Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương “bỗng” ăn chay và làm từ thiện

Nhạc sỹ Hà Dũng bất ngờ xuất hiện trong cuộc họp báo giới thiệu 3 bức tranh đá quý do công ty Dimond Noir của ca sỹ Hồ Quỳnh Hương bán để làm từ thiện vào ngày 21/10 tại Hà Nội khiến thông tin về việc nối lại "tình xưa" giữa hai người càng thêm có cơ sở. Chưa hết, vị doanh nhân kiêm nhạc sỹ vốn có tiếng là "đại gia" trong làng âm nhạc còn tuyên bố mua bức tranh với giá 400 triệu và tặng lại ca sỹ Hồ Quỳnh Hương để cô bán đấu giá tiếp. Hồ Quỳnh Hương cho biết, tổng số tiền 800 triệu từ việc bán 3 bức tranh đá quý này là nhằm mục đích từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua.

Từ việc làm từ thiện với "đại gia" vì tình thầy trò * Việc nhạc sỹ Hà Dũng mua lại tranh của Hương, lại còn thời gian để ra dự họp báo hẳn không phải đơn giản vì tình "thầy trò" như Hương vẫn hay nói? Hồ Quỳnh Hương lại sánh vai cùng nhạc sỹ Hà Dũng bên bức tranh được nhạc sỹ này mua với giá 400 triệu - Vì anh ấy là một trong 3 người đã mua bức tranh của tôi để tạo quỹ Thiện Đức của công ty để đi làm từ thiện nên có mặt thôi. Với tôi, anh ấy luôn là người thầy. * Được biết nhạc sỹ Hà Dũng đòi mua bằng được bức tranh đắt tiền nhất của Hương là 400 triệu thị mới chịu, trong việc này rõ ràng nhạc sỹ Hà Dung vẫn dành cho Hương một tình cảm đặc biệt hơn những "giai nhân" khác của anh ấy dù hai người đã không còn liên quan gì nữa, Hương có thấy thế? - Nói thật là việc nhạc sỹ Hà Dũng mua tranh là do tôi gọi điện. Tôi có ý tưởng bán tranh đá quý để xây dựng quỹ Thiện Đức để ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ vừa qua chỉ cách đây 1 tuần. Cách đây một ngày, hai bức tranh của tôi đã được Công ty TNHH thương mại Tuấn Hường và một người bạn của tôi (xin phép được giấu tên) mua, mỗi bức là 200 triệu đồng. Ngày ra mắt quỹ đã đến rồi mà tôi còn một bức nữa mà không biết mời ai mua, tôi đành liều gọi điện cho nhạc sỹ Hà Dũng. Lúc đó tôi cũng nghĩ là mình đã quá bạo gạn, nhưng thấy rằng vì việc làm từ thiện thì nếu có làm phiền anh Hà Dũng thì chắc anh cũng thông cảm. Không ngờ là anh đồng ý mua ngay và đòi phải mua bức tranh khổ lớn với giá 400 triệu thì mới chịu. Tôi nghĩ là với một việc làm từ thiện thì những doanh nhân thành đạt như nhạc sỹ Hà Dũng sẽ đồng ý giúp thôi. * Ba bức tranh đá quý mà Hương bán mang nội dung gì đặc biệt mà lại bán nhanh được như vậy? - Đó là những bức tranh được chế tác từ hai tác phẩm của một họa sỹ người Pháp được vẽ cách đấy gần thế kỷ rồi và một là của họa sỹ Nguyễn Gia Trí. Đây là những bức tranh tôi rất thích và đã mua bản quyền hình ảnh và thuê thợ làm lại bằng đá quý. Lúc đầu thì tôi định dùng để treo ở công ty, nhưng khi có ý tưởng làm từ thiện thì tôi quyết định bán. Số tiền bán 3 bức là 800 triệu đồng và tôi sẽ thực hiện chuyến từ thiên ngay trong vài ngày nữa. So với cộng đồng thì đây chỉ là đóng góp rất nhỏ bé nhưng tôi muốn cất công đi đến vùng sâu, xa để trợ giúp cho đồng bào, coi như là tấm lòng của mình thôi. Cô ca sỹ họ Hồ đang thuyết trình ý nghĩa của bức tranh * Cụ thể là 800 triệu ấy sẽ đến người nghèo bằng hình thức nào? - Ở đâu bà con cần gì thì tôi sẽ ủng hộ thứ đó. Chẳng hạn có nơi cần chăn thì mình mua chăn mang đến, nơi cần lương thực thì mua lương thực, có người cần tiền mặt để trang trải thì mình sẽ để nguyên tiền mặt đưa. * Công ty Dimond Noir của nhạc sỹ Hồ Quỳnh Hương được giới thiệu là thành viên của Hội vật liệu xây dựng Việt Nam. Có vẻ như Hương đang "phất" không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc? Bức tranh con hổ được bán với giá 200 triệu - Công ty của tôi không chỉ thiên về giải trí như đào tạo ca sỹ, kinh doanh thời trang, tổ chức biểu diễn mà còn là doanh nghiêp kinh doanh bất động sản, trang trí nội thất (tranh đá quý), tương lai sẽ còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nữa. Làm ăn kinh doanh có lúc này, lúc kia, tôi hy vọng là mình sẽ làm tốt hơn những gì đang có. Đến thực đơn chỉ có rau và đậu * Hồ Quỳnh Hương trông càng ngày càng gầy… - À, có lẽ là do tôi phải di chuyển biểu diễn khá nhiều và không có thời gian để bồi bổ bản thân (Cười). Có lúc tôi chạy như thiêu thân từ Sài Gòn ra Đà Nẵng rồi tới Nha Trang. Một phần nữa là do tôi phải tập vũ đạo hàng ngày. Vận động nhiều tự khắc gầy đi thôi. * Có thông tin là Hồ Quỳnh Hương nhịn ăn, một trào lưu giống các nghệ sỹ thế giới hiện nay? - Không có chuyện tôi nhịn ăn nhưng ăn kiêng thì có. Tôi đã ăn kiêng trường kỳ một năm nay rồi, ngày nào cũng chỉ có đậu và rau. * Việc chọn thực đơn giống người đi tu và giờ là hăng hái đi làm từ thiện, nhiều người sẽ cho rằng đó là do bạn đang có điều gì bất an trong lòng và muốn tìm đến sự thanh thẳn bằng cách đó? - Thì đúng là tôi tu mà (Cười to). Nói vậy chứ thực ra là do tự nhiên tôi không thích ăn mặn nữa và chuyển sang ăn chay. Từ ngày ăn chay tôi thấy tâm trí rất thoải mái, cơ thể dù có gầy nhiều nhưng lại săn chắc hơn dù tôi có vận động liên tục. Lạ là cũng không còn cảm giác đói nữa. Một số người bạn của tôi như người quản lý hay như ca sỹ Minh Hà, người của công ty tôi bỗng dưng cũng thích ăn chay. Cứ đi với tôi là họ lại ăn chay và coi đó như một thói quen. * Xin cám ơn Hồ Quỳnh Hương! Lệ Quyên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/43/223435/