Các cặp vợ chồng hãy đọc bài này, để biết yêu thương thật sự là gì? Trước khi quá muộn

Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là những điều ngốc nghếch và mù quáng, chỉ để khiến người mình yêu hạnh phúc.

Đôi khi trong cuộc sống, bạn cảm thấy mệt mỏi và mất niềm tin, thậm chí là chẳng còn tin vào tình yêu. Đó là khi bạn dễ khép chặt lòng mình, là khi trái tim bạn dễ bị tổn thương nhất và cũng khó để rung động nhất. Những lúc như vậy, tôi khuyện bạn nên dành chút thời gian để đọc câu chuyện mà tôi kể dưới đây...

Bạn bè của Tye luôn ghen tị với anh vì đã cưới được một cô vợ xinh đẹp, lại ân cần chu đáo. Tye yêu vợ rất nhiều và cô ấy cũng rất yêu anh. Họ có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

Một ngày nọ, vợ của Tye phát hiện ra mình mắc một căn bệnh về da, điều này khiến cô rất đau khổ bởi nó khiến cô dần mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của mình. Mỗi ngày trôi qua, cô ấy cảm thấy buồn phiền và tuyệt vọng, dẫu rằng Tye vẫn luôn yêu thương và quan tâm cô như những ngày đầu tiên...

Một hôm, Tye đột nhiên phải đi công tác xa. Hai vợ chồng họ bịn rịn chia taynhau, Tye hôn lên tóc vợ và hứa sẽ về nhà ngay sau khi xong việc. Nhưng trên đường trở về, anh gặp một tai nạn khiến cho đôi mắt không còn sáng rõ nữa...

Cuộc sống của họ vẫn bình lặng trôi qua, tuy nhiên mỗi ngày qua đi, vẻ đẹp của cô vợ giống như một bông hoa đã mau chóng phai tàn. Da của cô ngày càng xấu, cô gầy đi và trông như già đi cả chục tuổi vậy. Do đôi mắt Tye đã trở nên mù lòa nên anh không hề hay biết về sự thay đổi của vợ mình. Anh vẫn rất yêu cô và vợ anh cũng không còn cảm thấy đau khổ nhiều như trước.

Rồi một ngày, sau những tháng năm chống chọi với căn bệnh quái ác, vợ Tye đã qua đời trong sự nhẹ nhõm và bình yên. Bởi cho đến những giây phút cuối đời, cô vẫn cảm nhận được tình yêu trọn vẹn và chưa từng thay đổi mà người chồng thân yêu đã dành cho mình.

Cái chết của vợ là sự mất mát lớn lao đối với Tye, anh hết sức đau buồn và hụt hẫng. Sau khi lo hậu sự cho vợ xong, anh quyết định rời khỏi thị trấn.

Một người bạn biết Tye sắp đi xa đã hỏi: "Giờ anh làm thế nào để bước đi một mình với đôi mắt thế kia, trước đây luôn là vợ anh giúp anh mà?"

Tye trả lời: "Mắt tôi không làm sao cả, tôi chỉ giả vờ bị mù vì nếu vợ tôi biết tôi nhìn thấy làn da cô ấy tệ đi mỗi ngày, thì điều đó sẽ khiến cô ấy đau đớn hơn so với căn bệnh mà vợ tôi phải chịu đựng. Tôi không yêu cô ấy chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, tôi yêu cô ấy vì sự dịu dàng, bao dung và cả vì tình yêu cô ấy dành cho tôi. Tôi chỉ muốn làm mọi việc để vợ tôi được hạnh phúc".

Thế rồi, Tye bước đi, với dáng vẻ cô đơn buồn bã nhưng vô cùng mãn nguyện, dẫu rằng con đường phía trước anh sẽ phải bước tiếp một mình.

Câu chuyện này thật cảm động phải không các bạn? Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là những điều người khác cho rằng ngốc nghếch và mù quáng, chỉ để khiến người mình yêu hạnh phúc. Tình yêu đôi khi là sự hy sinh, và chỉ cần người chúng ta yêu được bình yên, chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện.

Người ta thường nói "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt". Nhưng vẻ đẹp bên ngoài là thứ dễ dàng phai mờ theo năm tháng, chỉ có vẻ đẹp của trái tim và tâm hồn mới là thứ tồn tại vĩnh hằng. Bởi thế, yêu một người là yêu mọi thứ thuộc về người ấy, chứ không phải chỉ vì những thứ hào nhoáng bên ngoài. Nên bạn ơi nhớ nhé… Đừng yêu bằng đôi mắt, hãy yêu bằng trái tim!

Guu/Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cac-cap-vo-chong-hay-doc-bai-nay-de-biet-yeu-thuong-that-su-la-gi-truoc-khi-qua-muon-205722/