phụ nữ da màu lớn tuổi, nóng nảy và cố chấp được gần 10 năm trước khi chính thức tham gia vào bộ phim đầu tiên “Madea's Family Reunion” (tạm dịch là Sự đoàn tụ của gia đình Madea).

Ý tưởng cho “Boo! A Madea Halloween” bắt nguồn từ một trò đùa của danh hài Chris Rocks (phim Top Five) về việc Tyler Perry “đánh nhau” với ma quỷ. Perry đã rất đón nhận ý tưởng này và quay bộ phim chỉ trong 6 ngày. Tính đến nay, các phim Madea đã thu về khoảng 380 triệu USD.

Đạo diễn, diễn viên Tyler còn tham vọng hơn khi muốn “thâu tóm” cả khán giả người da trắng tới xem phim của mình. “Tôi muốn có nhiều người da trắng lựa chọn tới rạp để xem phim của tôi hơn. Đó cũng là điều mà tôi đang phải “chiến đấu” rất nhiều năm nay” – anh nói.

Sự tái xuất của Madea trên màn ảnh cũng ghi dấu lần đầu tiên phim của Tyler thu hút được lượng lớn khán giả người da trắng. Theo thống kê của hãng phim Lionsgate, trong tuần này đã có 60% khán giả người Mỹ gốc Phi và 40% khán giả người da trắng tới xem phim, trong khi ở những phần trước, có tới 80-90% khán giả là người Mỹ gốc Phi. Điều này khiến Tyler rất hạnh phúc vì khán giả của anh đã mở rộng hơn mặc dù phim không được chiếu ở nhiều rạp. Tyler cho biết thêm, có thể phần phim tiếp theo sẽ có “nhiều sự ủng hộ từ quốc tế hơn”.

Năm 2011, Tyler Perry từng được tạp chí Forbes bình chọn là “Người đàn ông có thu nhập cao nhất trong làng giải trí” với thu nhập 130 triệu USD trong 12 tháng. Ngoài loạt phim Madea, Tyler Perry còn được biết đến với tác phẩm đình đám khác là “Diary of a Mad Black Woman”.

Những thông điệp nhân văn

Việc xây dựng một cốt truyện phi thực tế, một hình mẫu gia đình không thật trong phim về Madea lại nói lên nhiều điều hơn ta tưởng. Không chỉ là rắc rối trong cuộc sống thường ngày, những trò đùa hài hước hay các trận cãi vã chí chóe giữa các nhân vật, loạt phim Madea còn muốn nói tới nhiều vấn đề khác trong xã hội.

Halloween này, Brian đã nhờ thím Madea đến trông con gái của mình khi anh có việc ra ngoài thị trấn. Brian sợ con gái Tiffany sẽ không vâng lời, lẻn ra ngoài và tham dự tiệc với hội bạn. Trong phim, Tiffany lại chẳng bao giờ dành cho bố sự kính trọng, điều mà cô không dám thể hiện với bà Madea khó tính, nóng nảy. Tyler cũng thừa nhận ở các gia đình không có những kiểu người này. Nhưng việc xây dựng hình ảnh, tính cách nhân vật như vậy có lẽ nhằm dụng ý khác. Có thể thấy rõ nhất là, lối cư xử vô lễ, thiếu tôn trọng người lớn của Tiffany đã trở thành nguyên nhân gốc rễ cho những rắc rối nối tiếp nhau trong bộ phim. Qua đó, phim cũng nhẹ nhàng bàn luận đến trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ trong việc giáo dục, răn dạy con cái.

