Buồn cho Ghana và World Cup 2010

(BongDa.com.vn) - Tiếc cho “Những ngôi sao đen” và ngày hội lớn nhất hành tinh khi thêm một ngôi sao sáng giá nữa phải nói lời chia tay trước thềm World Cup 2010 chính thức khởi tranh.

>>Tin vui cho "Những ngôi sao đen": Essien sắp bình phục >>Ghana mơ điều thần kỳ tại World Cup 2010 HLV Milovan Rajevac vừa phải đón nhận hung tin khi tiền vệ Michael Essien sẽ không thể kịp bình phục chấn thương gặp phải trước ngày World Cup khai mạc. Essien đang dính chấn thương dây chằng đầu gối trái khi đang tập luyện cùng ĐTQG khi tham dự CAN 2010 hồi tháng 1. Tuy vậy thì HLV Rajevac vẫn mạo hiểm điền tên tiền vệ Chelsea vào danh sách đội hình sơ bộ của Ghana với hy vọng anh sẽ kịp bình phục trước khi World Cup khởi tranh. Tiếc cho Essien. Ảnh: Getty. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra mới đây nhất đã không chiều lòng ông khi khẳng định Essien sẽ không thể thi đấu tại Nam Phi và anh sẽ chỉ có thể trở lại vào cuối tháng Bảy. Tuyên bố chính thức của LĐBĐ Ghana xác nhận: “Theo đánh giá từ các bác sỹ của ĐTQG và của câu lạc bộ Chelsea cho biết thì chấn thương của Essien không thể kịp bình phục trước ngày khởi tranh World Cup. Chúng tôi rất tiếc nhưng hi vọng anh ấy sớm bình phục hoàn toàn và trở lại thi đấu.” Ở Nam Phi tới đây, Ghana nằm cùng bảng đấu với Serbia, Australia và ứng cử viên vô địch, Đội tuyển Đức. >>Tin vui cho "Những ngôi sao đen": Essien sắp bình phục >>Ghana mơ điều thần kỳ tại World Cup 2010 Viên Lãng

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin-tuc-WorldCup-2010/102078_Buon_cho_Ghana_va_World_Cup_2010.aspx