“Các bạn dù có đẹp cũng không thể đẹp bằng em” (Lê Thị Phương, thí sinh Vietnam Next Top Model 2011)

Được! Khẩu khí thật đáng mặt! Và xem ra không mấy thua kém tân hoa hậu hoàn vũ 2011 Leila Lopes khi tiến sát bậc vinh quang:

“Tạ ơn Chúa, tôi rất hài lòng với những gì Chúa đã ban cho mình. Tôi không muốn thay đổi gì cả. Tôi là cô gái tuyệt vời và tôi tự tin với những gì mình có...”. Khác chăng là người giành vương miện thì “nhường công” cho Chúa, còn thí sinh Vietnam Next Top Model thì lại đi... “dìm hàng”. Mà “dìm hàng” là phải, vì: “Em đến đây để thi, để giành chiến thắng chứ không phải để kết bạn và làm các bạn khác vui lòng”. Bạn thi là gì! Đến “chồng” còn bị “cho là nhỏ” cơ mà: “Để thi Next Top Model, em sẵn sàng xa chồng 10 đến 20 năm” (Thiết tưởng câu này nên được dùng làm slogan của cuộc thi!). Được! Quá được!
Dù rằng nói thật mất lòng nhưng vẫn còn hơn chán vạn mấy màn ôm nhau khóc sướt mướt khi... loại được bạn thi, từng tái diễn ở không ít cuộc thi không chỉ ở “ta” mà còn “ở bển”! hay những mẫu câu cửa miệng đã trở thành kinh điển tại các game show ở ta như: “Em đến đây là để giao lưu học hỏi” hay “chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân mình”. Hoặc “kín miếng” hơn là những màn “rút lui trong danh dự”, “xin thôi học trước khi bị đuổi học” – kiểu “thắt nút, mở nút” đang dần trở nên quen thuộc sau những vụ “dìm hàng - phản pháo” ồn ào giữa thí sinh và giám khảo tại các game show...

Đây, chính xác, ta đi thi là để thắng, đâu có gì xấu đâu! Điều này thậm chí đương nhiên như là “ăn để sống”, “yêu để thở” vậy! Chỉ tiếc chăng là sự thật đã được nói ra một cách hơi phũ phàng, vẻ như trái với “thuần phong mỹ tục” và “nhập... game tùy tục” là đi thi để... kết bạn và làm vui lòng ban giám khảo. Vì cái “được” là khiêm nhường thế nên khi cảm thấy “mất”, người ta mới cảm thấy xót xa đến mức không thể không lên báo kêu: “Tôi mất đứt 200 triệu” (vì nhịn show để thi “Cặp đôi hoàn hảo”) khi linh cảm bị loại như Minh Quân. Tiếc thay cho bạn thi của Lê Khánh, nhưng cũng nhờ thế, khán giả mới có dịp được biết nam ca sĩ này vẫn còn đắt show chứ bộ! (Cũng giống như mình, để viết bài này cho Đẹp, đã phải từ chối hàng chục lời mời của các tờ báo nhớn khác, dễ chừng mất đứt năm mươi triệu chứ ít đâu!)

Nhưng vấn đề là sự thật nào ở đây? Ừ, đồng ý, đằng ấy đi thi là để chiến thắng, nhưng căn cứ vào đâu mà đằng ấy dám lớn tiếng dìm hàng: “Các bạn dù có đẹp cũng không thể đẹp bằng em”! Ngốc quá cơ, mất gì không nói: “Tạ ơn Chúa, tôi rất hài lòng với những gì Chúa đã ban cho mình...”, thì có phải vừa vẫn nâng được mình vừa không làm bạn thi nổi đóa không. Không theo Đạo cũng phải học sống “phải đạo” là như thế đấy!

Nhưng may thay, cái Vietnam Next Top Model cần lại là “cá tính”, dù là “lố quá mức mong đợi” – nói như giám khảo Xuân Lan, nên “gái có chồng “Lê Thị Phương mới có cơ hội “thoát chết trong gang tấc” và được tiếp tục “xa chồng”.

Có điều, chuyện “xa chồng” 10 hay 20 năm xem chừng hơi khó, bởi cá tính theo kiểu “điếc không sợ súng” thế, showbiz Việt có đầy.

Hài kịch giờ sẵn thế, chả trách “Đời cười” lúc này nằm mơ cháy vé!.

Bài: Thư Quỳnh

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Van-hoa-van-nghe/Cac-ban-du-co-dep-cung-khong-the-dep-bang-em-Le-Thi-Phuong-thi-sinh-Vietnam-Next-Top-Model-2011/6523.dep