Phần hay nhất trong loạt phim về Madea, khiến khán giả thỏa mãn là mỗi khi Madea nổi cơn tam bành và trừng phạt những đứa trẻ hư hỏng. Dường như mỗi mùa Halloween ở Mỹ là một cơ hội cho đám trẻ vô kỷ luật quậy phá. Trừng phạt những đứa trẻ hư hỏng giống như mong ước của tất cả mọi người, nhưng ít ai thực hiện được trong đời sống thực. Vì thế, thấy Madea dạy dỗ đám trẻ thiếu lễ độ, mỗi người cảm thấy hả hê và như trút được bực dọc vì những trò tai quái chúng gây ra. Phim giống như màn thiết đãi đặc biệt dành cho những người hâm mộ khi Madea đã sử dụng quyền hạn của mình để thiết lập, củng cố lại kỷ cương trong gia đình: sự phân vai lớn – bé, cách ứng xử đúng đắn với người lớn tuổi…

Sự thật là bà thím Madea rất sợ ma

Điều thú vị khác là qua phần “Boo! A Madea Halloween”, những khán đã theo dõi loạt phim Madea trong suốt 14 năm qua mới biết hóa ra bà già ghê gớm không sợ trời sợ đất lại thực sự sợ ma. Tuy nhiên, phim cũng tạo rủi ro lớn là có thể chọc giận các tín đồ Kito giáo bảo thủ nhận định rằng cả lễ Halloween và dòng phim kinh dị (yếu tố chủ đạo trong Boo! A Madea Halloween) đều mang tính chất chống đối Thiên chúa giáo.

Vẫn còn “sạn”

Phần mới của Madea vẫn thiếu chất kinh dị

Công bằng mà nói, ngoại trừ yếu tố “nhảm” đặc trưng, thu hút những ai thích sự hài hước thì phim mới của Tyler Perry vẫn còn nhiều “sạn”.

Thứ nhất là yếu tố siêu nhiên trong phim không được khai thác đến nơi đến chốn, khiến người xem có cảm giác rời rạc và “không đã”. Dù cảnh Madea vừa chửi vừa đánh mấy hồn ma tội nghiệp có thể đem lại sự thích thú thì cũng không làm giảm cảm giác hụt hẫng khi phải xem những phân đoạn về thế lực siêu nhiên không được như mong đợi.

Một vài khoảnh khắc hài hước hiếm hoi

Thứ hai, phim có nhiều chi tiết thừa thãi dù thời lượng không dài, chỉ 103 phút. Một vài cảnh phim lặp đi lặp lại, còn một số phân đoạn dở tệ. Nhưng cũng có một số khoảnh khắc hiếm hoi, bộ phim có các điểm nhấn khá tốt như ở một số trò hù họa hoặc các tình tiết hài hước gây cười. Nếu Tyler dành nhiều thời gian đầu tư và trau chuốt cho kịch bản hơn thì chất lượng phim có thể tốt hơn nữa.

Thứ ba, hầu hết ở các phần mạch phim quá đột ngột, chất lượng không ổn định khiến một bộ phận người xem có cảm giác như đang bị đánh lừa bởi những lời quảng cáo hoa mĩ từ các nhà sản xuất. Tuy tình yêu của Tyler dành cho khán giả được thể hiện trong sự diễn xuất hết mình qua màn ảnh và được cổ vũ, hưởng ứng mạnh mẽ từ những người hâm mộ thì bộ phim vẫn chỉ dừng lại ở mức độ hài hước thuần túy chứ chưa có những pha kích thích, giật gân của yếu tố kinh dị như kỳ vọng.

Cuối cùng là lỗi diễn xuất, dù không phải vấn đề lớn nhưng cũng là điều khiến bộ phim trở nên kém hoàn hảo. Trong “Boo! A Madea Halloween”, Tyler Perry đảm nhận 3 vai diễn: quý bà Madea, Brian – cháu trai Madea và Joe – bạn của Madea. Sự đảm nhận nhiều vai diễn cùng lúc khiến Tyler bị nhầm lẫm về đặc trưng của từng nhân vật. Ví dụ, khi Madae trả lời điện thoại, sẽ nói “Hello” chứ không phải là “Hellurrr!” - thói quen đậm phong cách của Tyler thường ngày.

Minh Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/boo-madea-halloween-phim-kinh-di-hai-huoc