Bùi Anh Tuấn: 'Tôi không còn hư như trước'

Nam ca sĩ điều chỉnh hành vi bỏ show, trễ giờ và cả tật ngủ nướng của bản thân để quyết tâm trở lại chinh phục khán giả âm nhạc.

- Anh vừa trở lại ca hát sau thời gian "ở ẩn". Anh thấy mình thay đổi ra sao?

- Tôi đã vắng bóng một thời gian đủ cho bản thân thấy cần phải thay đổi,cần phải bứt khỏi thói hư tật xấu để trưởng thành. Tôi nhận ra rằng thế giới bên ngoài còn nhiều điều tốt đẹp sao mình cứ phải vật vờ. Có lúc, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám đi ra ngoài hoặc đi đâu xa. Đứng trước bờ vực của những gãy đổ cuộc sống, tôi nghĩ mình cần phải đứng dậy, không phải chỉ cho tôi mà còn vì gia đình và những người thân yêu luôn bên cạnh tôi.

Giờ đây tôi lạc quan, cởi mở hơn. Tôi không đi bar mà dành hầu hết thời gian tập trung cho ca hát. Những thói hư trước như trễ giờ, bỏ show tôi điều chỉnh lại. Tôi cố gắng hết sức đúng giờ, dậy sớm. Trước kia tôi có thói quen ngủ nướng và hễ ai phá giấc ngủ của tôi là tôi cằn nhằn, khó chịu. Tôi cũng nỗ lực cải thiện ngoại hình và biết kiềm chế tính nóng nảy.

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn lấy lại được tinh thần, sự tự tin sau thời gian dài vắng bóng.

- Trước đây, anh gầy gò, xanh xao và bị cho là do "đập đá", nghiện hút. Anh nói gì về thông tin này?

- Đúng là tôi có một quá khứ đen tối trong đời mình. Khoảng thời gian đấy, sức khỏe và cả tinh thần của tôi không được tốt. Tôi sụt cân và ăn uống không được. Đầu óc tôi không tỉnh táo. Lúc đó, tôi một mình loay hoay ở Sài Gòn không biết phải làm sao. Tôi rơi vào tâm trạng bi quan, thiếu tự tin. Rất may, bố mẹ tôi đã từ Hà Nội vào sống cùng tôi và lo lắng cho tôi nên sức khỏe tôi tốt hơn rất nhiều. Bây giờ tôi được 64 kg, tăng sáu kg.

- Nhìn lại những chuyện đã qua, điều anh cảm nhận sâu sắc là gì?

- Những điều tiếng cách đây bốn năm, bây giờ, tôi có giải thích thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Ví dụ, trước đây có thông tin tôi chảnh, làm cao khi đi trễ giờ, bỏ show diễn. Nhưng thật ra là do tôi có thói quen ngủ nướng nên đã làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Tôi thấy mình phải biết tự chịu trách nhiệm về những gì xảy ra. Tôi biết rút kinh nghiệm trước sai lầm và coi đó là trải nghiệm để tôi sống tốt hơn.

Điều tôi buồn và cay đắng nhất chính là có một quãng thời gian dài tôi đã đánh mất niềm vui của bố mẹ. Đáng lẽ họ phải tự hào về tôi thì tôi đã làm những việc sai lầm để họ rầu lo. Lúc đó, trong những tấm hình tôi chụp với gia đình hay với mẹ, lúc nào nhìn mặt tôi cũng không có thần sắc. Tôi chọn một trong số các bức ảnh này làm hình đại diện trên trang cá nhân để nhắc nhở về những việc mình đã làm buồn lòng những người thân yêu.

- Thời gian vắng bóng khỏi làng giải trí, anh sống thế nào?

- Tôi cảm thấy vui khi nghe mọi người bảo tôi "ở ẩn" vì điều đó cho thấy họ nhận ra sự vắng mặt của mình và còn chút quan tâm đến mình. Thời gian đó, tôi có nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân. Trong nhà tôi có phòng thu nhỏ nên tôi hay vào đó nghịch để "giết" những suy nghĩ lung lung.

Tôi tắt điện thoại, không dùng mạng xã hội. Tôi còn một chút may mắn là ở gần nhà chị Hồ Ngọc Hà. Chị thường xuyên qua đón tôi đi dạo, uống cà phê, trò chuyện về mọi thứ. Thời điểm đó, chị là điểm tựa của tôi, không chỉ là người thầy trong âm nhạc mà còn là người chị thân thiết. Chị Hà bảo tôi: "Ai cũng có sai lầm, điều quan trọng là bản thân phải nhận ra, tiến về phía trước, để những người yêu thương mình được yên tâm". Đến giờ, nhìn lại, tôi luôn ghi khắc tình cảm, sự quan tâm của chị.

