C.Ronaldo cấm người thân tới Nam Phi

TPO - Với lý do tình hình an ninh tại Nam Phi không tốt, Quả bóng vàng 2008 C.Ronaldo yêu cầu mẹ cũng như những người thân không nên lặn lội đường xa để tới đây cổ vũ cho anh.

Chưa đầy hai tuần nữa, World Cup 2010 lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi, chính thức khởi tranh. Có thể, cổ động viên Bồ Đào Nha sẽ không thấy người thân của C.Ronaldo trên những khán đài đầy nắng, ít nhất trong giai đoạn vòng bảng. Thông thường, mỗi khi C.Ronaldo thi đấu cho tuyển quốc gia, chị và mẹ của anh đều tới sân cổ vũ., tại World Cup 2006 và EURO 2008 cũng thế. Nhưng, Nam Phi là câu chuyện hoàn toàn khác. Chuyện xuất phát từ cầu thủ khoác áo số 9 của Real khi anh cho rằng tình hình an ninh tại Nam Phi rất đáng lo ngại và người nhà anh có thể gặp nguy hiểm khi tới đây. Vì vậy, trong khi C.Ronaldo làm nghĩa vụ tại tuyển quốc gia, anh hi vọng người thân yên tâm ngồi nhà xem tivi. Ý tưởng lớn gặp nhau, không hẹn mà gặp khi đồng đội Simao tại tuyển Bồ Đào Nha cũng hi vọng vợ anh sẽ ở nhà thay vì tới Nam Phi dịp này. Đáp lại, bà Simao cho biết: “Tôi đã biết thêm nhiều thông tin và Nam Phi không phải là chuyến đi an toàn. Nhiều người đều nói tôi không nên đi Nam Phi, vì World Cup có quá đông người, có thể phát sinh nhiều vấn đề...”. Theo báo chí Bồ Đào Nha, trong trường hợp tuyển nước này vượt qa vòng bảng, người nhà C.Ronaldo có thể tới Nam Phi cổ vũ trực tiếp. Tại kỳ World Cup này, Bồ Đào Nha nằm ở bảng tử thần cùng với Brazil, Bờ Biển Ngà và Triều Tiên. Mai Hà Theo 163

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/501561/cronaldo-cam-nguoi-than-toi-nam-phi.html