Cả nhà cùng nhậu, Hoài Linh giết chết anh trai

Người anh thấy em mình không đi làm mà ở nhà rượu chè nên có nhắc nhở. Không ngờ chỉ vì một câu nói mà đứa em đã tước đoạt mạng sống của anh trai

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 5-8 đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Linh (SN 1997, quê Tiền Giang) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Do không có việc làm nên Linh từ Tiền Giang lên thăm chị ruột là Nguyễn Thị Ngọc Mai (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) và ở lại nhà chị chơi.

Nguyễn Hoài Linh đã giết anh mình bằng một nhát dao

Trưa 27-12-2015, Linh mua rượu, mồi rồi bày ra bàn nhậu cùng chú, cha và anh ruột của mình ở nhà chị Mai. Sau đó, anh Nguyễn Thanh Tâm (anh trai Linh) đi làm về và vào nhậu cùng.

Sau khi “chén chú chén anh”, anh Tâm thấy Linh không đi kiếm việc làm mà ở nhà rượu chè nên nói “ở nhà không chịu đi làm”.

Chỉ vì câu nói này mà hai anh em cãi nhau dẫn đến việc Linh chạy xuống bếp lấy dao đâm một nhát vào ngực khiến anh Tâm tử vong.

Sau khi gây án, Linh bỏ trốn đến sáng hôm sau ra đầu thú tại công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Tại tòa, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn xin bãi nại cho Linh.

Mặc dù nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ nhưng đại diện bị hại xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không có yêu cầu nào khác nên tuyên phạt tù có thời hạn để bị cáo có cơ hội cải tạo thành người tốt.

Tin-ảnh: Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ca-nha-cung-nhau-hoai-linh-giet-chet-anh-trai-20160805180610092.htm