Bra-xin luôn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch

ND - Bra-xin luôn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở mọi giải đấu họ tham gia tranh tài. Tại Cúp bóng đá thế giới 2010 sắp tới cũng vậy. Thất bại tại Đức cách đây bốn năm khiến các cầu thủ Bra-xin sôi sục quyết tâm lên ngôi tại Nam Phi mùa hè này.

"Bra-xin phải giành chức vô địch thế giới, cứ bốn năm một lần, đó là mục tiêu chung của chúng tôi", chân sút Lu-it Pha-bi-a-nô mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trên L'Equipe. Ở Cúp bóng đá thế giới 2010 sắp tới, Pha-bi-a-nô được coi là một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Bra-xin. Chân sút này còn nói: Tôi đã sẵn sàng đón nhận những thử thách mới, tôi muốn giúp đội bóng của tôi giống như Rô-ma-ri-ô và Rô-nan-đô từng làm được. Đội tuyển Nam Phi vắng hai cầu thủ giỏi trong đội hình Chủ đề được các cổ động viên Nam Phi thảo luận nhiều nhất những ngày qua là tình hình nhân sự của đội tuyển. Theo đó, đội tuyển chủ nhà sẽ bước vào Cúp bóng đá thế giới 2010 mà không có hai cầu thủ hay nhất giải quốc nội là Mô-gan Gut và Đai-nê Kla-tê. Mới đây, Gut đã được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" (tính trên tất cả các giải đấu diễn ra tại Nam Phi), còn Đai-nê Kla-tê ẵm danh hiệu "Gương mặt xuất sắc nhất giải VĐQG Nam Phi". Gut là nhân vật quan trọng trong hàng phòng ngự. Song chấn thương khiến anh không thể thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đai-nê Kla-tê lại vắng mặt vì vô kỷ luật. Chủ tịch Blat-tơ kiểm tra công tác chuẩn bị của Nam Phi Theo kế hoạch, ông Blat-tơ và phái đoàn của FIFA sẽ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của ba Sân vận động Peter Mokaba, Mbombela và Nelson Mandela Bay. Đây là thủ tục cuối cùng trước khi các sân bóng này được chính thức sử dụng tại VCK Cúp bóng đá thế giới 2010. Trong ba địa điểm mà Chủ tịch Blat-tơ thị sát, sân Nelson Mandela Bay là nơi có kinh phí xây dựng lớn hơn cả. Để có được công trình này, chính quyền thành phố đã phải bỏ ra 270 triệu USD. Sức chứa của sân Nelson Mandela Bay không quá lớn (48.459 chỗ) song nó thuộc nhóm những công trình đáng ngưỡng mộ nhất tại Cúp bóng đá thế giới 2010. Đây là một địa điểm thi đấu quan trọng với năm trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8, một trận tứ kết và trận tranh giải ba. Bác-xê-lô-na đạt kỷ lục có 14 cầu thủ dự Cúp bóng đá thế giới Nếu Xan-tốt được góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Mê-hi-cô, thì Bác-xê-lô-na sẽ có thêm một kỷ lục nữa: có tới 14 cầu thủ dự Cúp bóng đá thế giới 2010. FIFA đã chuẩn bị 40 triệu ơ-rô để chia cho các CLB như khoản phí "thuê" cầu thủ của họ trong khoảng thời gian 15 ngày trước khi VCK Cúp bóng đá thế giới 2010 diễn ra cho tới ngày cầu thủ đó hoàn tất nhiệm vụ. Như vậy có nghĩa là mỗi cầu thủ dự VCK Cúp bóng đá thế giới 2010 sẽ đem về cho CLB chủ quản 1.272 ơ-rô /ngày. Với việc hầu hết các thành viên của Bác-xê-lô-na đều thuộc những đội tuyển rất mạnh như Tây Ban Nha, Bra-xin hay Ác-hen-ti-na, sẽ khó có chuyện họ chỉ nhận được hơn 500 nghìn ơ-rô. Trong trường hợp khả quan nhất, con số này sẽ đạt ngưỡng một triệu ơ-rô. Tình thế ngặt nghèo của đội tuyển Đức Chỉ ít ngày sau cú sốc Ba-lách, đội tuyển Đức lại chịu thêm tổn thất nữa khi tiền vệ Ki-xtan Tra-ich dính chấn thương ở trận giao hữu với FC Suedtirol (I-ta-li-a). Đây thật sự là thông tin đáng lo ngại cho đội Đức khi VCK Cúp bóng đá thế giới 2010 sẽ khởi tranh sau hơn hai tuần nữa. Với chấn thương của Tra-ich, đội tuyển Đức đã và đang bị cơn bão chấn thương tàn phá với năm tổn thất quan trọng gồm Rê-nê Át-lơ (thủ môn), Xi-môn Rôn-phơ (tiền vệ), Ba-lach (tiền vệ), Tra-ich (tiền vệ) và Xchê-phê (hậu vệ). Tình trạng nói trên đặt đội Đức vào một tình thế hết sức khó khăn tại VCK Cúp bóng đá thế giới 2010. 30 người bị thương vì mê bóng đá Tại Ấn Độ, 30 người trong đó có sáu cảnh sát, đã bị thương trong vụ ẩu đả mới đây giữa các cổ động viên bóng đá ở Shai-khơ-pa-ra và Đác-xin-pa-ra - hai ngôi làng ở vùng biên giới với Tây Ben-gan, Ấn Độ. Nguyên nhân của vụ xung đột này là niềm đam mê của dân làng hai bên với đội tuyển Ác-hen-ti-na và tuyển Bra-xin, hai đội bóng ở tận Nam Mỹ sắp sang Nam Phi dự Cúp bóng đá thế giới 2010. Cụ thể, do không bên nào chịu bên nào khi tranh cãi về đội bóng giỏi hơn, các cổ động viên bóng đá ở Shai-khơ-pa-ra, vốn hâm mộ đội tuyển Bra-xin, và Đác-xin-pa-ra, yêu mến đội tuyển Ác-hen-ti-na, đã xông vào đánh nhau.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175640&sub=136&top=46