Các ngoại binh lập công!

XM.HP đã tạo nên một bất ngờ khi hạ SLNA ở ngay chảo lửa Vinh với 2 bàn cách biệt. SLNA chơi khá tự tin ở ngay đầu trận và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 42 do công của Vidovic.

Hiệp 2, XM.HP thay đổi chiến thuật khi HLV Vương Tiến Dũng tung cầu thủ nhập tịch Đặng Văn Robert vào sân tạo thành đội hình 5 ngoại binh, đẩy đội hình lên cao khiến lối chơi trở nên rất hiệu quả. Phút 61, Đặng Văn Robert ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho XM.HP. 4 phút sau đội trưởng Leandro nhận đường chuyền vượt tuyến của Aniekan và dễ dàng hạ thủ môn Goran nâng bàn cách biệt cho XM.HP. Sau bàn thua này, SLNA chơi như người mất hồn, mặc sức cho hàng công của XM.HP tha hồ tung hoành. HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải thay thủ thành Goran (ngoại binh) bằng tiền vệ Mitrovic nhằm hy vọng tìm bàn gỡ hòa và phút 78 Quang Tình đã làm được điều đó. Nhưng sự thay đổi này đã hại SLNA khi thủ môn Đức Thắng vào sân chơi không tốt khiến SLNA thua thêm 2 bàn ở phút 85 và 90 do công của John Wole và Lazaro. “Tôi đã sai lầm khi đưa thủ môn Goran ra sân, nhưng trước một đội hình quá mạnh, chơi rất hiệu quả của XM.HP ở trận này thì tôi không thể làm gì khác hơn”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói sau trận đấu. K.Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201010/20100301092243.aspx