Boyzone sẽ hát trong đám tang Stephen Gately

(Zing) - Đây sẽ là màn trình diễn giàu cảm xúc nhất khi 4 thành viên còn lại nói lời tiễn biệt cuối cùng với chàng ca sĩ 33 tuổi xấu số vào ngày mai, 17/10.

Tối hôm 14/10, Boyzone vẫn chưa quyết định sẽ thể hiện ca khúc gì. Tên bài hát chỉ được đưa ra sau khi họ ngồi lại bàn bạc với gia đình cùng bạn đời Stephen, Andy Cowles vào hôm qua, 15/10. Một nguồn tin tiết lộ: “Đó sẽ là bài hát mà Stephen mong muốn”. Ngoài việc hát để tưởng nhớ người quá cố, Ronan Keating, 32 tuổi, Shane Lynch, 33 tuổi, Mikey Graham, 37 tuổi và Keith Duffy, 35 tuổi cũng đảm nhận vai trò khiêng quan tài cùng hai người họ hàng khác của Stephen. Sir Elton John, nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber và 4 thành viên Westlife cũng sẽ tham dự lễ tang tổ chức tại Dublin. Cố vấn pháp luật của gia đình Gately cho biết: “Chúng tôi rất hi vọng lễ tang Stephen sẽ là một sự kiện giàu xúc cảm âm nhạc để tôn vinh tài năng của anh”. Louis Walsh, cựu quản lý nhóm nhạc Boyzone và là bạn thân của Stephen Gately khẳng định: “Dublin sẽ là nơi chúng ta bày tỏ tình cảm từ trái tim mình dành cho Stephen. Sẽ có rất nhiều câu chuyện xúc động và cả những giọt nước mắt. Đó là cơ hội chúng ta nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng rất đẹp của anh”. Hôm qua, 15/10, Boyzone đã trở lại Majorca bằng phi cơ riêng để giúp chuyển linh cữu Stephen về Ireland. Cảnh sát sẽ hộ tống đoàn đưa thi hài anh từ sân bay Dublin tới một nhà thờ nhỏ gần nhà để gia đình Gatley nhìn mặt anh lần cuối. Hành trình kết thúc tại nhà thờ St Laurence O’Toole, nơi tang lễ chinh thức diễn ra. Stephen Gately đột ngột qua đời tại căn hộ ở Majorca hôm 10/10 trong lúc đang đi nghỉ cùng bạn đời Andrew Cowles. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh chết vì tràn dịch màng phổi. Georgi Dochev, sinh viên năm thứ 3 khoa tâm lý đến từ Bulgaria cũng có mặt trong đêm giọng ca người Ireland đột tử. Anh này cho biết: “Tôi sẽ tới dự đám tang Stephen mặc dù biết chắc nhiều người sẽ xì xào bàn tán liệu tôi có phải tình mới của Stephen hay không. Hiện tại, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Đâu phải lúc nào bạn cũng tìm thấy một người đã chết trong nhà”. Trong cuộc phỏng vấn với Darik Radio ở Bulgaria, Dochev tiết lộ: “Tôi là một người mạnh mẽ và thời gian có thể hàn gắn tất cả chuyện đau buồn này. Mọi việc sẽ rõ khi nào tôi trả lời phỏng vấn báo chí Anh”. Theo tin mới nhất, Georgi Dochev dự định bán câu chuyện về cái chết của Stephen Gately với mức giá hơn 7.000 euro.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhac-quoc-te/boyzone-se-hat-trong-dam-tang-stephen-gately/a67884.html