Các nguyên thủ "đương đầu" với mẹ như thế nào?

Trong khi vợ hoặc chồng của lãnh đạo các nước có thể luôn đưa ra những phát biểu đúng hướng thì bậc sinh thành của họ đôi khi lại gây ra những cú sốc.

Khi David Cameron thực hiện bài phát biểu đầu tiên với tư cách là nghị sĩ quốc hội thì chính mẹ ông này - Mary Cameron, lại là người đưa ra "phán quyết" đáng nhớ nhất. Bà nói, tân thủ tướng Anh phải đi cắt tóc để khỏi trông giống như Peter Mandelson và không nên liên tục vung tay. Nếu Samantha Cameron là vũ khí bí mật của đảng Bảo thủ thì người phụ nữ ghê gớm Mary Cameron lại là chiến hạm của ông Cameron. Chỉ xuất hiện trên chương trình tiểu sử các nhân vật ứng cử trong một khoảng thời gian rất ngắn, chương trình đã được đảng Bảo thủ kiểm soát toàn bộ, nhưng Mary Cameron, 75 tuổi vẫn tạo ra một sự bất ngờ lớn. "David luôn có thứ gì đó để nói. Thậm chí là khi mới 5 hoặc 6 tuổi, khi chúng tôi đi nghỉ với các gia đình khác, họ còn nói: Vì trời, các vị không thể làm David ngậm miệng lại sao". Sự chỉ trích trìu mến cũng luôn có trong các gia đình theo nghiệp chính trị khác. Mẹ của cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown là Elizabeth cũng đưa ra những nhận xét đối lập về con trai mình trước khi bà qua đời ở tuổi 86. "Tôi lấy làm sửng sốt khi nó làm việc đó. Gordon là thành viên rụt rè nhất trong gia đình khi còn ít tuổi. Những cậu con trai khác rất hướng ngoại còn Gordon lại ở phía đối lập", bà Elizabeth thú nhận năm 1997. Các cử tri có thể nghi ngờ việc chính trị gia đưa người thân vào chiến dịch tranh cử vì một mục đích nào đó hay vì một cái gì khác nhưng vẫn còn rất nhiều người bị mê hoặc bởi thông tin bên trong mà họ cung cấp. Và trong khi, các đảng có thể chắc chắn là vợ hoặc chồng các nhà lãnh đạo luôn theo đường hướng thông điệp vạch sẵn thì các bà mẹ luôn đưa ra những tuyên bố "thủ đoạn" hơn. Khi ông Brown là Thủ tướng chính phủ ngầm, mẹ ông thẳng thừng phủ nhận tuyên bố của con trai về việc xuất thân từ một gia đình doanh nhân. Nick Clegg, phó Thủ tướng Anh, cho tới giờ vẫn cố giữ mẹ mình - Eulalie, khỏi các máy quay phim nhưng lại dỡ màn bí mật với báo chí trong Ngày của mẹ. "Thời thơ ấu của bà tràn ngập những biến chuyển. Bà là người Hà Lan, chào đời ở Indonesia và ở vài năm trong trại tù nhân chiến tranh của Nhật", Nick nói. Vị lãnh đạo thuộc đảng Dân chủ Tự do, người treo chân dung bà cố của mẹ trên bức tường phòng làm việc để tỏ lòng kính trọng họ ngoại, cho biết: "Tôi theo nghiệp chính trị là vì mẹ, bà luôn cho rằng cách mà mọi việc diễn ra không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mà nó phải diễn ra. Tuy nhiên, điều mà tôi luôn ngưỡng mộ là bà luôn thành thật với chính mình". Khi nói về mẹ, tân thủ tướng David Cameron cho hay, bà là một phụ nữ đáng kinh ngạc, người đã dành nhiều năm liền phục vụ trong ngành dân chính với tư cách là quan tòa hành chính địa phương. Dù David Cameron thường xuyên nói về ảnh hưởng của cha với bản thân nhưng tới giờ nhà lãnh đạo này chỉ đề cập rất ít tới mẹ - Mary Mount. Bạn bè của ông David Cameron cho biết, nhà lãnh đạo này thừa hưởng được từ cả cha và mẹ "sự tự tin tuyệt đối". Tuy nhiên, nhiều người ngờ rằng bà Mary mới là người góp phần lớn nhất trong việc hướng và giữ David theo con đường phục vụ công chúng. "Đôi khi, tôi đem về nhà những câu chuyện, hầu hết là cảnh báo lũ trẻ về sự nguy hiểm của những việc làm sai trái. Tôi cho rằng David đã học hỏi được nhiều từ những chuyện đó", Mary Cameron nói. Cựu thủ tướng Anh Brown, người thường xuyên nhấn mạnh vai trò của cha - ông John, một quan chức Nhà thờ Scotland, gần đây đã thừa nhận rằng chính mẹ chính là người khơi nguồn tham vọng trong ông. "Tôi cho rằng mẹ mình nghĩ là bà không có được mọi cơ hội đáng lẽ phải có vì chiến tranh, do vậy, bà muốn chúng tôi có những cơ hội tốt nhất". Tình yêu của cha mẹ và sự thiếu hụt là chủ đề được lặp đi lặp lại trong những lý thuyết lãnh đạo chính trị. Một lượng lớn bất thường các Thủ tướng Anh đã mất cha hoặc mẹ trong thời thơ ấu hoặc khi trưởng thành, 24 trong số 40 vị. Dù vậy, thật may mắn là tình trạng này không lặp lại. Mẹ của cựu Thủ tướng Tony Blair là Havel, qua đời hai tuần sau khi ông tốt nghiệp trường Oxford. Khi được gọi tới bên giường mẹ, cậu sinh viên mới tốt nghiệp được nghe mẹ bày tỏ những kỳ vọng. Bà đầm thép Margaret Thatcher là người nổi tiếng có mối quan hệ nhạt nhẽo với mẹ đẻ. Leo Abse, một người viết tiểu sử chỉ ra rằng bà Thatcher không đưa tên mẹ vào đoạn đề cập ai là ai. Hoài Linh (Theo Times)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201005/Cac-lanh-dao-nha-nuoc-duong-dau-voi-me-nhu-the-nao-912801/