Bước qua xác chủ nhà Ba Lan, CH Séc hiên ngang đi tiếp

(BongDa.com.vn) - Chiếm ưu thế trong hiệp một nhưng không thể duy trì được lợi thế đó, sang hiệp hai Ba Lan đã bị phá sản lối chơi rồi để cho CH Séc kết liễu bằng một 'nhát kiếm' duy nhất của Jiracek. Bước qua xác Ba Lan, CH Séc nắm tay Hy Lạp vào vòng trong.

(BongDa.com.vn) - Chiếm ưu thế trong hiệp một nhưng không thể duy trì được lợi thế đó, sang hiệp hai Ba Lan đã bị phá sản lối chơi rồi để cho CH Séc kết liễu bằng một 'nhát kiếm' duy nhất của Jiracek. Bước qua xác Ba Lan, CH Séc nắm tay Hy Lạp vào vòng trong.

>> Tường thuật trực tiếp Euro 2012: Ba Lan 0 - 1 CH Czech (KT)
>> Chùm ảnh: CĐV Ba Lan và CH Séc trước trận cầu quyết định
>> Video EURO 2012: Khoảnh khắc Jiracek sút tung lưới Tyton mở tỉ số cho CH Czech

Cả hai đội bước vào trận đấu này không ngoài gì mục tiêu chiến thắng khi mà chỉ có làm như vậy họ mới tự quyết định được số mệnh của mình chứ không phải trông chờ vào kết quả ở cặp đấu cùng giờ giữa Hy Lap và Nga. Chủ nhà Ba Lan hẳn là chịu nhiều sức ép hơn ai hết ở lượt đấu này khi không muốn người dân nước mình ngậm ngùi quá sớm. Ở một khía cạnh khác thì CH Séc chỉ cần hòa là đi tiếp nhưng họ rõ ràng là không muốn mạo hiểm với lựa chọn này.

Bất ngờ khi thủ thành của Arsenal Szczęsny mất hẳn vị trí bắt chính vào tay Tytoń. Sự tin dùng này của HLV Smuda là có cơ sở qua hai trận thử nghiệm thủ thành này. Với đội hình như vậy và mục tiêu 3 điểm là trên hết, nên Ba Lan có động lực chơi tấn công ngay từ đâu hơn là CH Séc. Ở phần sân bên kia, "đội khách" chủ động nhập cuộc chậm và nhường thế trận lại cho "Đại bàng trắng". Chiến thuật này của HLV Bílek tỏ ra khá phù hợp vào chứng tỏ ông biết mình đang ở thế nào trên đất Ba Lan.

Chơi đôi công với đội nhà ngay từ đầu với áp lực từ bốn phía khán đài là vô cùng mạo hiểm. Thay vào đó, họ tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công nếu có cho đến khi hết hiệp 1. Và quả thật phương án này đã phát huy tác dụng khi mà Ba Lan không thể nào xuyên phá được bức tường lửa trước khung thành P. Cech. Và thế là quy luật của bóng đá lại xảy ra cho đội bóng tấn công áp đảo khi bàn thắng lại đến với đối phương.

Jiracek giúp CH Séc bước qua xác Ba Lan để vòng vòng 2. Ảnh: Getty Image

45 phút tiếp theo của hiệp 2 lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với hiệp 1. Sau khi biết tin Hy Lạp đang dẫn Nga 1-0, CH Séc lúc này mới bắt đầu thi đấu nỗ lực khi dồn lên triển khai bóng và nắm giữ thế trận. Ba Lan có vẻ như đã không thể duy trì được thể lực của các cầu thủ khi dồn sức cho hiệp thi đấu thứ nhất và họ phải trả giá.

Phút 72, trong một pha triển khai tấn công mẫu mực với 3vs3, Jiracek (19) đã có tình huống xử lý khéo léo đã tung cú sút sệt bằng chân phải qua tay thủ môn Tytón để mở tỉ số của trận đấu. Niềm vui như vỡ òa đối với số ít CĐV CH Séc so với lực lượng của Ba Lan.

Trong những phút tiếp theo sau đó, cả hai đội đều cố gắng tạo thêm cho mình nhiều cơ hội nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm. Ba Lan dồn đội hình pha phần sân đối phương nhưng các pha dứt điểm của họ không tìm đến mành lưới P. Cech. Hết giờ!!! CH Séc hiên ngang nắm tay Hy Lạp bước tiếp vào vòng trong khi đội bóng đến từ xứ sở các vị thần cũng tìm được một kết quả thắng lợi mong manh trước Nga.

Cục diện Bảng A phút chốc bỗng biến ảo lạ thường. Nga với niềm tin và % đi tiếp rất lớn với nihều kỳ vọng lại phải dừng cuộc chơi quá sớm. Còn chủ nhà Ba Lan, dù đã nỗ lực hết mình nhưng họ không tránh khỏi việc đã làm cho người dân nước mình phải ngậm ngùi nhìn những đứa con cưng bị loại ngay từ vòng bảng trên chính sân nhà.

>> Tường thuật trực tiếp Euro 2012: Ba Lan 0 - 1 CH Czech (KT)
>> Chùm ảnh: CĐV Ba Lan và CH Séc trước trận cầu quyết định
>> Video EURO 2012: Khoảnh khắc Jiracek sút tung lưới Tyton mở tỉ số cho CH Czech

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Euro-2012/Tin-tuc-Euro-2012/214347_Buoc_qua_xac_chu_nha_Ba_Lan_CH_Sec_hien_ngang_di_tiep.aspx