Ca sĩ và khán giả đội mưa vì 'Một thời hoa đỏ'

Một cơn mưa quá lớn ập đến ngay giờ khai mạc khiến đôi lúc tưởng chừng chương trình phải dừng lại. Nhưng không, tất cả vẫn diễn ra dưới mưa, dưới bao giọt nước mắt xúc động.

Khán giả bất chấp mưa lớn bằng việc che dù, mặc áo mưa mỏng để ủng hộ chương trình. Còn ca sĩ bất chấp mưa ướt đẫm hết trang phục, họ vẫn hát bằng cả cảm xúc, lòng tự hào trong đôi giày nặng trĩu vì nước ngập.

Ca sĩ Mỹ Linh nghĩ đến ý tưởng đội nón lá để lên sân khấu và sau hậu trường mọi người đều gật đầu tán thưởng. Tất cả nghệ sĩ không ai nói ai lời nào ngoài những cái ôm động viên nhau sau mỗi tiết mục bước vào người ướt đẫm. Kasim Hoàng Vũ chấp nhận chịu lạnh bởi anh hát đầu và gần cuối nhưng chỉ một bộ đồ diễn. MC Bình Minh là người được thương nhiều nhất khi anh dầm mưa từ lúc mở màn đến kết thúc chương trình. Lạnh run vậy nhưng anh bảo thấy rất ấm lòng vì nhìn các chú, các anh lãnh đạo, các mẹ, khán giả vẫn ngồi dưới mưa vì chương trình.

Có không ít giọt nước mắt đã rơi khi nghe những ca khúc cùng phần minh họa nói lên lòng tri ân những người đã nằm xuống vì độc lập dân tộc.

90 phút với hai chương Những năm tháng hào hùng - Tiếp nối và tự hào, các ca sĩ, nghệ sĩ bằng lời ca tiếng hát, bằng những vai diễn, họ đã bày tỏ lòng biết ơn từ những người trẻ đến hơn 14.000 Mẹ Việt Nam anh hùng của Quảng Nam và những người đã anh dũng hy sinh.

Ca sĩ Ánh Tuyết trở về với quê hương Quảng Nam và mở màn chương trình với ca khúc Quảng Nam yêu thương (sáng tác: Phan Huỳnh Điểu) cùng phần múa minh họa của 22 vũ công thuộc vũ đoàn ABC và LaDanse

Tiết mục hát múa tam ca lần đầu tiên kết hợp Nguyễn Hoàng Long - Kasim Hoàng Vũ - Hàn Thái Tú với ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân (sáng tác: Huy Thục), biên đạo Ngọc Hiền

Ca sĩ Mỹ Linh với nhạc phẩm Màu hoa đỏ (thơ: Nguyễn Đức Mậu, nhạc: Thuận Yến)

Các diễn viên trong vai chị Võ Thị Sáu (ảnh) và anh Nguyễn Viết Xuân đã tái hiện chân thật và xúc động giây phút lịch sử bi tráng mà hào hùng

Ca sĩ Đức Tuấn song ca với Ánh Tuyết ca khúc Người mẹ của tôi (sáng tác: Xuân Hồng) và Đất nước (sáng tác: Phạm Minh Tuấn), tiết mục này cũng khép lại chương 1 chủ đề Những năm tháng hào hùng của chương trình

Chương 2 Tiếp nối và tự hào mở ra với ca sĩ Kasim Hoàng Vũ và nhạc phẩm Người lính già và hoa hồng thắm (sáng tác: Đình Nghiêm), phần kịch minh họa vô cùng xúc động do nghệ sĩ Lê Bình trong vai người lính già (ảnh) cùng cháu là diễn viên Quốc Khánh. Người lính già đi viếng mộ người bạn chiến đấu thời trai trẻ đã hi sinh cứu mình

Mỹ Linh trở lại sân khấu với ca khúc Khát vọng (sáng tác: Phạm Minh Tuấn), vũ đoàn ABC, LaDanse minh họa với vũ điệu của những cánh chim bồ câu bay cao trên nền màn hình cánh đồng hoa hướng dương

Ca sĩ Trọng Tấn với Bài ca không quên (sáng tác: Phạm Minh Tuấn)

Ca khúc Linh thiêng Việt Nam (sáng tác: Lê Quang) do ca sĩ Vũ Thắng Lợi cùng vũ đoàn ABC, LaDance thể hiện đã khép lại chương trình

Khát vọng trẻ 11 chủ đề Một thời hoa đỏ vừa diễn ra lúc 20 giờ ngày 22.7 tại Quảng trường tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chương trình do UBND tỉnh Quảng Nam, Sở VH-TT-DL Quảng Nam phối hợp Báo Thanh Niên (Công ty CP Báo Thanh Niên) tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam (27.7.1947 - 27.7.2017). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV8 và Đài PT-TH Quảng Nam.

Dạ Ly - Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ca-si-va-khan-gia-doi-mua-vi-mot-thoi-hoa-do-858216.html