Cả gia đình bị lực lượng tự quản phường Quảng An, quận Tây Hồ đánh?

Xuất phát từ chuyện tập kết vật liệu lấn chiếm vỉa hè, gia đình bà Phùng Thị Thu đã bị lực lượng công an phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) đánh, nghiêm trọng hơn là cháu Nguyễn Hoài Linh, SN 1988 (con gái bà Thu - PV) còn bị đánh đến gãy xương bả vai. Tuy nhiên, lý giải về việc này, lãnh đạo Công an phường Quảng An cho rằng đó là do cháu Linh đã có tiền sử bị gãy xương từ trước (!?)

Cả mẹ và con ngất xủi Theo phản ánh của gia đình bà Phùng Thị Thu, 51 tuổi, trú ở tại số nhà 19 phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An: Vào khoảng 9h30 sáng ngày 8.4 gia đình bà có xảy ra xô xát với một lực lượng tổ công tác tự quản và Công an phường Quảng An. Hậu quả là cả gia đình bà đều bị lực lượng tự quản và Công an phường đánh và dẫn về phường. Riêng cháu Nguyễn Hoài Linh, SN 1988, cựu du học sinh Khoa quản trị du lịch ở Singapor bị Công an đánh gãy xương bả vai. Kể lại sự việc, bà Thu cho biết: Từ nhiều năm nay, gia đình bà làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngày 08/04 vừa qua, trong lúc gia đình có bày bán vật liệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nên lực lượng công an phường Quảng An có tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn và thu gạch của gia đình bà. Sau khi bị tịch thu số gạch, bà đã gọi điện cho một đồng chí công an ở phường để xin lại số vật liệu này nhưng việc làm bất thành khi lực lượng tự quản và công an phường tiếp tục quay lại thu số gạch ngói còn lại của gia đình bà. “Do tiếc của, tôi đã “năn nỉ” nhiều lần các chú công an tha cho một lần nhưng sau một hồi xin xỏ không thành, tôi bị một tự quản phường đấm vào mặt và ngất lịm, không biết gì” – bà Thu kể lại Thấy vợ nằm “lăn quay” trong tình trạng bất động, ông Nguyễn Tiến Thịnh, chồng bà Thu chạy vào can ngăn nhưng không hiểu tại sao cũng bị tổ công tác này khống chế và áp tải lên xe về phường. Tệ hại hơn, khi người vô can là cháu Nguyễn Hoài Linh còn bị đánh đến gãy xương bả vai, trao đổi với chúng tôi, Linh cho biết: Lúc cháu đang ở nhà thì nghe hàng xóm báo tin là công an phường đang cãi cọ với mẹ nên có chạy xuống để xem sự tình thế nào. Thấy nhóm các chú công an đang ngang nhiên hành hung bố mẹ, Linh chạy đến “giải nguy” thì bị một chú công an tên Hải nhảy vào ghì cháu xuống đất rồi đấm và đá cháu văng ra xa một đoạn, sau đó do quá đau nên cháu ngất đi không biết gì. Gia đình bà Thu cho biết, sau khi sự việc diễn ra, cháu Linh được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn điều trị. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu Linh bị gãy xương bả vai. Riêng bà Thu bị chấn thương phần mềm ở má. Vụ việc đang chờ xác minh Chiều ngày 8/4, trao đổi với PV laodong.com.vn về vụ việc này, Đại úy Nguyễn Đắc Tiến, Trưởng công an phường Quảng An thừa nhận: có xảy ra vụ xô xát giữa công an phường với gia đình bà Thu. Ông Tiến cũng cho biết: Vào khoảng 9h30 sáng ngày 8/4, thực hiện kế hoạch của UBND phường Quảng An, lực lượng công an phường được chỉ đạo triển khai việc giải tỏa lấn chiếm hành lang trên địa bàn. Khi đến khu vực đường Đặng Thai Mai thì phát hiện nhiều điểm lấn chiếm vỉa hè nên đã tiến hành thu giữ vật liệu xây dựng ở đây. Trong lúc đang tịch thu vật liệu xây dựng thì bà Phùng Thị Thu (chủ cửa hàng) có hành vi chống đối lại tổ công tác và xô sát xảy ra. Trả lời câu hỏi của PV liên quan đến việc cháu Linh “tố” bị ông Hải - công an phường đấm, đá dẫn đến gãy xương, ông Tiến cho rằng: Không có việc ông Hải đấm, đá cháu Linh mà chỉ là do cháu Linh xông vào xe của công an. Trong lúc giằng co với tổ công tác thì cháu Linh bị ngất. Còn vết thương là do trước đây cháu Linh đã có tiền sử về việc bị gãy xương rồi (!?) "Ngay sau khi sự việc diễn ra, chúng tôi đã yêu cầu các thành viên trong tổ công tác đã viết bản báo cáo tường trình lại sự việc. Hiện vụ việc đang được ông an phường Quảng An xác minh làm rõ" – ông Tiến cho hay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc trên. Thành Vinh – Phong Vân

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/ca-gia-dinh-bi-luc-luong-tu-quan-phuong-quang-an-quan-tay-ho-danh/39165