Bức hình ám ảnh vụ khủng bố ở Barcelona: "Thằng bé giống con trai tôi"

Một ông bố người Anh đã bất chấp nguy hiểm để an ủi một nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Một ông bố người Anh đã bất chấp nguy hiểm để an ủi một nạn nhân nhỏ tuổi bị đâm xe tàn bạo ở Barcelona. Ảnh: Mirror

"Thằng bé trông như con trai tôi"

Không màng tới nguy hiểm, Harry Athwal đã chạy khỏi nhà hàng nơi anh đang ăn tối và ôm lấy một cậu bé vừa bị xe tải đâm. Anh chia sẻ với The Mirror: "Thằng bé đã bất tỉnh, chân bị vẹo đi, máu chảy ra từ đầu nó. Tôi kiểm tra và thấy mạch không còn đập".

Người đàn ông 44 tuổi, người Tây Ban Nha đang trong chuyến đi cùng gia đình để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8 của con trai. Do chưa tới giờ nhận phòng vào ngày 17.8 nên cả gia đình quyết định đến ăn trưa trên đại lộ Las Ramblas.

Anh nói, thằng bé trông như con trai tôi vậy, chỉ 7 hay 8 tuổi. Tôi chạy qua chạm vào tóc và an ủi nó. Ảnh: T.S

Từ khu ngoài trời của nhà hàng, cả gia đình đã chứng kiến sự kiện kinh hoàng khi một phần tử khủng bố lái xe tải lao vào dòng người đông đúc trên đại lộ Las Ramblas, trung tâm Barcelona.

Dặn dò vợ và con ngồi lại, anh Harry Athwal chạy ra đường để giúp đỡ. Nói về cảnh tượng trước mắt khi đó, anh cho biết: "Tôi nhìn xung quanh mình, la liệt những thi thể nằm rải rác. Ở bên phải tôi có đứa trẻ này nằm ở giữa đường. Tôi chạy thẳng đến chỗ cậu bé".

Anh nói thêm: "Đối với tôi, thằng bé trông như con trai tôi vậy, chỉ 7 hay 8 tuổi. Tôi chạy qua chạm vào tóc và an ủi nó".

Cảnh sát đã kêu gọi người đàn ông 44 tuổi tránh xa khỏi con phố nhưng anh không thể bỏ cậu bé một mình. Có rất nhiều thi thể và những người bị thương nằm trên vỉa hè nên anh Harry Athwal đã kêu lên để các nhân viên y tế chạy đến hỗ trợ. Anh cho biết họ trông có vẻ bị sốc khi nhìn thấy cậu bé.

Ông bố 44 tuổi người Tây Ban Nha Harry Athwal. Ảnh: Mirror.

Ông bố 44 tuổi chia sẻ, hiện anh không biết tình trạng của cậu bé ra sao nhưng cảm thấy được an ủi khi biết cậu bé không cô độc trong khoảnh khắc đau đớn đó.

Nhiều nguồn tin cho biết cậu bé có thể là Julian Cadman, một công dân Australia. Cha của đứa trẻ 7 tuổi này đã tới Barcelona vào sáng nay (20.8) để tìm người con trai.

Các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, tất cả các nạn nhân và người bị thương đã được tìm thấy kể từ vụ tấn công. Cha cậu bé Julian Cadman đã được đưa đến một cơ sở pháp y, nơi các nạn nhân đang được nhận dạng.

Bức ảnh cuối cùng của cậu bé người Australia Julian Cadman, 7 tuổi trước khi mất tích trong vụ đâm xe ở đại lộ Las Ramblas. Mẹ cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ đâm xe. Ảnh: D.M

Cậu bé người Sydney có mặt trên đại lộ Las Ramblas cùng với mẹ là Jumarie khi những kẻ khủng bố lao xe vào đám đông người đi bộ. Mẹ cậu bé vẫn còn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Vell d'Hebron ở Barcelona.

Duy trì mức cảnh báo chống khủng bố ở cấp độ 4

Những phần tử khủng bố đã gây ra vụ tàn sát khiến 14 người chết và làm bị thương 130 người  trong 2 vụ tấn công ở Las Ramblas, Barcelona, và ở khu nghỉ mát thị trấn Cambrils, cách Barcelona khoảng 120km trong ngày 17.8. Cảnh sát đã tiêu diệt 5 kẻ tấn công ở Cambrils. Một nhóm gồm 12 phần tử khủng bố được cho là đứng đằng sau vụ tấn công kép làm rung chuyển Tây Ban Nha này.

Theo cảnh sát, nhóm này đã âm mưu một vụ tấn công quy mô lớn hơn nhưng vụ nổ trong ngôi nhà ở thị trấn Alcanar, gần Barcelona đã tiêu hủy thiết bị cần thiết.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho hay, nhóm khủng bố này đã bị triệt phá nhưng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm kẻ cầm đầu đứng sau 2 vụ tấn công này.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở Barcelona. Ảnh: AP

Trong diễn biến có liên quan, nhóm khủng bố IS ngày 19.8 đã tuyên bố trách nhiệm vụ tấn công ở Cambrils. Trước đó, thông qua cơ quan tuyên truyền IS tuyên bố "những chiến binh" của nhóm đứng sau vụ đâm xe ở Las Ramblas, Barcelona.

Chính phủ Tây Ban Nha quyết định duy trì mức cảnh báo chống khủng bố ở cấp độ 4 trong mức thang 5 cấp độ, sau vụ tấn công kép ở Barcelona và Cambrils.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/buc-hinh-am-anh-vu-khung-bo-o-barcelona-thang-be-giong-con-trai-toi-550301.ldo