Các fan của Ariana Grande hoảng loạn sau vụ khủng bố
Nhiều người nằm la liệt bên ngoài sân vận động Manchester (Anh), trong đó không ít trẻ em và khán giả tuổi teen đã bị chấn động.
Vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc 22h45 ngày 22/5 đã biến đêm nhạc của Ariana Grande trở thành một thảm kịch. Theo thông báo của cảnh sát Manchester, đã có ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương sau vụ tấn công khủng bố. Những người bị thương đã được các nhân viên cứu hộ sơ cứu và đưa ra xe cứu thương.
Một fan nữ đầm đìa máu được các nhân viên sơ cứu
Một khán giả máu chảy đầy người bước đi thẫn thờ bên ngoài sân vận động
Một fan nam khác băng vết thương trên đầu
Đa số khán giả là người trẻ
Các nhân chứng kể rằng, sau tiếng nổ lớn bên trong sân vận động, hàng nghìn người la hét và giẫm đạp để chạy thoát ra ngoài. Hàng chục người nằm la liệt trên đất. "Cảnh chết chóc diễn ra khắp nơi", một nhân chứng chia sẻ trên BBC.
Cảnh tháo chạy hỗn loạn trong sân vận động 21.000 chỗ ngồi
Các khán giả may mắn thoát ra ngoài an toàn kể lại sự việc cho nhân viên cảnh sát. Gương mặt anh vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng.
Những người bị thương và sốc ngồi la liệt trên vỉa hè
Nhiều khán giả nhí đã tới xem buổi trình diễn của Ariana Grande
Một cô bé được các nhân viên trấn an sau vụ nổ
Dù đã thoát ra ngoài nhưng các fan vẫn chưa hết sợ hãi
Khán giả la hét nháo nhào chạy khỏi sân vận động
Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, đây là một vụ tấn công khủng bố
Cảnh sát bao quanh sân vận động, dò tìm bom mìn và cảnh báo người dân không đến gần khu vực này
Theo Ngoisao.net