Cả cái chết cũng không chia lìa được họ!

Cả thế giới đã phải rung động khi nghe tin về thảm kịch máy bay TU-154 của Chính phủ Ba Lan tại Smolensk (Nga). Trong tổng cộng 96 nạn nhân thiệt mạng trên chiếc máy bay này, trong đó có cả Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và phu nhân Maria. Sau 32 năm chung sống hạnh phúc, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa được họ.

Nếu như trong chính sách của Lech Kaczynski vẫn có không ít người chỉ trích, thì trong cuộc sống riêng tư ông lại là một người chủ gia đình hoàn hảo. Ngay cả những kẻ ghen tức với ông nhất cũng không thể "bới lông tìm vết" ra bất cứ một chi tiết đáng chê trách nào liên quan đến những xung đột hay "tình cảm ngoài luồng" trong gia đình của ông. Lech - là con trai một sĩ quan Ba Lan - gặp gỡ "một nửa" của mình lần đầu tiên tại Trường đại học Tổng hợp Gdanski. Chàng luật gia trẻ tuổi khi đó đang nội trú tại trường để miệt mài chuẩn bị luận án. Vào một ngày đẹp trời, Lech gặp Maria khi cô vào đây để tìm phòng cho một người bạn là sinh viên. Như một tình yêu sét đánh, Lech (khi đó đã 29 tuổi) đã tận dụng cơ hội làm quen trước khi tỏ tình chỉ một thời gian ngắn sau đó. Kể từ thời điểm đó, Lech và Maria đã trở thành một cặp đôi không thể chia lìa. Maria sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường - cha làm kiểm lâm tại Litva, còn mẹ là giáo viên tại Peterburg. Cha của bà đã từng chiến đấu chống phát xít Đức trong hàng ngũ lực lượng du kích, và một người anh của ông đã chết trong những cánh rừng ở Katyn. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cả gia đình chuyển về Ba Lan. Tại đây, đệ nhất phu nhân tương lai của Ba lan đã nhận được tấm bằng kinh tế. Những người quen biết với đệ nhất phu nhân Ba Lan cho biết, bà Maria luôn nổi bật bởi tính cách sôi nổi và hài ước. Chính vì vậy, bà luôn là một "hậu phương tin cậy" của chồng, ngay cả trong những năm khó khăn nhất của cuộc đời hoạt động chính trị. Vợ chồng Tổng thống Ba Lan cùng với gia đình cô con gái Marta. Bất chấp chênh lệch về tuổi tác (Maria nhiều hơn Lech tới 6 tuổi), nhiều bất ổn tác động đến cuộc sống gia đình, cũng như sự "săm soi" không thể tránh khỏi của công luận, hai vợ chồng Tổng thống Ba Lan vẫn sống với nhau rất tâm đầu ý hợp. Đến năm 37 tuổi, Maria mới sinh được cho chồng một đứa con duy nhất - cô con gái Marta. Kể từ đó, Maria chỉ chuyên tâm vào công việc gia đình. Khi Lech phải vào tù vì đấu tranh chính trị, Maria đã phải tự mình bươn chải - kiếm tiền nuôi gia đình bằng cách đi dạy thêm tiếng Anh và tiếng Pháp. Maria được đánh giá là một quý bà với những sở thích khá sành điệu. Bà không bao giờ che giấu sự đam mê với những loại nước hoa đắt tiền, rượu vang đỏ và cả âm nhạc cổ điển. Bà cũng thường ăn mặc theo phong cách cổ điển, tránh những loại quần áo có bề ngoài quá sang trọng. Maria còn một đam mê nữa là nuôi động vật. Nhà riêng của bà có thể coi là một vườn bách thú thu nhỏ với rất nhiều giống chó, mèo khác nhau. Vợ chồng cô con gái Marta thường xuyên ghé thăm nhà cha mẹ mình. Đáng chú ý là cậu con rể lại là người có những quan điểm trái ngược với cha vợ, thường xuyên có những cuộc tranh luận với ông về các đề tài chính trị. Nhưng Lech đã tỏ ra là một người có tinh thần dân chủ, khi sẵn sàng chấp nhận một "kẻ đối lập" ngay trong gia đình mình. Đến năm 62 tuổi, Maria đã phải đón nhận một thử thách lớn từ vai trò đệ nhất phu nhân của Ba Lan. Nhưng bà đã thích ứng một cách nhanh chóng, do trước đó đã từng là "đệ nhất phu nhân của thủ đô Warsaw". Maria luôn biết lúc nào cần đi theo chồng, và cả lúc nào không nên vì theo bà đó là chuyện nghi lễ thủ tục. Ngay cả những chuyến công du không đưa vợ đi theo, nhưng Lech - theo thừa nhận của phu nhân - là người rất tinh tế luôn cố gắng dành cho vợ một chút thời gian và cả những món quà bất ngờ. "Tôi rất yêu thích những ngày lễ do Lech là một người rất chu đáo và lịch sự. Ông ấy nhất định sẽ tặng tôi một cái gì đó mà tôi rất thích" - Maria tâm sự với những người quen. Đệ nhất phu nhân Ba Lan luôn được đánh giá là người rất chủ động, do thông thạo nhiều ngoại ngữ đã giúp bà rất nhiều trong những chuyến công du quốc tế. Maria cũng không ngại bày tỏ những ý kiến riêng của mình. Chẳng hạn như bà từng công khai phản đối việc bổ sung vào hiến pháp các điều khoản chống phá thai, dù điều này đã gây phản ứng giận dữ từ các quan chức giáo hội. Maria còn rất quan tâm đến hoạt động từ thiện, năm 2007 bà nhận được giải thưởng đặc biệt do khán giả truyền hình bầu chọn vì sự chu đáo. Tính cách chu đáo của bà còn thể hiện trong những quan tâm tới chồng. Bà luôn theo dõi và chuẩn bị sao cho chồng đứng trước camera với phong cách hoàn hảo nhất. Trong suốt cuộc đời mình, Tổng thống Lech Kaczynski còn thường xuyên gắn bó với một phụ nữ nữa là bà mẹ Yadvige của mình. Người anh em song sinh - cựu Thủ tướng Jaroslaw của ông cho tới giờ vẫn sống với mẹ và chưa lập gia đình. Bà Yadvige (đã 83 tuổi) hiện đang ốm nặng, nên người ta vẫn tìm cách giấu bà về thảm kịch tại Smolensk. Cần nói thêm, cũng vì tình trạng sức khỏe yếu của mình mà ông Jaroslaw đã phải từ bỏ chuyến đi tới Katyn theo kế hoạch, không bước lên cùng chuyến bay định mệnh với vợ chồng Tổng thống. Thi thể của Tổng thống Lech Kaczynski thật ra đã được đưa về Warsaw từ cả tuần trước, nhưng lễ an táng vẫn chưa được tổ chức do người ta không muốn chôn ông một mình mà không có phu nhân Maria. Phải sau một loạt các thủ tục trong nhiều ngày, thi thể của bà Maria mới được chính thức nhận dạng và đưa về Ba Lan. Vợ chồng Tổng thống Ba Lan đã sống hạnh phúc với nhau trong 32 năm, rồi ra đi cùng vào một ngày. Họ được chôn cất cùng một lúc vào ngày 18/4 vừa qua

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2010/5/72233.cand