Cách nào gột rửa?

Năm ngoái trượt đại học nên hiện nay em đang ở nhờ gia đình một người quen của gia đình em ở HN để ôn thi lại.

Chú ấy là giảng viên đại học, cô chú đều đã một lần ly hôn rồi mới lấy nhau, họ có một đứa con chung chưa đầy 1 tuổi. Thời gian đầu em rất vô tư, nhưng dần dần em nhận ra cô chú ấy không hạnh phúc, nhiều khi chú nói năng với vợ rất thô lỗ và xúc phạm. Nhưng với em chú lại tỏ ra rất lịch sự, ngọt ngào… Càng ngày chú càng để ý đến em nhiều hơn, có hôm em đang tắm thì chú ập vào và ôm hôn em, em cố trấn tĩnh bảo chú ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng chuyện đó lại tiếp diễn... Một tối em nhận lời đi chơi với chú. Chú chở em dạo lòng vòng rồi dừng lại ở một nhà trọ. Em bảo không thích vào đó, chú lại chở em đến một bãi vắng ven sông rồi hôn và vật em ra. Em chống cự quyết liệt và nói rất nặng lời. Chú mặc quần áo cho em rồi xin lỗi và chở em về. Những ngày sau em coi như chưa có gì xảy ra, vẫn nói cười vui vẻ. Một hôm em đang ngồi học thì chú vào và thì thầm: “Tối nay đi chơi nhé. Chú có chuyện muốn nói”. Em đồng ý. Chú lại đưa em vào nhà nghỉ và bảo: “Đừng sợ, chú không làm gì đâu”, thế là em theo chú vào. Chú gọi hai ly nước cam rồi tâm sự: “Chú cưới cô chỉ vì cô đã có thai, giờ chú cũng không biết thằng bé có phải là con mình không. Chú không còn yêu cô nữa, cô chú sắp chia tay” v.v... Rồi chú nói là yêu em và muốn cưới em. Hôm đó em đã không làm chủ được mình và đã để “chuyện ấy” xảy ra. Về nhà, chú có vẻ quan tâm hơn đến thằng bé (trước chú không bao giờ bế nó), nhưng trước mặt cô, chú lại đùa: “Con ai mà chẳng thấy ông nào đến nhận”, hay “Con ơi, lớn mau lên để bố cho đi xét nghiệm ADN”. Sau đó em còn nhiều lần đi với chú vào nhà nghỉ. Em cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dãi, buông thả đến thế, thậm chí quan hệ này còn diễn ra ngay tại nhà mà cô ấy không biết. Em luôn tự biện minh rằng, đó là tình yêu và không ai có lỗi. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, một lần đang ôm em trong vòng tay thì tự nhiên chú nói là, “sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để được ngủ với cô gái nào còn trinh”!. Tự nhiên em cảm thấy ghê sợ chú ấy và ghê sợ chính bản thân mình. Vì thế em quyết định ra ngoài thuê chỗ ở để cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng không hiểu sao em vẫn luôn nhớ chú ấy, thỉnh thoảng em lại gọi điện cho chú, chú cũng muốn biết em ở đâu để đến thăm, nhưng tâm trạng em rất mâu thuẫn, nửa muốn gặp, nửa không bao giờ muốn nhìn mặt con người đó nữa. Đầu óc em đang rối tinh rối mù, chẳng học hành gì được. Em không biết mình có phải là kẻ sa đọa không? Có cách nào để em gột rửa được cảm giác tội lỗi này? Thạch Thảo (HN) - Thạch Thảo thân mến. Cảm giác của em không phải như một vết bẩn trên quần áo để có thể “gột rửa” sạch bằng nước và thuốc tẩy mà chỉ có thể chuyển hóa bằng cách thay đổi nhận thức. Ở đây, nguyên nhân dẫn tới “sự buông thả” kia là do em thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về cuộc sống nói chung và tình dục nói riêng chứ không liên quan gì tới “tình yêu” như em tưởng. Em chỉ là nô lệ của cảm giác “được yêu”, trong khi thực ra là em bị lợi dụng và trở thành nạn nhân của một tên dâm đãng lọc lõi, dù em cảm thấy hình như mình tự nguyện... Em đã hành động đúng khi quyết định chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Tuy nhiên, tâm lý tự nhiên của con người là muốn lặp lại những cảm giác thích thú đã được trải nghiệm qua, nếu ham muốn này quá mạnh thì nó sẽ tạo nên một sự ám ảnh. Lý trí của em hiểu rằng làm vậy là sai, nhưng do nó yếu ớt nên khó thắng được bản năng. Em hãy coi đây là “bài tập” đầu tiên cho cuộc đời mình, là một thử thách quan trọng phải vượt qua vì nó có ý nghĩa quyết định tới tương lai của em. Em cũng cần lưu ý là, dù đang tập trung ôn thi nhưng em vẫn cần tìm ra phương pháp thư giãn, giải trí hợp lý, hãy bằng mọi cách lấp kín thời gian của mình và “chèn bật” được những phút suy nghĩ vơ vẩn và quanh quẩn kia ra khỏi đầu. Người xưa có câu: “Đừng để ai một mình lâu quá, vì khi ở một mình người ta dễ sinh ra những suy nghĩ xấu”. Trái tim em không hề hướng về người đàn ông kia, chẳng qua là em không có ai khác để mơ tưởng nên mới ra nông nỗi ấy. Vậy đừng tự cô lập mình, hãy tỉnh táo và mở thêm những mối quan hệ mới. Chúc em sớm thoát khỏi tâm trạng tiêu cực và có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/cach-nao-got-rua/20104/181265.laodong