Bực tức chỉ làm nếp nhăn trên mặt thêm dày, mỉm cười giúp ta nhận thêm bao điều tốt đẹp

Ai trong đời cũng có những nỗi khổ, những lý do, những câu chuyện của riêng mình. Đôi khi họ giận dữ, nóng nảy chỉ vì cuộc sống của họ quá khó khăn, nhiều áp lực mà thôi.

Sáng sớm bước xuống phố, thấy cô bán xôi đầu ngõ đang giận dữ mắng nhiếc chị bán hoa dạo chỉ vì một chút chỗ đứng bán hàng. Mặt mũi ai cũng hằm hằm, nóng nảy, khiến cho ông bảo vệ già nua vốn hiền lành cũng phải to tiếng quát tháo, dẹp loạn.

Chạy xe quá nửa đường, ngã tư tắc nghẽn. Ai cũng vội vàng, chen lấn, chẳng mấy chốc chật cứng không đi được. Người này bóp còi, người kia hò hét. Cả đoạn đường ai cũng trở nên căng thẳng vì tiếng ồn, vì bực tức.

Dừng lại bên lệ đường mua chiếc bánh mì, thấy anh thanh niên chen lên phá hàng. Mọi người phía sau đều có vẻ khó chịu, bực dọc. Thế nhưng cô bán hàng mặc dù giữa cái nắng nóng, ngột ngạt, bị bao vây bởi đông người như vậy vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở: 'Em ơi, chịu khó xếp hàng nhé. Ai cũng rất vội mà.'

Cậu thanh niên trông hổ báo là vậy, vẫn gãi đầu gãi tai mặt đỏ bừng đứng xếp hàng phía sau. Mọi người lại đâu vào đấy, rất vui vẻ, mềm dịu.

Thực ra, để sống một cuộc sống nhẹ nhàng đôi khi rất đơn giản. Tâm chỉ thanh thản, khi bản thân mình nhìn nhận vấn đề một cách thoáng hơn, dịu dàng hơn.

Hãy luôn mỉm cười...

Bực tức người khác, điều đầu tiên mình nhận được chính là sự cau có và những nếp nhăn trên khuôn mặt mình. Còn nếu lấy nụ cười ra để đối đáp, không những bản thân mình nhẹ nhõm hơn, mà hơn hết lại có thể nhận được những điều tốt đẹp tương tự thế.

Ai trong đời cũng có những nỗi khổ, những lý do, những câu chuyện của riêng mình. Đôi khi họ giận dữ, nóng nảy chỉ vì cuộc sống của họ quá khó khăn, nhiều áp lực mà thôi. Thế nên, nếu cứ dùng sự bực dọc, khuôn mặt cau có để đối xử với nhau thì mọi chuyện sẽ chỉ càng căng thẳng, nặng nề hơn.

Nhưng nếu cùng ngồi xuống, bình tĩnh giải quyết với nhau, bớt tiếng bóp còi, bớt câu chửi bới, bớt đi cái nhăn trán như chị bán bánh mì thì có phải ai cũng vui, đời cũng đỡ mệt hơn không?

Suy cho cùng, tất cả là tại tâm. Đừng quá sân si, đừng quá vội vàng, đừng quá ích kỷ. Mọi chuyện trên đời này chắc chắn sẽ ngọt ngào và tất cả chúng ta ai cũng có một cuộc sống nhẹ nhàng, vui hơn hơn...

>>> XEM THÊM: Ngành nghề hot rồi cũng sẽ trở nên lỗi thời, hãy tìm lấy đam mê để cảm nhận hạnh phúc!

Theo Hiên/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/doi-se-nhe-nhang-hon-khi-tam-hon-ta-thanh-than.html