“Bùa yêu” của người phụ nữ giúp họa sỹ Thành Chương tìm “bến đậu” cuộc đời

GiadinhNet - Không phải là một ngôi sao điện ảnh, một siêu mẫu nhưng Ngô Hương có một vẻ đẹp rất “xi nê” với đôi chân dài miên man và một khuôn mặt cá tính.

Trải qua hai cuộc hôn nhân sóng gió với hai người đàn ông tài hoa nhất nhì làng nghệ thuật Việt, giờ đây chị hạnh phúc viên mãn bên họa sỹ Thành Chương-một người cũng đã trải qua hai lần đò. Vậy nên nhiều người bạn đều cho rằng Thành Chương và Ngô Hương là cặp đôi trời sinh nhưng lận đận tìm nhau giữa chấn nhân gian.

Người đẹp sưởi ấm trái tim băng giá của Thành Chương. Ảnh TG

Tìm thấy nhau sau những khổ đau

Trước khi đến với Ngô Hương, Thành Chương cũng từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên sau 7 năm mặn nồng, “con đò” hôn nhân do Thành Chương cầm chèo bất ngờ đi lạc bến. Người vợ thứ hai, nghệ sỹ Thanh Quý gắn bó với anh lâu hơn, những 20 năm. Từng có lúc, Thành Chương tin rằng chị sẽ là hạnh phúc vĩnh cửu của cuộc đời mình. Vậy mà đùng một cái, cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ. Khi Thành Chương và Thanh Quý chia tay, dân tình cứ hỏi nhau: “Sao lại thế?”. Người trong cuộc không giải thích, người ngoài cứ đoán già đoán non, cuối cùng thì chẳng có lý do nào được công khai. Thực ra, một cuộc hôn nhân tan vỡ có quá nhiều để giải thích, Thành Chương và Thanh Quý cũng không là ngoại lệ. Có thể, vị họa sỹ tài hoa kia muốn một điều gì đó đặc biệt mà Thanh Quý không thể mang đến. Để rồi giữa hành trình đi tìm hạnh phúc đến khát cháy, như kẻ lữ hành bơ vơ trên sa mạc, Thành Chương tình cờ gặp Ngô Hương.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều từng kể một câu chuyện: “Có lần, Thành Chương mời chúng tôi ăn trưa. Anh em đang trò chuyện thì thấy một người phụ nữ đẹp thướt tha xuất hiện. Nàng có mái tóc mềm mại, làn da trắng mịn màng, mũi thẳng cao và đặc biệt là đôi mắt nâu sâu cuốn hút. Nàng ôm một bó hồng cúi xuống sát tai Thành Chương và nói nhỏ “chúc mừng sinh nhật anh”. Giây phút đó, các vị khách đều có chung nhận định, người phụ nữ ấy sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của Thành Chương”. Tất nhiên, mọi người chỉ rỉ tai nói riêng với nhau. Bởi thời điểm này, Thành Chương vẫn chưa chia tay người vợ thứ hai của mình. Lúc bấy giờ, Ngô Hương đang làm tại NXB Kim Đồng. Trước đó một thời gian, chị làm việc tại tạp chí Văn nghệ trẻ và đã gặp Thành Chương ở đó. Nhiều người bảo, Ngô Hương và Thành Chương là số phận của nhau và cuộc gặp gỡ của họ như bị “ma làm” nên khi tình cảm đủ chín muồi, họ chẳng thể nào cưỡng lại được và quyết định đến với nhau.

Nhiều người nói Thành Chương khổ, đi qua nửa đời người lại gãy gánh hôn nhân. Thế nhưng những người bạn thân thiết thì hiểu, anh là người may mắn bởi cuối cùng đã gặp Ngô Hương. Người phụ nữ ấy không chỉ khiến anh mê đắm, mà chị còn trở thành nguồn cảm hứng để anh thỏa sức sáng tạo trong khu vườn hội họa. Với Thành Chương, Ngô Hương không chỉ là vợ, chị thực sự giống như… một người tình. Anh đi chơi luôn có chị sát cánh, trả lời phỏng vấn cũng có chị kề bên và ngay cả đi làm, chị cũng là người lái xe đưa anh đi. Dường như, chẳng bao giờ anh chị xa nhau cả.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của họa sỹ Thành Chương – Ngô Hương. Ảnh TG

