Cả 4 người chết đuối ở ao làng đều cùng một dòng họ

Cả 4 nạn nhân bị đuối nước ở thôn Sở Hạ (Ninh Sở - Thường Tín - Hà Nội) đều là người thân cùng 1 dòng họ, có người là chú cháu ruột.

Ao làng chỉ sâu 1m và 4 mạng người

PV tìm đến thôn Sở Hạ (xã Ninh Sở - Thường Tín - Hà Nội) một ngày sau sự việc 4 người chết đuối, không khí tang thương bao trùm ngôi làng nhỏ.

Nhiều người càng đau đớn hơn khi biết được cả 4 nạn nhân (gồm 2 nam học sinh, 2 người lớn) đều là họ hàng thân thích của nhau, mang chung một dòng họ Đặng.

Vụ đuối nước thương tâm với 4 nạn nhân cùng dòng họ.

Cụ thể, các nạn nhân gồm: Đặng Thế Anh (13 tuổi), Đặng Tuấn Vũ (14 tuổi), Đặng Văn Điều (32 tuổi) và Đặng Văn Trình (37 tuổi).

Nhà các nạn nhân cách nhau không xa khiến không khí càng thương cảm. Từ đầu làng, nhiều người dân than thở “ở đây chưa bao giờ xảy ra sự việc đau lòng như thế”.

Chia sẻ với PV, anh Giáp nhà ngay gần sát khu vực ao làng xảy ra sự việc nhớ lại: “Chiều tối qua (2/7), con trai 7 tuổi của anh cũng tắm ở khu vực ao trên. Sau đó, cháu chạy về báo có 3 em là Đặng Thế Anh, Đặng Tuấn Vũ và một nam sinh khác bị đuối nước khi chui vào khu vực gần gầm nhà ngay sát ao.

Phát hiện sự việc, 2 anh Đặng Văn Điều và Đặng Văn Trình đã nhanh chóng lao xuống cứu, tuy nhiên sau đó cả 2 cũng bị đuối nước và tử vong. Còn 3 học sinh bị ngạt được đưa lên bờ trước đó, nhưng có 2 cháu tử vong".

Ao làng nơi xảy ra sự việc.

“Có thể trong lúc các cháu nhỏ bơi đã chui vào trong khu vực ngay sát nền nhà nên bị ngạt nước. Còn anh Điều và anh Trình lao xuống cứu nhưng có thể bị chuột rút rồi ngạt nước tử vong”, một số người dân nói.

Anh Giáp cho viết, ao làng có mực nước nông, chỉ khoảng 1m nên chiều nào đám nhỏ trong làng cũng kéo đến đây tắm, đùa nghịch.

Nỗi đau người ở lại

Anh Nguyễn Quang Hưng (em rể nạn nhân Đặng Văn Trình) cho biết, các nạn nhân đều trong cùng dòng họ với nhau. Đặc biệt, anh Trình và em Tuấn Vũ là chú cháu ruột và nhà ngay sát cạnh nhau.

Đại úy Nguyễn Văn Chiện - Đội phó đội Hình sự Công an huyện Thường Tín thông tin về vụ việc với báo chí.

“Thấy cháu ruột bị đuối nước nên anh Trình vừa đi làm về liền lao xuống cứu. Nhiều người cứ tưởng sau khi cứu tụi nhỏ, hai anh đã lên bờ”, anh Hưng kể.

“Vợ anh Trình ban đầu cứ tưởng rằng chồng đưa các cháu đi bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó không thấy anh, người nhà gọi điện không được, linh tính mách bảo điều chẳng lành nên đã lao xuống ao tìm kiếm thì bàng hoàng vớt được thi thể 2 anh”, anh Hưng kể.

Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Hưng cho biết, anh Trình và anh Điều đều đã có hai con nhỏ. Bản thân anh Trình làm công nhân cơ khí, còn anh Điều làm nghề thợ xây. Ngôi nhà anh Trình đang xây dựng chỉ khoảng 1 tháng nữa sẽ khánh thành, ai ngờ xảy ra sự việc đau lòng. Còn hai cháu Thế Anh và Tuấn Vũ đều là những học sinh ngoan ngoãn, học tập tốt.

Đại úy Nguyễn Văn Chiện - Đội phó đội Hình sự Công an huyện Thường Tín cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ đuối nước thương tâm, Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo đó, vào cuối giờ chiều ngày 2/7, có 8 học sinh là người của làng Sở Hạ ra ao nước cạnh nhà thờ Sở Hạ để tắm và tập bơi. Trong khi các em này đang tắm thì có một số học sinh chạy lên bờ kêu cứu vì có bạn đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân trong khu vực đã xuống mò, vớt các cháu gặp nạn. Khi đưa được 3 cháu lên bờ thì các cháu đã trong tình trạng bất tỉnh, người tím tái. Sau đó, xe cứu thương tới và đưa các cháu đi viện nhưng 2 cháu đã tử vong, còn 1 cháu đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Đại úy Chiện cũng cho hay, có rất nhiều nguyên nhân đuối nước, có thể do các cháu chưa biết bơi, hoặc bị trơn trượt ở dưới lòng ao và cũng có thể trong quá trình tập bơi bị chuột rút. "Phát hiện sự các cháu bị đuối nước, người dân đã nhanh chóng xuống cứu nhưng có thể do bị cảm lạnh khi đột ngột tiếp xúc với nước nên 2 người đàn ông tham gia cứu vớt các cháu đã tử vong", Đại úy Chiện nói.

>>> Xem thêm

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ca-4-nguoi-chet-duoi-o-ao-lang-deu-cung-mot-dong-ho-a331197.html