Các tuyển Việt Nam: Anh thắng, em thua và đôi điều cần nói

(24h) - Chiều qua (20-10), có lẽ là một buổi chiều hy hữu đối với bóng đá Việt Nam, khi mà cả hai đội tuyển của bóng đá nước nhà đều ra quân. Trên sân Thống Nhất (TP.HCM), ĐT Việt Nam ra sân trong trận đầu tiên của Giải bóng đá TP.HCM. Trong khi đó ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), ĐT U23 vào sân trong trận giao hữu quốc tế đầu tiên, gặp Chunnam Dragons (Hàn Quốc). Chỉ tiếc là niềm vui không trọn vẹn, khi mà ĐT Việt Nam giành thắng lợi 1-0 trước Turkmenistan để đòi lại món nợ ở giải lần trước, thì "đàn em" ở ĐT U23 lại thất bại 1-2 trước Chunnam.

Cúp bóng đá TP.HCM năm nay có bốn tham dự, gồm các đội tuyển: Việt Nam, Singapore, Turkmenistan và Sinh viên Hàn Quốc. Đây là một giải đấu hết sức quan trọng đối với ĐT Việt Nam nhằm tiếp tục chuẩn bị tham dự vòng loại Asian Cup 2011 vào tháng tới. Do phải trực tiếp chỉ đạo các học trò ở ĐT U23 thi đấu với Chunnam trên sân Mỹ Đình, nên HLV Calisto đã giao quyền chỉ đạo ĐT Việt Nam cho trợ lý Lê Huỳnh Đức trong trận đấu với ĐT Turkmenistan. ĐT Việt Nam mới tập trung tập luyện được gần 20 ngày, với lực lượng vừa thiếu hụt, vừa có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Đã thế, HLV Calisto lại phải "phân thân" để cùng một lúc chỉ đạo cả hai đội tuyển. Và, đương nhiên ông thày người Bồ này đã phải giành "ưu tiên" cho ĐT U23, trước mắt là trận giao hữu với Chunnam và xa hơn là mục tiêu chinh phục vàng tại SEA Games 25 cũng đã cận kề. ĐT Việt Nam đã được HLV Calisto giao lại cho phó tướng Lê Huỳnh Đức và các cộng sự. Thế nhưng, thật mừng là HLV Lê Huỳnh Đức cùng các đồng nghiệp đã sát cánh cùng các học trò của mình, tận dụng thời gian ít ỏi để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc thử lửa đầu tiên tại Cúp bóng đá TP.HCM. Những cố gắng của thày trò Lê Huỳnh Đức đã được "trình làng" trong trận gặp Turkmenistan. Đành rắng, thời gian chưa đủ để lấp đầy những khiếm khuyết, nhưng ĐT Việt nam đã làm yên lòng người hâm mộ. Đáng mừng nhất là các cầu thủ đã ra sân đầy tự tin, không hề chùn chân hay run sợ trước những cầu thủ Tây Á có thể hình và trình độ vượt trội hơn mình. Suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ Việt Nam đã chơi bóng mạch lạc và có đường nét. Liên tục những pha tấn công được các cầu thủ tạo ra, và nếu như khả năng dứt điểm tốt hơn, thì ĐT Việt Nam đã sớm có bàn thắng. Dẫu vậy, các cầu thủ Việt nam cũng đã khiến tất cả những người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi có bàn thắng vào lưới đối thủ. Ấy là phút 58, Quang Hải đã phá bẫy việt vị thành công khi nhận đường chuyền của đội trưởng Minh Phương và đệm bóng vào lưới của Turkmenistan. Thắng Turkmenistan 1-0, ĐT Việt nam đã đòi lại được món nợ thua đội bóng Tây Á này ở giải năm trước. Nhưng quan trọng hơn thế, trận thắng đầu tiên sau ngày tập trung trở lại sẽ giúp các tuyển thủ thêm tự tin để tiếp tục rèn luyện tốt hơn nữa nhằm đáp ứng được những yêu cầu đang đặt ra, mà trước mắt là các trận đấu vòng loại Asian Cup 2011 vào tháng 11 tới. Nguyễn Quang Hải (13) đi bóng qua các cầu thủ Tuốc-mê-nít-xtan. +)- Cũng chiều qua, trận đấu đầu tiên của Cup bóng đá TP.HCM đã diễn ra giữa ĐT Singapore và ĐT sinh viên Hàn Quốc. Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, các cầu thủ Singapore cũng đã có chiến thắng đầu tiên ở giải này, với tỷ số sít sao 1-0. Cúp bóng đá TP.HCM sẽ còn hai lượt trận nữa, diễn ra theo lịch sau đây: Ngày 22-10: 16h00: Tuyển Turkmenistan - Tuyển Singapore 18h 15: Tuyển Việt Nam - Tuyển Sinh viên Hàn Quốc. Ngày 24-10: 14h00: Tuyển Sinh viên Hàn Quốc - Tuyển Turkmenistan 16h15: Tuyển Việt Nam - Tuyển Singapore. +)- Gần một giờ sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Turkmenistan trên sân Thống Nhất, trên sân Mỹ Đình, ĐT U23 Việt Nam cũng vào trận giao hữu với CLB Chunnam Dragons (Hàn Quốc). Chỉ tiếc là đã chẳng có được một trận đấu mà người hâm mộ kỳ vọng sẽ hấp dẫn, khi mà các cầu thủ trẻ, dưới sự dẫn dắt của thày "phù thủy" Calisto đang trong quá trình tập trung chuẩn bị cho SEA Games 25, đối đầu với một đội bóng được đánh giá là có đẳng cấp cao hơn. Thay cho sự kỳ vọng ấy, suốt thời gian đầu của một trận đấu với đúng nghĩa "giao hữu", người hâm mộ chỉ được chứng kiến cả hai đội vào trận không có quyết tâm cao, tốc độ chậm và thiếu quyết liệt. Dường như khán giả trên sân Mỹ Đình rất ít được chứng kiến những pha bóng có trình độ cao, những đợt tấn công đẹp mắt và sắc nét được hai đội thể hiện trên sân. Có thể chuyện thắng thua không phải là điều quan trọng trong một trận đấu giao hữu như thế này đã làm chùn chân các cầu thủ. Nhưng, chính điều đó đã làm khán giả nản lòng khi phải chứng kiến những pha bóng tấn công quá chậm chạp, với những đường chuyền rất thiếu chính xác của các cầu thủ chủ nhà. Phút 47, Phan Thanh Hưng bất ngờ mở tỷ số cho U23 Việt Nam sau cú sút xa đẹp mắt. Dường như bàn thắng của đội chủ nhà đã chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ khách. Thế nên, chỉ sau bàn thắng ấy có một phút, đội bạn lập tức có bàn thắng san bằng cách biệt. Tác giả của bàn thắng ấy là Hong You. Anh đã đỡ bóng bằng ngực chuẩn xác và tung cú sút tung lưới đội chủ nhà. Từ đây, nhược điểm về thể hình, thể lực và đẳng cấp của U23 Việt Nam bắt đầu lộ rõ hơn, khi mà các cầu thủ xuống sức dần. Đội bạn liên tục ép sân, đẩy các cầu thủ chủ nhà lùi về phần sân nhà. Nếu như những pha bóng của các cầu thủ Chunnam về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường chuẩn xác hơn, thì đội bạn đã có thêm nhiều bàn thắng nữa. Nhunwg cuối cùng thì đội bạn cũng đã ấn định chiến thắng 2-1, khi Kim Min Ho ghi bàn bằng cú đệm bóng cận thành ở phút 84. Dẫu sao, kết quả của một trận đấu giao hữu cũng không quan trọng. Điều quan trọng hơn thế rất nhiều là qua trận thử sức với một đội bóng Chunnam vượt trội về mọi mặt này, HLV Calisto và các học trò của mình cần nhìn ra những yếu điểm để kịp thời có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Thời gian đến SEA Games 25 cũng chẳng còn bao lâu nữa. Hy vọng ĐT U23 Việt Nam kịp lấp đầy những lỗ hổng đã bộc lộ, để hoàn thiện mình về mọi mặt trước khi sâng Lào trong chiến dịch đòi vàng lần này. Đó mới là điều mà người hâm mộ cả nước mong chờ ở thày trò Calisto sau trận giao hữu này. ->> Video Việt Nam – Turkmenistan: Đầu xuôi ->> Video U23 Việt Nam – Chunnam: Nỗi lo hàng thủ

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/48/257280/cac-tuyen-viet-nam-anh-thang-em-thua-va-doi-dieu-can-noi.24h