Trong căn hộ riêng của vợ chồng Thành Chương có rất nhiều bức tranh do anh vẽ, mỗi bức lại mang một ý nghĩa khác nhau. Ngô Hương nhìn nhận, Thành Chương là một người người chồng hoàn hảo. Vừa là nghệ sĩ, vừa là người của gia đình. Chị luôn nói rằng, chị may mắn vì có cơ hội gặp gỡ, rồi yêu và gắn bó với anh để tạo ra một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Dù cả hai đã trải qua những thăng trầm trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc của đời mình nhưng ở thời điểm hiện tại, Ngô Hương chẳng còn mong gì hơn. Thế mới biết, có những hạnh phúc bắt con người ta phải tìm kiếm và chờ đợi rất lâu, nhưng nếu được quay lại, anh chị không hề muốn bớt đi hay thay đổi bất cứ điều gì. Bởi biết đâu, nếu bớt đi một nỗi buồn, họ đã không gặp được nhau và có ngày hôm nay.

Người đàn ông luôn làm vợ say mê

Bạn bè bảo rằng, muốn biết con người thực của Thành Chương thì hãy nhìn Ngô Hương. Anh như một kẻ đắm say chị, anh vẽ vợ mọi lúc mọi nơi. Nhưng ít người biết, chị chưa bao giờ chịu ngồi yên làm mẫu vẽ trước cây cọ của anh. Tất cả những bức tranh về vợ, Thành Chương đều vẽ lại từ những hình ảnh trong tâm trí mình. Thành Chương thường vẽ vào ban đêm. Khi vẽ, nhiều những ý tưởng mới lại đến và cứ thế người họa sĩ để những hình thù và màu sắc cuốn đi. Ngô Hương là một người rất am hiểu nghệ thuật dù chị không làm nghề. Có lẽ, nhờ sự am hiểu ấy, chị dễ đồng cảm với sự nghiệp của chồng hơn. Cũng như nhiều phụ nữ hiện đại khác, ngoài việc kinh doanh, chị vẫn làm đủ những công việc không tên trong gia đình. Dù nhà có người giúp việc nhưng Ngô Hương luôn tự tay lên thực đơn cho chồng con mỗi ngày. Những lúc thấy vợ tất bật chuẩn bị cơm nước, Thành Chương cũng không ngại lao vào hỗ trợ.

Cả Thành Chương và Ngô Hương đều có con riêng của mình. Bé Lưu Linh Đan là con riêng của Ngô Hương với Đạo diễn Lưu Trọng Ninh còn Trường Thanh là con đầu của Thành Chương. Anh chị có hai con chung là bé Hương Tuệ và Chương Nghi. Nếu như Hương Tuệ quấn quýt bố và được thừa hưởng dáng mảnh dẻ cùng trí nhớ ưu việt của mẹ thì Chương Nghi lại được thừa hưởng tài năng cầm cọ của ba. Ngày nghỉ cuối tuần, cả nhà lại kéo nhau về Việt Phủ để bọn trẻ có thể thả mình với thiên nhiên. Giờ đây, gia đình họ chọn cách sống nhẹ nhàng, thanh thản, hưởng thụ thành quả nghệ thuật của mình. Mỗi ngày khi nghe bọn trẻ trò chuyện, trêu đùa và thậm chí kể cả lúc chúng mách tội nhau, anh chị càng hiểu sự đúng đắn của mình khi đã lựa chọn gia đình là trên hết.

Người ta hay nói, vợ của những người nổi tiếng như cái bóng sau lưng chồng. Điều ấy có lẽ không còn phù hợp với người phụ nữ như Ngô Hương. Dù được mọi người ca ngợi là người phụ nữ Á Đông đúng nghĩa nhưng mỗi khi nhắc đến thành công của chồng, mọi người luôn khẳng định Ngô Hương có công rất lớn. Cho đến bây giờ, có thể khẳng định, nếu không có Ngô Hương, Thành Chương sẽ không bao giờ có được thành công như ngày hôm nay.

Đi đâu cũng phải có vợ theo cùng

Hai người vẫn tự nhiên cầm tay nhau nơi đông người, chào nhau bằng một nụ hôn âu yếm trước lúc đi làm. Mỗi lần đi dự tiệc, bao giờ chị cũng là người khoác tay anh. Thiên hạ thường bắt gặp những người đàn ông đi tiệc một mình nhưng Thành Chương đã đi là phải có vợ đi cùng. Anh rất hay để ý mua quà cho vợ. Trong các chuyến đi nước ngoài, Thành Chương thường chọn những món quà rất tinh tế. Anh tự sự: “Đó là tự thỏa mãn nhu cầu của chính mình, rất bình thường mà, có gì to tát đâu”.

An Tâm

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/van-hoa/bua-yeu-cua-nguoi-phu-nu-giup-hoa-sy-thanh-chuong-tim-ben-dau-cuoc-doi-201401180845527.htm