Boyzone ngủ bên thi hài Stephen Gately trong đêm cuối

Bốn thành viên còn lại của Boyzone sẽ nằm ngủ trong nhà thờ bên cạnh Stephen Gately ngay trước tang lễ để người bạn thân thiết không thấy mình cô đơn.

“Hành động này chứng tỏ các thành viên của Boyzone gần gũi và thân thiết với nhau đến mức nào. Những người bạn của Stephen hiểu rõ về anh và họ không muốn anh nằm lại nhà thờ một mình trước khi về cõi vĩnh hằng”, một nguồn cho biết. Theo tục lệ của Ireland, xác người chết sẽ được đưa đến nhà thờ trước ngày tổ chức tang lễ và không một ai được phép ở lại trong đêm hôm đó. Tuy nhiên, các thành viên của Boyzone mong được phá lệ sau khi xin phép người thân của Stephen. Họ muốn cả 5 người được đoàn viên một đêm thật đầy đủ trước khi phải chia tay mãi mãi. Hôm nay, bốn thành viên của Boyzone đã đến Majorca để đón Stephen về Dublin. Các chàng trai cùng gia đình khâm liệm và đưa Stephen vào nhà thờ Laurence O’Toole’. Trong lúc này quản lý của chàng ca sĩ xấu số, Louis Walsh, không thể đến dự đám tang vì sợ bị quỵ ngã ngay tại tang lễ. “Tôi sợ mình không thể trụ vững khi phải buộc chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Lễ tang làm tôi thấy thật nặng nề và không thể chịu đựng nổi”, Walsh cho biết. Một lễ tưởng niệm thành viên của Boyzone cũng được tổ chức tại London, Anh. Tuy nhiên, ngày tổ chức lễ tưởng niệm vẫn chưa xác định. Stephen Gately qua đời ngày 10/10 do bị tràn dịch phổi cấp, dẫn tới trụy tim và qua đời.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Boyzone-ngu-ben-thi-hai-Stephen-Gately-trong-dem-cuoi/200910/63676.datviet