Cagliari bại trận trước Hellas Verona – Khi Zeman vẫn mãi đi trên một lối mòn!

(TinTheThao.com.vn) - Bàn thắng ở phút 89 của cầu thủ người Hi Lạp - Panagiotis Tachtsidis đã nhấn chìm Cagliari trong chuyến làm khách ở Stadio Marc’Antonio Bentegodi khi họ chám trán Hellas Verona ở trận đấu sớm vòng 6 Serie A. . Đây không phải là một điều bất ngờ mà nó đã trở thành một thói quen, một căn bệnh mãn tính mà Zeman chưa và có lẽ không bao giờ chữa khỏi!

Là tín đồ của lối chơi tấn công nên cả Andrea Mandorlini của đội chủ nhà Hellas cũng như Zdenek Zeman bên phía Cagliari đều lựa chọn sơ đồ 4 – 3 – 3 và nhập cuộc một cách tự tin cùng lối chơi cởi mở. Đội chủ nhà có 3 cái tên đáng chú ý trải dài ở 3 tuyến là trung vệ Rafael Marquez – đội trưởng đội tuyển quốc gia Mexico vừa tham dự World Cup 2014. Tiền vệ Gustavo Gampanharo và tiền đạo đội trưởng kỳ cựu Luca Toni.

Cagliari cũng ra sân với đội hình y nguyên như trận đại thắng Inter ở Giuseppe Meazza vòng đấu trước và không có bất cứ một sự thay đổi nào. Đội trưởng Daniele Conti của họ vẫn tiếp tục phải ngồi ngoài và Dessena đã được thi đấu tiếp ở vị trí mà anh đã chơi tốt khi thay thế Conti. Trên hàng công của đội bóng xứ đảo Sardinia vẫn là bộ 3 quen thuộc: Marco Sau, Victor Ibarbo và Andrea Cossu.

Thầy trò HLV Zeman lại ra về tay trắng vào phút chót. Ảnh: Internet

Hiệp một cả hai đội đều chơi ăn miếng trả miếng và có không ít cơ hội ăn bàn rõ rệt được tạo ra. Dù không còn ngôi sao sáng Juan Iturbe và Jorginho khi cả hai cùng lần lượt rời khỏi Verona để đến đầu quân cho 2 đội bóng hùng mạnh của miền Nam đó là AS Roma và Napoli nhưng Hellas vẫn thể hiện được một lối chơi kết dính và tấn công đẹp mắt. Luca Toni đã một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Alessio Cragno nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Cagliari cũng có những đáp trả của Ibarbo và đặc biệt là một cú đá phạt hiểm hóc của Andrea Cossu nhưng bóng vẫn không một lần đi vào lưới.

Hiệp 2 thế trận vẫn không có gì thay đổi. Cả hai đội mỗi khi có bóng luôn lao về phía trước với mục tiêu giành lấy 3 điểm nhưng đến những phút cuối trận, tất cả những cú dứt điểm vẫn không một lần đưa bóng đi vào lưới. Tưởng như cả hai đội đã chia điểm trong một trận cầu không bàn thắng thì vào phút 89, trong một pha tấn công từ chân Emil Hallfredsson, bóng được chuyền ngang trước vòng 16m50 của đội khách và nhanh như điện Panagiotis Tachtsidis xuất hiện tung một cú sút căng như kẻ chỉ tung nóc lưới Cagliari đem về chiến thắng ngọt ngào cho đội bóng xứ Veneto.

Hellas có được 3 điểm đồng nghĩa với việc Zeman cùng các học trò phải trắng tay ra về. Một trận đấu mà chiến lược gia người Cộng hòa Séc đã đem đến cho số ít cổ động viên đến Bentegodi để cổ vũ cho đội nhà một niềm vui trong lối chơi nhưng chỉ tiếc là kết quả trận đấu lại không được như mong đợi của họ. Sau một chiến thắng thì Zeman lại thất bại, đối với Zeman thì để có được 2 chiến thắng liên tiếp là một điều gì đó thật sự xa xỉ.

Còn nhớ từ thời còn dẫn dắt AS Roma, trước khi bị bãi nhiệm thì Zeman chỉ có được hai lần có 2 trận giành được chiến thắng liên tục trở lên nên kết quả này dường như cũng đã được dự báo từ trước. Cũng vào giai đoạn đầu của mùa giải 2012 thì Giallorossi dưới sự chèo lái của Zeman cũng đã đánh bại Inter Milan 3 – 1 ngay tại Meazza nhưng vòng đấu kế tiếp được thi đấu ở Stadio Olimpico họ lại bị một Bologna nhỏ bé hạ gục với tỉ số 3 – 2.

Giờ đây khi dẫn dắt Cagliari, Zdenek Zeman lại bước trên lối mòn những ngày cũ. Ông vẫn không thể tự nhủ bản thân mình phải phòng ngự để có được một điểm trước khi nghĩ đến chiến thắng. Khi trận đấu đã bước vào những phút cuối cùng lẽ ra Zeman không nên mạo hiểm mà nên nghĩ đến một điểm giành được trên đất khách trước một đối thủ đang có phong độ cao, xếp ở nửa trên bảng xếp hạng thì cũng là quý giá. Đằng này Zeman vẫn cho học trò chơi như những phút đầu tiên và điều gì đến cũng phải đến: Một bàn thua và một thất bại.

Cagliari lại về với cái máng lợn cũ, vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí 14 với 4 trận thua sau 6 vòng đấu. Thứ bóng đá mà Zeman mang lại có lẽ chỉ làm người ta vui ở những khoảnh khắc nhất thời chứ không thể là chỗ dựa vững chắc để nâng tầm một đội bóng. Nếu chủ tịch Tommaso Giulini muốn Cagliari vươn lên một đẳng cấp mới mà vẫn trông cậy vào Zeman thì có lẽ ông đã nhầm bởi vì Zeman là con người của cảm xúc, con người của khoảnh khắc chứ không phải là một cái gì đó bền vững lâu dài được!

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/17/31C005/Cagliari-bai-tran-truoc-Hellas-Verona--Khi-Zeman-van-mai-di-tren-mot-loi-mon