Có một dạo, Bùi Anh Tuấn chỉ cúi gằm mặt khi hát.

- Bốn năm trước, sự nổi tiếng đến quá sớm khiến cuộc sống anh bị tác động thế nào?

- Quả thật, sau đêm thi vòng Giấu mặt của The Voice 2012 với ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu, cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn. Nhưng ngày ấy, tôi không có một quan niệm rõ ràng nào về sự thành công cả. Tôi chỉ làm tốt nhất những gì mình có thể làm. Khi đón nhận tình cảm lớn từ khán giả, tôi trở nên lo lắng, không biết mình giữ được sự yêu mến này bao lâu. Điều đó làm tôi không còn vô tư, thoải mái nữa. Một chút thành công đã mang đến cho tôi nhiều áp lực. Lúc đó, tôi không đủ bản lĩnh để đối đầu với những vấn đề mình gặp phải, với những ý kiến trái chiều về tôi. Tôi bị giằng co giữa tình yêu âm nhạc, muốn sống với âm nhạc và việc chỉ muốn trốn trong một góc lặng lẽ. Tôi ích kỷ và nuông chiều cảm xúc của mình. Vì vậy, tôi đã khiến nhiều người phải thất vọng. Bởi thay vì họ được thấy những sản phẩm và bước phát triển của tôi trong nghề nghiệp, họ lại chỉ thấy tôi bị nhắc đến với những scandal.

- Khi bị điều tiếng, anh đối diện với em gái nhỏ và bố mẹ của mình như thế nào?

- Em gái tôi sinh năm 1996, là người có cá tính mạnh mẽ nên tôi yên tâm về cô bé. Khi tôi vướng scandal, em không trách cứ tôi nhưng tôi cảm nhận được nó rất buồn. Hiện em tôi học năm thứ ba đại học ở Sài Gòn. Hai anh em thỉnh thoảng rủ nhau đi xem phim, đi chơi. Chúng tôi không nói chuyện nhau nhiều nhưng hiểu bản tính nhau. Mỗi lần nhìn em gái, tôi lại nghĩ mình phải trưởng thành hơn để em tôi yên tâm mà dựa dẫm. Còn với bố mẹ, những khi tôi khủng hoảng tinh thần nhất là những lúc tôi cảm nhận rõ ràng tình thương của cả hai. Ở nhà, tôi hay nhìn vào ánh mắt của cha mẹ để hiểu cả hai đang nghĩ gì. Gia đình luôn bên cạnh tôi. Vì vậy, điều tôi mong muốn nhất lúc này là luôn tạo được sự thoải mái, vui vẻ cho gia đình mình.

- Gián đoạn việc ca hát một thời gian, anh gặp khó khăn gì khi quay lại?

- Tôi vui vì khi trở lại tôi có được một êkíp hỗ trợ đắc lực và khán giả vẫn còn dành tình cảm cho tôi. Khó khăn nhất của tôi là chất giọng không ổn định trong một thời gian dài. Quay về với công việc, tôi phải đi luyện thanh, học thêm nhiều thứ. Tôi mong muốn mình có thể hát nhạc có tiết tấu một chút.

Trên sân khấu, sự thay đổi rõ rệt nhất là tôi mạnh dạn làm thử điều mà trước đây tôi nghĩ mình không làm được, đó là nhảy múa. Ngày xưa, khi hát, tôi cúi gằm mặt xuống vì nhút nhát. Bây giờ, tôi không còn rụt rè, giao tiếp tốt hơn.

"Hoàng tử Ballad" đang cố gắng thay đổi bản thân một cách tốt nhất.

- Thu nhập của anh hiện tại như thế nào?

- Tôi cũng có những áp lực nhất định về mặt kinh tế vì cả gia đình của tôi đã chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Trước mắt, tôi muốn mình làm thật tốt về âm nhạc. Hiện, tôi không sống dựa dẫm cha mẹ và vui vì làm tròn trách nhiệm người anh lo đủ cho em gái học hành cũng như chi tiêu. Còn thật sự là cátxê của tôi chưa đủ cho tôi hoạt động nghệ thuật vì tôi không có nhiều lịch diễn. Liveshow kỷ niệm 5 năm ca hát của tôi trong tháng 12 nếu không có mọi người giúp đỡ chắc sẽ không thực hiện được.

Ngày trước, tôi không có chú trọng đến cách xài tiền, quản lý chi tiêu. Tuy nhiên, tôi nghĩ bây giờ tiền kiếm được đồng nào tôi sẽ đưa cho mẹ giữ hộ (cười). Khi nào ổn định công việc hơn, tôi sẽ nghĩ đến trách nhiệm lo cho cuộc sống của cả nhà.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/bui-anh-tuan-toi-khong-con-hu-nhu-truoc-103605/