Bức thư bà mẹ Mỹ gửi giáo viên khiến cộng đồng dậy sóng

Chứng kiến con căng thẳng vì phải làm quá nhiều bài tập về nhà mỗi ngày, Bunmi Laditan cho rằng trẻ con cần được nghỉ ngơi như người lớn và thông báo cho các giáo viên biết điều này.

Ngày 26/4, Bunmi Laditan, nhà văn người Mỹ gốc Nigeria quyết định viết một bức thư cho cô giáo của con gái Maya (10 tuổi), tuyên bố cô bé sẽ 'giảm mạnh' số lượng bài tập sẽ làm trong năm nay để dành thời gian nghỉ ngơi. Khi chia sẻ nội dung bức thư và cảm nghĩ của mình lên Facebook, Laditan nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng. Hiện bài đăng đạt 59.000 lượt thích và hơn 15.000 lượt chia sẻ chỉ sau hai ngày.

Nguyên văn bức thư như sau:

'Gửi các giáo viên của Maya,

Maya sẽ giảm mạnh số lượng bài tập về nhà mà con bé làm trong năm nay. Maya đã rất căng thẳng và bắt đầu có những triệu chứng như đau ngực và tỉnh giấc vào 4h sáng vì lo lắng khi chưa làm xong bài.

Con bé không ghét trường, thậm chí rất thích. Chúng tôi đã thảo luận với gia sư. Một nhà trị liệu đề nghị chúng tôi giảm khối lượng bài tập của con bé. Dành 2-3 tiếng để làm bài sau khi về nhà lúc 4h30 chiều khiến Maya còn quá ít thời gian để chỉ làm một đứa trẻ và tận hưởng thời gian cùng gia đình. Chúng tôi chỉ muốn giúp con tránh chìm sâu vào tình trạng này.

Cảm ơn vì đã thấu hiểu'.

Khi đăng tải lên Facebook, Laditan giải thích 'giảm mạnh' chỉ là cách nói lịch sự khi trình bày tình hình cho các giáo viên, còn thực tế con gái cô đã kết thúc việc làm bài tập về nhà.

Theo bà mẹ này, Maya là cô bé ham học. Em tự đọc 10 đến 12 cuốn sách mỗi năm và thường xuyên tự nghiên cứu các chủ đề mình quan tâm. Hiện em viết truyện về những con sói, tham gia lớp lập trình, yêu thích vẽ tranh. Tuy nhiên, trong 4 năm qua, Laditan nhận thấy con gái ngày càng căng thẳng khi nói đến trường học.

'Thời gian dành cho gia đình không quan trọng sao? Thời gian dành cho việc chỉ làm một đứa trẻ, thoải mái thư giãn ở nhà chẳng có ý nghĩa gì ư? Hay con bé nên trở thành một người nghiện công việc khi mới 10 tuổi?', Laditan viết.

Cô còn lập luận thêm, bài tập về nhà bị cấm ở Phần Lan, nhưng quốc gia này có tỷ lệ học sinh có ý định vào đại học cao nhất châu Âu. Do đó, việc bắt trẻ làm bài tập về nhà hàng giờ không thực sự có ý nghĩa.

'Trẻ em cần thời gian nghỉ ngơi sau giờ học giống như cách người lớn cần thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm. Chúng cần chơi với anh chị em. Chúng cần kết nối với bố mẹ trong bầu không khí thoải mái, không phải là nơi mà mọi người đều bị căng thẳng bởi các phân số, bởi vì tôi chỉ là một bà mẹ, không phải là giáo viên. Trẻ em cần thời gian tận hưởng thời thơ ấu hạnh phúc hoặc chỉ là những cuối tuần hạnh phúc, mặc dù chúng vẫn phải làm bài tập về nhà vào chủ nhật', quan điểm của bà mẹ nhận được hàng nghìn lời tán dương từ cộng đồng.

Bunmi Laditan là tác giả của nhiều cuốn sách nuôi dạy con được độc giả ủng hộ.

Người dùng Facebook Alexa Carnibella nhận xét: 'Bunmi, bạn là người luôn ủng hộ con theo cách đúng đắn. Con trai tôi học mẫu giáo mà cũng phải làm bài tập về nhà, và tôi đã phản ứng với giáo viên là điều này không cần thiết. Hãy tiếp tục những gì bạn đang làm và tôi chúc bạn may mắn!'.

'Tôi đã trải qua những điều tương tự như vậy ở trường trung học và tôi đã vô cùng lo lắng, hoảng loạn trước mỗi bài kiểm tra. Đó không phải là trò đùa, cơn đau ngực là có thật và nó nên biến đi. Không ai cần bị căng thẳng nhiều như vậy trong cuộc đời', Lauren Smith viết.

Một số giáo viên cũng để lại bình luận tích cực trong bài đăng của Bunmi Laditan. Họ cho rằng khi giảm bớt số lượng bài tập, học sinh sẽ ít căng thẳng hơn và tỏ thái độ sẵn sàng tiếp thu khi giáo viên bước vào lớp.

Laditan cũng chia sẻ thêm, cô không hề có ý đổ lỗi cho các giáo viên khi viết bức thư này. Cô trân trọng những gì giáo viên mang lại cho học sinh, nhưng hệ thống giáo dục cần thay đổi. Trường hợp nhà trường muốn phạt Maya vì điều này, cô sẽ tìm cách cho con học ở nhà. Tuy nhiên, Laditan cũng rất lo lắng bởi cô còn hai đứa con 3 tuổi và 7 tuổi. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn khi thuê người dạy kèm và tìm một nhóm phụ huynh có nhu cầu tương tự.

'Tất cả chúng ta đều muốn con lớn lên và thành công. Tôi tin vào giáo dục nhưng tôi không tin dù chỉ một giây về việc hệ thống này đang đốt cháy cuộc đời của một đứa trẻ. Tôi không quan tâm con bé có vào Harvard một ngày nào đó hay không. Tôi chỉ muốn con thông minh, chu đáo, tử tế, có sự cân bằng trong cuộc sống với tinh thần lành mạnh. Tôi muốn con biết rằng công việc không phải là toàn bộ cuộc sống, nó chỉ là một phần thôi. Công việc sẽ không làm con thỏa mãn, không làm con ấm áp. Gia đình, bạn bè, cộng đồng, sự sẻ chia và mong muốn trở thành người tốt mới có thể giúp con có cảm giác đó', Bunmi Laditan viết.

Theo Phiêu Linh/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/buc-thu-ba-me-my-gui-giao-vien-khien-cong-dong-day-song.html