'Các cô gái vàng' vỡ oà hạnh phúc trong ngày trở về

- Bị trễ chuyển bay so với dự kiến, tưởng chừng như các cô gái vàng của ĐT nữ Việt Nam sẽ xuống sân bay trong tình trạng mệt mỏi. Thế nhưng, các nữ cầu thủ như vỡ òa hạnh phúc trước tình cảm của đông đảo cổ động viên cũng như người thân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài trong ngày trở về.

Những cái bắt tay của các cô gái vàng với người hâm mộ khi gặp gỡ trong ngày trở về tại sảnh A2, ga Quốc tế, sân bay Nội Bài.

Bị trễ chuyển bay so với dự kiến khoảng 1 tiếng , tưởng chừng như các cô gái vàng sẽ xuống sân bay trong tình trạng mệt mỏi nhưng ai nấy đều rất vui tươi.

HLV Mai Đức Chung vẫy tay chào đón người hâm mộ.

Khó có thể nói hết được sự vui mừng, phấn khởi của ĐT bóng đá nữ khi trở về nước trong không khí tiếp đón trang trọng và đầm ấm.

Bà Ngô Thị Hạnh (mẹ Tuyết Dung) vui sướng khi được gặp con gái trong ngày trở về.

Các cầu thủ sau khi di chuyển từ sảnh sẽ ra xe ô tô để xếp hành lý lên đường trở về nơi tập kết.

Tuy nhiên, những cô gái vàng vẫn nán lại để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời. Trong ảnh là cựu nữ cầu thủ ĐTQG Minh Nguyệt (áo vàng) chụp ảnh lưu niệm với các em - là những người hùng trong ngày trở về.

Những cô gái vàng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nghành thể thao trong ngày trở về.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gửi lời cám ơn đến đông đảo fan hâm mộ bóng đá trên toàn quốc: 'Vừa qua chúng tôi đạt được thành tích tốt nhất là nhờ sự động viên của tất cả mọi người trong cả nước, sự quan tâm của lãnh đạo tổng cục, liên đoàn bóng đá Việt Nam, người hâm mộ trên toàn quốc, tất cả chính là nguồn khích lệ lớn lao, giúp chúng tôi đạt được thành tích cao'.

"Hôm nay trở về được mọi người chào đón em cảm thấy rất hạnh phúc'', Tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ với báo chí.

Các cô gái rạng rỡ trong ngày trở về.

Các cô gái U22 Việt Nam vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ khi ra về.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-cac-co-gai-vang-vo-oa-hanh-phuc-trong-ngay-tro-ve-799543.html